Chiến thắng trên sự dữ: cuộc chiến của các nhà trữ quỷ, trận chiến đang diễn ra


Một vài chia sẻ trước khi bộ phim “Triumph Over Evil: Battle of the Exorcists” được công chiếu cho khán giả tại Mỹ vào ngày 30/10/2025. Bộ phim giúp người xem hiểu sâu sắc rằng ma quỷ không thể làm gì nếu con người không mở cửa cho hắn. Cánh cửa ấy có thể mở ra qua tội lỗi, những thói quen mê tín, những hành vi chống lại đức tin, hoặc việc xa rời các bí tích. Nhưng chúng ta sẽ thấy được sức mạnh quyền năng của Thiên Chúa trên sự dữ. Thiên Chúa vẫn là niềm hy vọng cho mọi người. Ánh sáng của Ngài vẫn chiếu sáng giữa mọi tăm tối của thế gian, và cuộc chiến với ma quỉ vẫn đang diễn ra hằng ngày.


Thiên Chúa là tiếng nói sau cùng

Từ buổi đầu sáng tạo, lịch sử nhân loại luôn song hành với một cuộc chiến thiêng liêng giữa ánh sáng và bóng tối, giữa tình yêu Thiên Chúa và sự phản nghịch của ma quỷ. Dẫu ma quỷ có thể gieo rắc sợ hãi, lừa dối và tội lỗi, nhưng tiếng nói cuối cùng trong lịch sử cứu độ vẫn thuộc về Thiên Chúa, Đấng đã chiến thắng tử thần qua Đức Giêsu Kitô Phục Sinh. Cái chết không còn là ngõ cụt, sự dữ không thể chiếm hữu linh hồn, và Satan, kẻ được gọi là “cha của sự dối trá”, đã bị đánh bại vĩnh viễn.

Trong thời đại hôm nay, nhiều người, kể cả các Kitô hữu, dần quên rằng ma quỷ là có thật. Xã hội hiện đại, với những tiến bộ về khoa học và tâm lý, đôi khi xem “ma quỷ” chỉ là một ẩn dụ, một biểu tượng của điều ác. Nhưng Đức Giêsu đã không nói về “biểu tượng”, mà về một thực thể có thật, một hữu thể tinh thần đã nổi loạn chống lại Thiên Chúa và tìm cách kéo con người xa rời Ngài.

Chính vì thế, bộ phim tài liệu đầy kịch tính “Triumph Over Evil: Battle of the Exorcists” (Chiến thắng trên sự dữ: Cuộc chiến của các nhà trừ quỷ), sẽ ra mắt ngày 30 tháng 10 năm 2025, là một chứng từ mạnh mẽ cho chân lý ấy. Tác phẩm không chỉ phơi bày hoạt động của Satan trong thế giới hôm nay, mà còn khẳng định chiến thắng tối hậu của Thiên Chúa và vai trò quan trọng của các linh mục trừ quỷ, những chiến sĩ thầm lặng nơi mặt trận thiêng liêng.

1. Ma quỷ, kẻ bị lật tẩy

Trong lời nguyện mà Đức Giêsu dạy, “Xin cứu chúng con khỏi sự dữ”, Giáo hội hiểu rằng “sự dữ” ấy mang gương mặt cụ thể: ma quỷ. Bộ phim mở đầu bằng những lời cảnh tỉnh: “Sự dữ trong Kinh Lạy Cha là sự dữ mang tính cá vị… ma quỷ không phải là biểu tượng.” Thế nhưng, biết bao người ngày nay đã rơi vào cái bẫy tinh vi nhất của hắn, tin rằng hắn không hề tồn tại.

