Ngày 05/09, chúng ta mừng kính Thánh Têrêsa Calcutta, một biểu tượng rạng ngời của lòng thương xót dịu dàng của Thiên Chúa. Với tình yêu không mệt mỏi, ngài đã làm dịu cơn khát của Chúa Giêsu nơi những người đau khổ.
Suốt cuộc đời, ngài đã sống bên cạnh những người bé mọn nhất, những người đau bệnh, những người hấp hối, những ai bị bỏ rơi và những người dường như không còn gì để đóng góp cho thế giới này. Và chính vì thế, sứ điệp của ngài về sự sống vẫn còn mạnh mẽ biết bao: Mọi sự sống đều có giá trị. Không phải vì sự sống ấy khỏe mạnh, hữu ích, được mong muốn hay không có đau khổ. Sự sống có giá trị đơn giản bởi vì đó là sự sống, là hồng ân của Thiên Chúa.
Thánh Têrêsa Calcutta cũng đã can đảm bảo vệ cả những sự sống mong manh nhất: những sự sống chưa thể lên tiếng, cũng như những sự sống đang ở cuối hành trình trần thế và có nguy cơ bị coi là một gánh nặng.
Trong một thời đại mà nhiều khi chính con người chúng ta lại tự quyết định sự sống nào xứng đáng được đón nhận, gìn giữ hay tiếp tục, chứng tá của ngài nhắc nhở chúng ta về một sự thật đơn sơ nhưng cũng đầy thách thức: Sự sống không bao giờ đánh mất phẩm giá của mình.
Từ khởi đầu cho đến khi kết thúc theo quy luật tự nhiên, mỗi con người đều xứng đáng được yêu thương, chăm sóc và tôn trọng.
Mẹ Têrêsa dạy chúng ta rằng, để tạo nên sự khác biệt, chúng ta không nhất thiết phải thực hiện những điều vĩ đại, nhưng hãy làm “những việc nhỏ bé với một tình yêu lớn lao”.
Nguyện xin lời chuyển cầu của Thánh Têrêsa Calcutta thúc đẩy chúng ta biết vươn tay đến với những người cô đơn, mang lại phẩm giá cho những ai đang đau khổ, và trở nên đôi tay, đôi chân của Chúa Giêsu trong đời sống hằng ngày của chúng ta.
Lạy Thánh Têrêsa Calcutta, xin giúp chúng con biết nhận ra khuôn mặt của Chúa Giêsu, đặc biệt nơi những sự sống mong manh và không có khả năng tự bảo vệ mình.
Tiểu sử ngắn
Tên khai sinh và những dấu mốc quan trọng: Thánh Têrêsa Calcutta sinh năm 1910 với tên gọi Agnes Gonxha Bojaxhiu; thành lập Hội Dòng Thừa Sai Bác Ái vào năm 1950 và qua đời ngày 5 tháng 9 năm 1997.
“Tiếng gọi trong tiếng gọi”: Năm 1946, khi còn là một nữ tu Dòng Loreto, ngài đã nhận được một “tiếng gọi trong tiếng gọi” – một lời mời gọi của Thiên Chúa thúc giục ngài rời khỏi tu viện để sống và phục vụ giữa những người nghèo khổ nhất trong các khu ổ chuột.
Khởi đầu trong nghèo khó: Ngài bắt đầu công việc tại Calcutta mà không có nguồn thu nhập nào, đôi khi phải đi xin thức ăn để cảm nhận và thấu hiểu nỗi đau khổ của những người mà ngài phục vụ.
Sứ mạng lan rộng khắp thế giới: Hội Dòng do ngài sáng lập đã phát triển trên toàn thế giới, đặc biệt chú trọng đến việc thăm viếng và chăm sóc người bệnh tại nhà, cũng như đón nhận những người bị bỏ rơi và hấp hối, để họ có thể ra đi trong phẩm giá.
G. Võ Tá Hoàng
