Đức Lêô XIV: Tình yêu là một lời “xin vâng” cho suốt cuộc đời
EWTN Italia “Tình yêu không phải là một cảm xúc chóng qua và nhất thời. Tình yêu còn hơn thế rất nhiều: đó là một lời ‘xin vâng’ sâu xa dành cho người kia, là một quyết định, một hành trình và một giao ước kéo dài suốt đời.”
Đó là lời Đức Giáo hoàng Lêô XIV dành cho những người trẻ đang chuẩn bị bước vào đời sống hôn nhân, trong lời tựa cho ấn bản mới bằng tiếng Tây Ban Nha của YouCat. Amore per sempre (YouCat. Yêu thương luôn mãi), dự kiến được phát hành vào tháng 11/2026.
Được dựng nên để yêu thương
Theo Đức Giáo hoàng, nơi sâu thẳm tâm hồn con người luôn có một khát vọng hướng về một tình yêu chân thật và bền vững. “Trái tim các con khao khát tình yêu. Một tình yêu sâu sắc, nồng nàn và bền vững”, ngài viết, đồng thời nhấn mạnh rằng chính khát vọng ấy “là dấu chỉ cho thấy các con được dựng nên để yêu thương”.
Tuy nhiên, tình yêu đích thực không thể chỉ dừng lại ở cảm xúc. Tình yêu có thể đến “như một mũi tên”, mãnh liệt và bất ngờ, nhưng chỉ thực sự trở thành tình yêu khi nó được biến thành một sự lựa chọn, lòng chung thủy, một hành trình cùng nhau và sự trao hiến chính mình.
Chính trong hành trình ấy, tình yêu của con người có thể trở thành nơi Thiên Chúa hiện diện và hoạt động. “Chính Thiên Chúa có thể hiện diện trong tình yêu của con người và biến đổi tình yêu ấy”, đến mức ban cho chúng ta khả năng yêu như chính Người đã yêu: biết phục vụ, quảng đại trao hiến chính mình và, khi cần thiết, biết tha thứ.
Hôn nhân phản chiếu tình yêu Đức Kitô dành cho Hội Thánh
Từ tình yêu, Đức Lêô XIV hướng người trẻ đến chiều sâu của mầu nhiệm hôn nhân. Ngài cho biết, hôn nhân không chỉ là sự kết hợp giữa hai người, nhưng nơi sự trao hiến của họ còn phản chiếu một thực tại lớn lao hơn.
Đức Giáo hoàng viết: “Khi một người nam và một người nữ hoàn toàn trao hiến cho nhau trong tình yêu, Thiên Chúa trở nên sống động giữa họ. Lòng chung thủy, sự tha thứ và cuộc chiến đấu hằng ngày của họ để hướng tới điều thiện là sự phản chiếu tình yêu của Đức Kitô dành cho Hội Thánh của Người.”
Bởi thế, những mối tương quan sâu sắc được xây dựng trên sự tin tưởng lẫn nhau và trên lời “mãi mãi” đang đập nhịp trong mỗi ơn gọi.
Đức Giáo hoàng đặt ra một sự đảo ngược rất căn bản trong cách nhìn về tình yêu. Câu hỏi quyết định không phải là: “Tôi sẽ nhận được gì?” nhưng là: “Tôi có thể yêu như Đức Kitô đã yêu bằng cách nào?” Đó là bước chuyển từ việc tìm kiếm điều mình có thể nhận được nơi người khác sang việc học biết trao hiến chính mình.
Đừng sợ “tình yêu lớn lao”
Vì thế, Đức Lêô XIV mời gọi những người trẻ đừng sợ chiều sâu của “tình yêu lớn lao” mà họ được mời gọi sống. Tình yêu ấy đủ mạnh để vượt qua những khó khăn và đủ lớn để nâng đỡ con người trong suốt cuộc đời. Đó “không phải là một tình yêu hoàn hảo, nhưng lớn lên dưới ánh sáng đức tin”.
Tình yêu ấy cũng là hồng ân của Thiên Chúa, chứ không phải điều con người có thể tự mình tạo nên. Khác với một tình yêu bị che phủ bởi những ham muốn ích kỷ, tình yêu Kitô giáo mang những đặc tính mà thánh Phaolô đã diễn tả: vô vị lợi, kiên nhẫn và nhân hậu.
Và để hiểu tình yêu ấy cách trọn vẹn nhất, Đức Giáo hoàng hướng ánh mắt người trẻ về Thập giá Đức Kitô. Chính nơi Thập giá, người Kitô hữu nhận ra hình ảnh cao cả nhất của tình yêu đích thực: Đức Kitô yêu chúng ta đến mức sẵn sàng hiến mạng sống vì chúng ta.
Theo Đức Lêô XIV, đó chính là: “DNA của Kitô giáo.”
Một lời “xin vâng” cho cả cuộc đời
Đức Giáo hoàng cũng đặc biệt đánh giá cao những chứng từ của người trẻ đến từ hơn 30 quốc gia được trình bày trong YouCat. Amore per sempre. Những kinh nghiệm ấy cho thấy lý tưởng mà Đức Kitô mời gọi người trẻ bước vào không phải là một điều xa vời, nhưng là một kho tàng đầy sức hấp dẫn, mở lòng con người hướng đến một dự phóng lớn lao hơn bất cứ giấc mơ thuần túy nhân loại nào.
Đức Lêô XIV gửi đến những người trẻ đang chuẩn bị bước vào đời sống hôn nhân một lời mời gọi: đừng sợ trao hiến chính mình và đừng sợ lời cam kết trọn đời. Hãy can đảm thưa một lời “xin vâng” không chỉ có giá trị trong một ngày, nhưng cho suốt cả cuộc đời; một lời “xin vâng”, giống như tình yêu của Thiên Chúa, không mệt mỏi và luôn trung tín.
Và Đức Giáo hoàng cầu chúc những người trẻ có thể đáp lại “với lòng tín thác và sự can đảm” điều mà ngài gọi là: “Ơn gọi đẹp nhất trong mọi ơn gọi: ơn gọi yêu thương.”
Lời tựa của Đức Giáo hoàng Lêô XIV cho ấn bản mới bằng tiếng Tây Ban Nha của YouCat. Amore per sempre, được EWTN Italia/ACI thuật lại ngày 09/09/2026. Ấn bản mới dự kiến phát hành vào tháng 11/2026.
G. Võ Tá Hoàng