Tác phẩm được thực hiện bởi Fathom Entertainment, Goya Producciones, và Sine Sole Cinema, dưới sự bảo trợ của Hiệp hội Quốc tế các Nhà Trừ Quỷ (International Association of Exorcists). Bộ phim được quay tại Ý, lồng tiếng Anh cho khán giả quốc tế, kết hợp nghệ thuật tôn giáo qua hai thiên niên kỷ với hình ảnh tráng lệ của các nhà thờ châu Âu, cùng những đoạn tái hiện sống động nghi thức trừ quỷ.

Các linh mục trừ quỷ trong phim giải thích cặn kẽ: Satan không do Thiên Chúa tạo ra như một kẻ dữ, vì nơi Thiên Chúa không có bóng tối. Ngài đã dựng nên Lucifer, “Thiên thần ánh sáng”, một thụ tạo tuyệt đẹp, nhưng chính Lucifer đã nổi loạn vì kiêu ngạo và trở thành “phản ảnh đối nghịch của chính mình”. Từ đó, hắn lôi kéo các thiên thần khác sa ngã, lập nên vương quốc tăm tối chống lại Thiên Chúa.

Các linh mục phân tích bốn cấp độ hành động phi thường của ma quỷ trên con người:

1. Infestation (Quấy phá): Khi ma quỷ gây rối ở nơi chốn, đồ vật.

2. Vexation (Hành hạ): Khi con người bị đau đớn, rối loạn bất thường về thể lý mà y học không giải thích được.

3. Obsession (Ám ảnh): Khi tư tưởng, cảm xúc bị chiếm hữu, khiến người ta tuyệt vọng hoặc bị thôi thúc làm điều xấu.

4. Possession (Quỷ nhập): Khi ma quỷ chiếm hữu hoàn toàn thân xác con người.

Bộ phim giúp người xem hiểu sâu sắc rằng ma quỷ không thể làm gì nếu con người không mở cửa cho hắn. Cánh cửa ấy có thể mở ra qua tội lỗi, những thói quen mê tín, những hành vi chống lại đức tin, hoặc việc xa rời các bí tích.

2. Thừa tác vụ trừ quỷ, Ánh sáng giữa bóng tối

Phim mô tả chi tiết tiến trình phân định xem một người có thực sự bị quỷ ám hay không, bởi nhiều trường hợp chỉ là bệnh lý tâm lý. Các linh mục trừ quỷ được huấn luyện kỹ lưỡng để nhận biết sự khác biệt giữa yếu tố y học và yếu tố thiêng liêng. Trong nghi thức trừ quỷ, họ hành động nhân danh Đức Kitô, và sức mạnh của họ đến không phải từ chính mình, mà từ Thánh Danh của Chúa Giêsu.

Lời chứng của một linh mục: “Trừ quỷ là thừa tác vụ của lòng thương xót và ánh sáng. Đó là thừa tác vụ của sự phục sinh.”

Những lời này vang lên như một tuyên tín: mỗi khi ma quỷ bị đánh bại, một linh hồn được phục sinh trong ánh sáng ân sủng. Exorcismus, trừ quỷ, là sự khởi đầu của một đời sống mới, khi linh hồn được giải thoát khỏi xiềng xích sự dữ.

Bộ phim cũng trình bày vai trò của giáo dân hỗ trợ trong công tác mục vụ trừ quỷ: những người cầu nguyện, ca hát, chầu Thánh Thể, và cùng đồng hành trong bác ái. Bởi toàn thể Hội Thánh đều tham gia trong cuộc chiến này, không chỉ các linh mục.

3. Đức Maria, Nữ Vương Chiến Thắng

Một trong những đoạn xúc động nhất của phim là lời kể của một linh mục trừ quỷ về chính cuộc đối thoại giữa ngài và ma quỷ trong lúc trừ quỷ. Satan đã phải thốt lên, run rẩy và thù hận khi nói về Đức Trinh Nữ Maria:

“Các ngươi tưởng rằng Bà ấy (Đức Maria) ở trên cao, nhưng Bà không chỉ ở đó, Bà còn ở rất gần các ngươi. Các ngươi đã làm gì mà lại được Bà ấy gần gũi đến thế?

