Sáng thứ Ba ngày 6/1/2026, Đức Giáo hoàng Lêô XIV đã long trọng cử hành nghi thức đóng Cửa Thánh của Đền thờ Thánh Phêrô, chính thức khép lại Năm Thánh thường lệ 2025. Năm thánh là thời gian ân sủng đặc biệt mà Giáo Hội mời gọi toàn thể Dân Chúa bước vào con đường hoán cải, hòa giải và hy vọng.
Trong bầu khí linh thiêng, Đức Thánh Cha tiến về Cửa Thánh, giữa tiếng hát của bài O clavis David, gợi nhớ đến Đức Kitô – Chìa khóa Đavít, Đấng mở ra và không ai có thể đóng lại (x. Kh 3,7). Khi đến ngưỡng cửa, ngài quỳ gối cầu nguyện trong thinh lặng vài phút, dâng lên Thiên Chúa tất cả những hoa trái thiêng liêng của Năm Thánh. Sau đó ngài đứng dậy, tự tay đóng hai cánh cửa đồng lớn, một cử chỉ đơn sơ nhưng mang chiều sâu biểu tượng, đánh dấu cách hữu hình việc kết thúc thời gian ân sủng đặc biệt này trong đời sống phụng vụ của Giáo Hội hoàn vũ.
Trong huấn từ ngắn trước nghi thức kết thúc, Đức Lêô XIV chia sẻ: “Với tâm tình tri ân, chúng ta chuẩn bị đóng lại Cửa Thánh này, cánh cửa đã được vô số tín hữu bước qua, trong niềm xác tín rằng Vị Mục Tử Nhân Lành luôn giữ rộng mở cửa trái tim Người để đón nhận chúng ta mỗi khi mệt mỏi và bị đè nặng”. Bằng những lời ấy, ngài nhấn mạnh rằng việc khép lại Cửa Thánh không đồng nghĩa với việc chấm dứt lòng thương xót của Thiên Chúa. Trái lại, Năm Thánh kết thúc trong phụng vụ nhưng vẫn tiếp tục trong đời sống thiêng liêng của từng tín hữu, như một lời mời gọi sống Tin Mừng cách cụ thể hơn giữa lòng thế giới.
Trước khi đóng cửa, Đức Thánh Cha đọc công thức bằng tiếng Latinh theo nghi thức đã được ấn định, tiếp nối truyền thống từ Năm Thánh 1975 và được Thánh Gioan Phaolô II đơn giản hóa trong Đại Năm Thánh 2000.
Theo thực hành hiện nay, nghi lễ không bao gồm việc xây tường gạch ngay trong cử hành công khai, nhưng chỉ giới hạn ở việc đóng các cánh cửa đồng. Công việc xây tường niêm phong Cửa Thánh sẽ được thực hiện trong một nghi thức riêng khoảng mười ngày sau đó, do Phủ Giáo hoàng về các Cử hành Phụng vụ chủ trì. Nhóm thợ xây của xưởng Đền thờ Thánh Phêrô sẽ đảm nhận việc xây bức tường gạch bên trong, để niêm phong Cửa Thánh cho đến Năm Thánh kế tiếp.
Trong nghi thức niêm phong, một hộp kim loại truyền thống (capsis) sẽ được đặt vào bức tường, bên trong chứa: Văn bản chính thức ghi nhận việc kết thúc Năm Thánh, những đồng tiền được đúc trong năm thánh, và chìa khóa Cửa Thánh. Những vật này trở thành chứng tích và biểu tượng của một thời gian ân sủng đã qua, nhưng như chính Đức Giáo hoàng nhấn mạnh, không hề khép lại trong đời sống thiêng liêng của Giáo Hội.
Sau đó, Đức Giáo hoàng Lêô XIV đọc lời cầu nguyện tạ ơn cho Năm Thánh thường niên, ngài tuyên bố: “Cánh cửa Thánh này đã đóng, nhưng cánh cửa lòng thương xót của Chúa thì không bao giờ khép lại”. Lời nguyện kết thúc bằng lời khẩn cầu cho các “kho tàng ân sủng” luôn rộng mở, để khi kết thúc cuộc lữ hành trần thế, mỗi người có thể tin tưởng gõ cửa nhà Chúa và được hưởng nhờ hoa trái của Cây Sự Sống.
Năm Thánh Hy Vọng 2025 được Đức Phanxicô khai mở vào đêm 24 tháng 12 năm 2024. Tuy nhiên, sau khi ngài qua đời vào tháng 4, Năm Thánh đã được chính thức kết thúc bởi người kế nhiệm là Đức Lêô XIV, một trường hợp hiếm hoi chưa từng xảy ra kể từ Năm Thánh 1700.
Trước đó, Năm Thánh thường lệ gần nhất là Đại Năm Thánh 2000. Ngoài các Năm Thánh thường lệ được cử hành mỗi 25 năm, Giáo Hội cũng có thể công bố Năm Thánh ngoại thường, như Năm Thánh Lòng Thương Xót 2015, hay Năm Thánh dự kiến vào 2033 để kỷ niệm 2000 năm cuộc Tử nạn và Phục sinh của Chúa Giêsu Kitô.
Sau nghi thức đóng Cửa Thánh, Đức Giáo hoàng Lêô XIV đã chủ sự Thánh lễ trọng thể Lễ Hiển Linh bên trong Đền thờ Thánh Phêrô, khép lại ngày đại lễ trong bầu khí phụng vụ long trọng và sâu lắng.
Cánh cửa vật chất đã khép lại. Nhưng hành trình đức tin, hy vọng và hoán cải mà Năm Thánh khơi lên vẫn tiếp tục mở ra trong đời sống Giáo Hội và trong từng tâm hồn tín hữu, như một lời mời gọi không ngừng bước qua Cửa Đức Kitô, Đấng hôm qua, hôm nay và mãi mãi là Đường, Sự Thật và Sự Sống.
G. Võ Tá Hoàng
Video từ romereports.com
