Portiuncula, phần đất nhỏ, lời hứa vĩ đại




Cuối tuần này, Giáo hội kỷ niệm ngày cung hiến một nhà nguyện nhỏ gần Assisi (nước Ý), nơi đã định hình linh đạo của thánh Phanxicô Assisi và dòng tu tương lai của ngài.

Vào đầu thế kỷ XIII, sau khi trùng tu hai nhà nguyện Thánh Đamianô và Thánh Phêrô thành Spina, thánh Phanxicô đặc biệt bị cuốn hút bởi một nhà nguyện khiêm tốn ở vùng phụ cận mang tên Portiuncula – nghĩa là “Phần Đất Nhỏ”. Tên chính thức của nhà nguyện là Đức Bà Các Thiên Thần (Our Lady of the Angels), một danh xưng khiến ngài hài lòng. Sự nghèo khó của nó phản chiếu chính linh đạo của ngài. Vị trí của nó, nằm kề bên bệnh viện cách ly nơi ngài chăm sóc những người phong cùi, đã biến nơi đây thành một biểu tượng sống động của lòng thương xót.

Chính tại nơi đây, thánh Phanxicô nhận ra ơn gọi loan báo Tin Mừng. Ngài chọn Portiuncula làm trụ sở cho dòng của mình. Tuy nhiên, ngài từ chối nhận quyền sở hữu nơi này như một món quà từ Dòng Biển Đức. Thay vào đó, hằng năm ngài đều trả “tiền thuê” bằng một giỏ cá, để đảm bảo rằng các tu huynh của ngài có thể dựng những túp lều gần đó mà không nắm giữ bất kỳ quyền sở hữu nào.

Rồi vào một đêm, thánh Phanxicô thức giấc vì một thôi thúc mãnh liệt muốn đến cầu nguyện trong nhà nguyện. Khi ngài quỳ gối cầu nguyện, Chúa Giêsu và Đức Trinh Nữ Maria đã hiện ra với ngài và hỏi: "Phanxicô, con mong muốn điều gì?"

Ý thức được thân phận tội lỗi của mình, thánh nhân thưa: "Lạy Chúa, mặc dù con là kẻ tội đồ, nhưng con nài xin Chúa thương ban ơn toàn xá mọi tội lỗi cho tất cả những ai, sau khi thật lòng thống hối và xưng tội, đến viếng nhà nguyện này".

Chúa Giêsu đáp lại: "Phanxicô, điều con xin thật lớn lao, nhưng con xứng đáng nhận được những điều lớn lao hơn, và con sẽ nhận được những điều lớn lao hơn thế”.

Từ lời cầu xin ấy đã phát sinh ơn đại xá Portiuncula, được Đức Giáo hoàng Honoriô III chuẩn ban. Món quà của lòng thương xót tuôn trào từ một nhà nguyện nhỏ bé, đã trở thành cánh cửa lớn mở ra sự tha thứ.

Ngày nay, chúng ta có thể lãnh nhận đầy đủ ơn đại xá này. Để được hưởng trọn vẹn ơn xá này, chúng ta phải hoàn toàn dứt bỏ mọi quyến luyến đối với tội lỗi, gồm cả tội nhẹ. Mọi hình phạt do tội lỗi đều được tha cho người lãnh ân xá hoặc nhường ơn ấy cho một linh hồn trong luyện ngục. Tuy nhiên, nếu người lãnh nhận vẫn còn bất cứ sự quyến luyến nào đối với tội lỗi, thì chỉ được hưởng ơn tiểu xá.

Ơn Đại xá này có thể lãnh nhận tại bất kỳ nhà thờ giáo xứ nào vào ngày 1 và 2 tháng 8. Người muốn lãnh nhận Ơn Toàn Xá phải đáp ứng các điều kiện sau:

👉Cầu nguyện với ý hướng xin lãnh nhận ơn đại xá.

👉Quyết tâm từ bỏ mọi quyến luyến đối với tội lỗi.

👉Khi viếng nhà thờ, đọc Kinh Tin Kính các Tông đồ và một kinh tùy ý.

