THIÊN ĐÀNG CÓ CÂU TRẢ LỜI CHO NHỮNG AI TIẾP RƯỚC THIÊN CHÚA
Khi ấy, Chúa Giêsu phán cùng các tông đồ rằng: “Kẻ nào yêu mến cha mẹ hơn Thầy, thì chẳng xứng đáng với Thầy, và kẻ nào yêu mến con trai, con gái hơn Thầy, thì không xứng đáng với Thầy. Kẻ nào cố tìm mạng sống mình thì sẽ mất, và kẻ nào đành mất mạng sống mình vì Thầy, thì sẽ tìm lại được nó.
“Kẻ nào đón tiếp các con là đón tiếp Thầy; và kẻ nào đón tiếp Thầy, là đón tiếp Ðấng đã sai Thầy. Kẻ nào đón tiếp một tiên tri với danh nghĩa là tiên tri, thì sẽ lãnh phần thưởng của tiên tri; và kẻ nào đón tiếp người công chính với danh nghĩa người công chính, thì sẽ lãnh phần thưởng của người công chính. Kẻ nào cho một trong những người bé mọn này uống chỉ một bát nước lã mà thôi với danh nghĩa là môn đệ, thì quả thật, Thầy nói với các con, người ấy không mất phần thưởng đâu”.
------------
Mùa hè năm 2011, tôi nhận lời đến coi sóc một giáo xứ nhỏ trong sáu tuần để cha sở tại đây được nghỉ ngơi. Đón tôi là một gia đình giáo dân sống trong căn hộ vỏn vẹn hai phòng. Ngay đêm đầu tiên, tôi bàng hoàng nhận ra cả nhà họ đã lặng lẽ ôm chăn chiếu, chấp nhận chen chúc dồn hết vào một phòng để nhường không gian còn lại cho vị linh mục xa lạ trong căn phòng còn lại. Giữa sự chật chội ấy, tôi nhận ra một tấm lòng quảng đại mênh mông. Sự hy sinh của họ biến kỳ nghỉ hè của tôi thành bài học sâu sắc về tình Chúa, tình người. Nhìn cách họ chăm sóc mình, tôi biết rằng Thiên Đàng chắc chắn sẽ có câu trả lời cho những việc lành của họ. Bài đọc một hôm nay làm nổi bật phần thưởng dành cho những ai mở rộng tấm lòng quảng đại đón tiếp các tôi tớ của Thiên Chúa, và rộng hơn là đối với tất cả con cái Ngài.
Bài Tin Mừng tiếp tục khẳng định rằng: khi chúng ta đón tiếp các tôi tớ và con cái của Thiên Chúa, thì chính là chúng ta đang đón tiếp Ngài.
Bài đọc cho chúng ta thấy một người phụ nữ giàu có vùng Sunem luôn mời tiên tri Êlisê vào dùng bữa mỗi khi ông đi ngang qua. Không dừng lại ở đó, bà còn thưa với chồng xin thu xếp một căn phòng nhỏ trên sân thượng cho tiên tri Êlisê ở lại trong nhà họ. Điều này không vì bất kỳ lý do nào khác ngoài việc bà nhận biết Êlisê là một người của Thiên Chúa. Sau đó, Êlisê hỏi người tôi tớ của mình: “Có thể làm gì cho bà ấy không?” Người tôi tớ thưa: “Khổ nỗi bà ấy không có con trai, và chồng bà thì đã già.” Tiên tri Êlisê liền tuyên sấm: “Năm tới cũng vào thời kỳ này, bà sẽ bồng bế một bé trai”. Đây chính là sự đáp trả đối với lòng quảng đại mà gia đình người phụ nữ xứ Sunem đã dành cho họ.
Thiên Đàng luôn có sự đáp trả cho mỗi hành động nhân ái mà chúng ta tỏ ra với người khác, đặc biệt là vì danh Chúa. Khi Ápraham đón tiếp ba người lữ khách đi dưới cái nắng gay gắt của mặt trời tại cụm cây sồi Mamrê, câu trả lời từ trời cao là: “Vào giờ này sang năm, bà Sara vợ ông sẽ có một con trai” (St 18). Khi bà góa thành Sarépta đón tiếp tiên tri Êlia và nhường cho ông miếng bánh cuối cùng làm từ chút bột và dầu còn sót lại, câu trả lời từ Thiên Đàng là: “Hũ bột sẽ không vơi, vò dầu sẽ không cạn, cho đến ngày Đức Chúa ban mưa xuống trên mặt đất” (1 V 17,7–16).