Và khi các ngươi chết, Bà ấy vẫn ở đó, vẫn ở đó…
Bà ấy chờ đợi dù chỉ một ý nghĩ tốt lành, một nhịp tim hướng thiện, một lời kêu cầu lên Người – Chúa Giêsu. Và Bà ấy ở đó. Bà ở đó, đợi chờ các ngươi với trái tim rộng mở của một người mẹ.

Bà ấy khóc, nếu con cái mình không chịu lắng nghe Bà, vì Bà biết rằng ta… ta sẽ lấy chúng đi. Nếu chúng không nghe lời Bà, ta sẽ lấy chúng đi.”

Những lời cay độc của ma quỷ lại trở thành lời khẳng định đầy hy vọng cho người tín hữu: Đức Mẹ luôn gần gũi, luôn chiến đấu, và luôn bảo vệ con cái mình. Nơi nào có Kinh Mân Côi, nơi đó ma quỷ bị đẩy lùi. Nơi nào có lời cầu xin Mẹ, nơi đó ánh sáng của Chúa Giêsu được chiếu soi.

Bộ phim vì thế không kết thúc trong nỗi sợ, mà trong niềm an ủi và phó thác. Người xem ra về với xác tín: Satan run sợ trước Mẹ Maria, sợ các linh mục, sợ các bí tích, vì hắn sợ chính Chúa Giêsu.

4. Bí tích, Khi ân sủng mạnh hơn mọi phép trừ

Một sứ điệp then chốt của phim là: Bí tích Hòa Giải (xưng tội) mạnh mẽ hơn bất kỳ nghi thức trừ quỷ nào. Bởi khi con người thú nhận tội lỗi và trở về với Thiên Chúa, chính ân sủng phục sinh của Đức Kitô tràn ngập linh hồn họ. Ma quỷ không thể đứng vững trước một linh hồn trong ơn nghĩa Chúa.

Các linh mục trừ tà trong bộ phim kêu gọi mọi người: “Hãy sám hối, đi xưng tội, rước lễ, và yêu mến Đức Mẹ. Vì trong tình yêu Mẹ, chúng ta tham dự vào chính tình yêu mà Đức Giêsu dành cho Mẹ.”

Đó là con đường giải thoát thực sự. Bởi lẽ, ma quỷ không thể chạm đến ai đã thuộc về Chúa, ai đang sống trong ánh sáng của Thánh Thể và Kinh Mân Côi. Exorcism chỉ là phương thế khi mọi cánh cửa khác đã đóng lại, còn các bí tích chính là con đường thường xuyên để chúng ta chiến thắng sự dữ mỗi ngày.

5. Cuộc chiến hôm nay: Cảnh tỉnh và hy vọng

Sau phần chính dài 100 phút, bộ phim thêm 15 phút phỏng vấn các linh mục trừ quỷ tại Hoa Kỳ. Họ nói về thực trạng đáng lo: số người tìm đến các thừa tác viên trừ quỷ ngày càng nhiều. Xã hội càng xa Chúa, ma quỷ càng dễ xâm nhập: qua nghi thức huyền bí, bói toán, “trò chơi gọi hồn”, phim ảnh, và mạng xã hội, nơi Satan gieo rắc chủ nghĩa tương đối, đam mê, và sự tuyệt vọng.

Nhưng ngay trong tăm tối, lời chứng của các ngài sáng lên: - “Satan sợ các linh mục, sợ Hội Thánh, vì hắn sợ Đức Giêsu… Satan chỉ là bụi đất.”

Đó là lời khẳng định đanh thép rằng Thiên Chúa vẫn là chủ tể của lịch sử. Dù thế giới có bị cám dỗ bởi bóng tối, ánh sáng Phục Sinh vẫn bừng lên trong mỗi người tin. Cái chết, sự dữ, và ma quỷ không có tiếng nói cuối cùng. Tiếng nói cuối cùng vẫn là Tình yêu.


