Hiển thị các bài đăng có nhãn Văn hóa

Bút minh khai

Đầu xuân bút minh khai Đang say ý viết bài Bệnh gào la ơi ới Bác ơi! cứu một hai. Ngắt dòng tưởng s…

Chúa ơi, Người có lạnh không?

Chúa ơi! Người có lạnh không? “Người đã đến nhà mình, nhưng người nhà chẳng chịu đón nhận” (Ga 1,11…

Con vẫn lặng thinh

“Chỉ trong Thiên Chúa mà thôi Hồn tôi mới được nghỉ ngơi yên hàn” (Tv 62, 2) Con vẫn quỳ đó, mãi …

Chuỗi Mân côi trong hội họa

Lucien de Guise Vài ngày sau Lễ Chúa Giêsu chịu phép rửa, một bức tranh năm 1735 của Giovanni Batti…

Con đường dẫn tới ánh sáng

Thật tuyệt vời khi bạn dành chút thời gian để đọc lại những lời khuyên rất hữu ích này,  được coi l…

Nếu không biết tha thứ

Anh em hãy tha thứ, thì sẽ được Thiên Chúa thứ tha. Anh em hãy cho, thì sẽ được Thiên Chúa cho lại.…

Đóa hoa đẹp nhất

Đóa Hoa Đep Nhất Tôi tìm một ghế trống trong công viên dưới những tán cây liễu khẳng khiu để găm nh…

Bài ca thánh nữ Anna

BÀI CA THÁNH NỮ ANNA Kính mừng Thánh Nữ Anna, Mẫu thân Đức Mẹ thật là phúc thay. Dân xưa trông đợi …

Chùm thơ Nhật Ký Cho Mẹ

Chùm thơ mang tên “Nhật Ký Cho Mẹ” nhằm khẳng định chúng ta muốn yêu Mẹ mọi ngày, không chạy theo p…

Tải thêm bài đăng Không tìm thấy kết quả nào