Đức Giáo hoàng Lêô XIV: Mùa hè là thời gian nghỉ ngơi, cầu nguyện và chăm sóc tha nhân



Trong Thánh lễ ngày 20 tháng 7 tại Nhà thờ Chính toà Thánh Pancras Tử đạo, Albano Laziale, phía đông nam Rôma, Đức Giáo hoàng Lêô XIV đã chia sẻ rằng: mùa hè nên là dịp để nghỉ ngơi, dành thời gian cho Thiên Chúa và sống tình bác ái với tha nhân.

Ngài nói: “Mùa hè cho ta nhiều thời gian hơn để suy nghĩ, cầu nguyện, đi lại và gặp gỡ nhau. Hãy tận dụng thời gian này để rời xa guồng quay lo toan, tận hưởng những giây phút thanh bình, viếng thăm nhau và chia sẻ niềm vui hiện diện, như tôi đang làm hôm nay”.


Suy tư về Tin Mừng theo Thánh Luca (10,38-42), câu chuyện giữa hai chị em Mácta và Maria, Đức Giáo hoàng nhấn mạnh: “Lắng nghe và phục vụ là hai chiều kích không thể tách rời của lòng hiếu khách”. Không nên đối chiếu hai chị em như hai thái độ trái ngược, vì cả hai đều cần thiết trong đời sống Kitô hữu. “Hành động cần dựa trên nền tảng của việc lắng nghe và suy niệm Lời Chúa”.

Ngài cũng nhắc nhở các Kitô hữu cần “dành chỗ cho thinh lặng” để sống tương quan mật thiết với Thiên Chúa, xa rời những ồn ào và phân tán. Mùa hè có thể trở thành thời khắc thuận tiện để đào sâu đời sống thiêng liêng và học cách cởi mở hơn với tha nhân.

“Phục vụ và lắng nghe không dễ. Chúng đòi ta nỗ lực và chấp nhận hy sinh”. Điều này đúng trong việc làm cha mẹ, làm sinh viên, trong những bất đồng, sai sót, đau bệnh hay mất mát. Nhưng chính qua những cố gắng ấy, ta xây dựng những tương quan chân thành và bền vững.

Đức Giáo hoàng khuyến khích các tín hữu biến mùa hè thành thời điểm để quan tâm nhau, lắng nghe nhau, và cùng chia sẻ đức tin cũng như đời sống. “Tình yêu đích thực không thể mua được, như những cuộc gặp gỡ đích thực, với Thiên Chúa, với tha nhân hay với thiên nhiên, đều là ân ban nhưng không”.

Sau Thánh lễ, Đức Thánh Cha chủ sự kinh Truyền Tin tại quảng trường Castel Gandolfo và thông báo sẽ lưu lại thêm vài ngày tại biệt thự giáo hoàng, thay vì trở về Vatican ngay chiều 20 tháng 7 như dự định.

Ngài nói: “Chúng ta cần biết nghỉ ngơi và học lại nghệ thuật hiếu khách. Giáo hội được mời gọi trở thành một ngôi nhà rộng mở, nơi Chúa gõ cửa và xin được bước vào”.

G. Võ Tá Hoàng

Tin liên quan

Mới hơn Cũ hơn