Một bức ảnh vô cùng cảm động, hiện đang lan truyền mạnh mẽ trên mạng xã hội, ghi lại hình ảnh một bé gái tại thành phố Amarillo, bang Texas (Hoa Kỳ), bất chợt chạy đến bên một bức tượng Chúa Giêsu đang vác thập giá, khi em cảm thấy như Người sắp ngã xuống.
Không một chút do dự, em tiến lại gần và đưa đôi bàn tay nhỏ bé của mình ra để đỡ lấy bức tượng, như thể thực sự muốn giúp Chúa giữ được thăng bằng. Một cử chỉ hết sức đơn sơ, tự nhiên và ngây thơ, nhưng đã khiến hàng nghìn người không khỏi xúc động.
Nhiều người dùng mạng xã hội đã chia sẻ đoạn video kèm theo những suy ngẫm về sự nhạy cảm đặc biệt của trẻ thơ. Các em có khả năng nhận ra một hoàn cảnh đang cần được giúp đỡ và lập tức đáp lại bằng lòng cảm thông, ngay cả khi đó chỉ là một tác phẩm nghệ thuật.
Hình ảnh ấy nhắc nhở chúng ta rằng thật quý giá biết bao khi biết nhìn thế giới qua ánh mắt của trẻ nhỏ: những ánh mắt chân thành, không vướng thành kiến và luôn sẵn sàng biến lòng trắc ẩn thành một hành động cụ thể.
Đôi khi, bản chất đẹp nhất của tình người lại được bộc lộ qua những hành động giản dị và chân thành nhất.
G. Võ Tá Hoàng