6. Sứ mạng của các nhà trừ quỷ trong Giáo hội hôm nay

Bộ phim cũng gợi lại vai trò cần thiết và cao quý của các linh mục trừ quỷ. Họ không phải là những “người hành nghề phép thuật”, nhưng là thừa tác viên của lòng thương xót Thiên Chúa, được ủy quyền chính thức bởi Giám mục. Công việc của họ thường âm thầm, đòi hỏi cầu nguyện, chay tịnh, và một đời sống trong sạch. Mỗi cuộc trừ quỷ là một cuộc chiến đức tin, nơi linh mục đối diện không phải bằng sức riêng, mà bằng Thánh Danh Chúa Giêsu.

Thánh Gioan Phaolô II từng nói: “Sứ mạng trừ quỷ là lời khẳng định hùng hồn rằng thế giới này không thuộc về Satan, nhưng thuộc về Thiên Chúa.”

Các linh mục trừ quỷ là những chứng nhân của niềm hy vọng, là “bác sĩ linh hồn” cho những ai bị tổn thương nặng nề bởi quyền lực sự dữ. Họ không chỉ trục xuất ma quỷ, mà còn hướng dẫn hối nhân trở lại đời sống cầu nguyện, bí tích, và đức tin vững vàng. Chính họ là hình ảnh sống động của Chúa Kitô Mục Tử, Đấng đi tìm và giải thoát chiên lạc.

7. Lời mời gọi cho người tín hữu

“Triumph Over Evil: Battle of the Exorcists” không phải là một bộ phim kinh dị hay giải trí. Nó là lời cảnh tỉnh và cũng là lời mời gọi: hãy tỉnh thức, cầu nguyện, và sống thánh thiện. Vì ma quỷ không sợ những người nói về Chúa, nhưng sợ những người sống kết hiệp với Chúa.

Trong thời đại kỹ thuật số, khi cái ác lan truyền qua từng cú nhấp chuột, mỗi Kitô hữu cần tự trang bị bằng Lời Chúa, Kinh Thánh, Kinh Mân Côi, Bí tích Hòa Giải, và Thánh Thể. Đó là khí giới vững chắc nhất. Một lời kinh chân thành, một Thánh Lễ sốt sắng, một hành động bác ái, đều là những chiến thắng nhỏ trong cuộc chiến lớn của Thiên Chúa.

Như lời Thánh Giacôbê nhắc nhở: “Hãy chống lại ma quỷ, nó sẽ chạy trốn các ngươi.” (Gc 4,7)

8. Chiến thắng của Tình Yêu

“Triumph Over Evil” khép lại không phải bằng tiếng la hét, mà bằng ánh sáng chan hòa của Đức Kitô Phục Sinh. Người xem cảm nhận được rằng sự dữ có thể gào thét, nhưng Thiên Chúa thì thì thầm bằng Tình Yêu. Và trong cuộc chiến này, phần thắng đã được quyết định từ Thập Giá.

Thiên Chúa đã chiến thắng. Ma quỷ bị đánh bại. Linh hồn được giải thoát. Và Đức Maria, Mẹ của chúng ta, vẫn đứng đó, dưới chân Thập Giá, tiếp tục cầu bầu cho từng người con.

Vì thế, nếu hôm nay bạn còn sợ hãi, hãy nhớ: Chúa Giêsu đã thắng. Nếu bạn cảm thấy bị sự dữ vây quanh, hãy nhớ: ánh sáng luôn mạnh hơn bóng tối. Và nếu bạn nghĩ mình lạc mất, hãy hướng về Mẹ Maria, vì Mẹ luôn ở gần bạn, chờ đợi bạn trở về.

G. Võ Tá Hoàng
Tổng hợp và biên tập dựa trên các nguồn


Mới hơn Cũ hơn