Tất cả chúng ta, bất kể đang sở hữu điều gì đi nữa thì vẫn luôn thiếu thốn một điều gì đó, nó có thể là những nhu cầu vật chất căn bản hoặc những nhu cầu tâm linh cốt lõi. Tất cả chúng ta cũng không ai thoát khỏi những nghịch cảnh của cuộc đời; chúng ta hoặc là vừa bước ra khỏi khó khăn, hoặc đang ở trong đó, hoặc chuẩn bị bước vào. Vợ chồng người đàn bà xứ Sunem có mọi thứ, rất giàu có nhưng lại không có con. Họ cũng có phần đau khổ riêng của kiếp người. Nhưng họ đã nhạy bén trước nhu cầu của tiên tri Êlisê, mà không biết rằng đó chính là khởi đầu cho phúc lành của mình. Lòng quảng đại của họ đã thu hút sự chú ý của Thiên Đàng xuống trên gia đình họ.
Tinh thần quảng đại đòi hỏi sự nhạy bén từ cả phía người cho lẫn người nhận. Ngày hôm nay, Thiên Chúa đang kêu gọi chúng ta phải nhạy bén trước những nhu cầu của tha nhân. Vợ chồng người Sunem đã nhạy bén với nhu cầu của vị ngôn sứ và đã đáp ứng một cách trọn vẹn. Vị ngôn sứ cũng nhạy bén trước nỗi niềm của người phụ nữ và chồng bà. Chúng ta không nên đợi đến khi người khác phải khóc lóc, van xin thì mới ra tay giúp đỡ.
Sự nhạy bén cũng hàm ý rằng chúng ta không được trở thành gánh nặng cho những người giúp đỡ mình. Thay vì là gánh nặng cho gia đình gia chủ, tiên tri Êlisê đã góp phần mang lại hạnh phúc cho họ, ông bắt đầu bằng câu hỏi: “Chúng ta có thể làm gì cho bà?”
Thiên Chúa là Đấng ban phát đầu tiên và tối hậu. Ngài ban ban tặng Chúa Giêsu cho chúng ta, Đấng đã hiến dâng chính mình làm của ăn và của uống nuôi linh hồn. Thiên Chúa cũng ban Chúa Thánh Thần cho chúng ta như lời Chúa Giêsu đã hứa. Chúa Thánh Thần lại ban các ân sủng và hoa trái của Ngài. Trong bài đọc hai, Thánh Phaolô nhắc nhở rằng Chúa Giêsu đã hiến mình làm giá chuộc để cứu độ chúng ta và làm cho chúng ta nên một với Ngài qua Bí tích Thanh Tẩy. Nhờ phép rửa, chúng ta đón rước Đức Kitô vào đời sống mình. Nhưng chúng ta cũng phải nhìn thấy Đức Kitô nơi người khác, đặc biệt là nơi những người túng thiếu, và đón tiếp họ. Trong bài Tin Mừng, Chúa Giêsu đã nêu rõ rằng ngay cả một chén nước lã ban tặng cho những người bé mọn này vì danh Ngài, thì cũng là ban tặng cho chính Ngài, Đấng đang sống trong họ.
Mọi sự chúng ta có và sở hữu đều đến từ Thiên Chúa; chúng ta không có gì để tự cao, chúng ta chỉ có thể tự hào về Đấng ban phát là Thiên Chúa. Trong thư gửi Timôthê, Thánh Phaolô viết: “Hãy truyền cho những người giàu ở đời này đừng kiêu ngạo, cũng đừng đặt hy vọng vào của cải phù vân, nhưng vào Thiên Chúa hằng sống, Đấng cung cấp cho chúng ta mọi sự dồi dào để chúng ta hưởng dùng” (1 Tm 6,17). Thánh Phaolô không chỉ nói riêng với “người giàu” mà là với tất cả mọi người, bởi vì không ai quá nghèo đến mức không có gì để cho, và không ai quá giàu đến mức không cần nhận lãnh. Tất cả chúng ta đều có một điều gì đó để sẻ chia.
Món quà đầu tiên và lớn nhất mà chúng ta nhận được khi cho đi chính là niềm vui thiêng liêng đến từ việc biết rằng mình đã giúp đỡ người khác. Nguyện xin cho chúng ta luôn nghiệm thấy niềm vui này khi giúp đỡ tha nhân, và xin Thiên Đàng nhậm lời cũng như đáp trả những nghĩa cử yêu thương của chúng ta dành cho đồng loại.
G.VTH