👉Cầu nguyện theo ý Đức Giáo hoàng bằng một kinh Lạy Cha, một kinh Kính Mừng và một kinh Sáng Danh.
👉Xưng tội và rước lễ.

Lịch sử mở rộng ơn đại xá Portiuncula

Ban đầu, chỉ những người hành hương đến nhà nguyện Portiuncula từ trưa ngày 01 tháng 8 đến lúc mặt trời lặn ngày 02 tháng 8 mới được hưởng đặc ân này.

Về sau, các Đức Giáo hoàng lần lượt mở rộng đặc ân ấy:

- Đức Giáo hoàng Sixtô IV đã mở rộng ơn xá này cho tất cả các nhà thờ thuộc Dòng Nhất và Dòng Nhì của Thánh Phanxicô dành cho các tu sĩ Dòng Phanxicô.

- Đức Giáo hoàng Grêgôriô XV mở rộng ơn xá cho tất cả mọi giáo dân, những ai sau khi xưng tội và rước lễ, đến viếng các nhà thờ đó vào ngày quy định.

- Đức Giáo hoàng Grêgôriô cũng ban đặc quyền tương tự cho tất cả các nhà thờ của Dòng Anh Em Hèn Mọn Capuchinô.

- Năm 1643, Đức Giáo hoàng Urbanô VIII ban ơn xá này cho tất cả các nhà thờ thuộc Dòng Ba Phanxicô.

- Năm 1670, Đức Giáo hoàng Clementê X tiếp tục ban đặc ân này cho tất cả các nhà thờ của tu viện Phanxicô.

Các Đức Giáo hoàng sau này tiếp tục mở rộng đặc ân này cho các nhà thờ khác tại những nơi không có nhà thờ Phanxicô.

Ngày 26 tháng 3 năm 1911, Thánh Bộ Ân Xá đã ban sắc lệnh gia hạn đặc ân này vô thời hạn. Ơn Đại Xá có thể lãnh nhận mỗi khi viếng nhà thờ và nhường lại cho các Linh hồn nơi luyện ngục.

Xin cảm tạ Thánh Phanxicô vì cơ hội đầy vị tha này. Chúng con mong chờ ngày được ôm lấy Ngài trên thiên quốc, nếu Chúa rủ lòng thương

Kinh nguyện tại nhà nguyện Portiuncula

Lạy Chúa,
xin dạy con biết sống khôn ngoan cùng với niềm vui chân thật;
biết yêu thương người nghèo và luôn bước đi cùng Chúa
Xin biến tâm hồn con thành nơi Chúa ngự,
như những viên đá của nguyện đường thấm nhuần ân sủng của Chúa.

Lạy Đức Mẹ Các Thiên Thần,
xin phủ bóng chở che trên từng ngày đời con;
xin hướng dẫn từng bước chân con
và nâng lời ca tụng của con lên Chúa.
Nơi nào còn chất chứa sợ hãi,
xin cho đức tin luôn vững bền;
xin ban cho con lòng can đảm của Mẹ giữa mọi ưu phiền và đau khổ.

Lạy Chúa Kitô,
Đấng đã phán dạy trong nhà nguyện này,
xin thương tha thứ cho con
mỗi khi con quỳ gối cầu nguyện.
Xin hướng dẫn con khi lạc hướng trên đời,
xin đổi mới lòng con thành khúc ca tinh tuyền dâng kính Chúa.

Lạy Thần Khí của Portiuncula,
xin làm lắng dịu lòng con;
xin cho tình yêu và lòng thương xót
trở thành khuôn mẫu của đời con.

Ước chi mỗi việc con làm đều tỏa ánh sáng Nước Trời,
và trở nên chiến thắng đẹp lòng Chúa.

Lạy Ba Ngôi Tình Yêu,
xin giữ con luôn tự do, bén rễ sâu trong đức khó nghèo.
Đến giờ sau hết,
xin cho con được ơn diện kiến thiên nhan vinh hiển của Chúa muôn đời. Amen.

G. Võ Tá Hoàng

Mới hơn Cũ hơn