“Thánh tâm Chúa Giêsu là lò lửa tình yêu, luôn bừng cháy vì các linh hồn” — Saint Claude de la Colombière
Vua của trời cao đội một triều thiên không giống bất cứ triều thiên nào khác. Không phải triều thiên bằng vàng, nhưng là triều thiên gai. Không phải ngai vàng do con người dựng nên, nhưng là Thập Giá được dựng cao trên đồi Canvê. Không phải một vương quốc được chinh phục bằng sức mạnh, nhưng bằng hy tế.
Thánh Tâm Chúa Giêsu mạc khải bản tính đích thực của Thiên Chúa: một Trái Tim bị tổn thương nhưng vẫn yêu thương; bị khước từ nhưng vẫn đầy lòng thương xót; bị đâm thâu nhưng vẫn không ngừng tuôn đổ chính mình để cứu độ thế gian.
Mọi thiên thần đều phủ phục trước Người. Mọi vị thánh đều tìm thấy sự sống nơi Người. Mọi tâm hồn đang kiếm tìm bình an, cuối cùng cũng sẽ gặp được bình an nơi Người.
Thế gian theo đuổi quyền lực, địa vị và sự công nhận. Nhưng Đức Kitô trao ban điều cao cả hơn: một tình yêu không bao giờ thất bại, một lòng thương xót không bao giờ cạn kiệt, và một vương quốc sẽ không bao giờ qua đi.
Trái Tim đã bừng cháy yêu thương trên đồi Canvê vẫn còn cháy mãi cho đến hôm nay. Vấn đề không phải là Đức Kitô có yêu thương chúng ta hay không. Thập Giá đã trả lời điều ấy một lần cho mãi mãi. Vấn đề là liệu chúng ta có để cho chính mình được biến đổi bởi tình yêu ấy hay không.
Hoàng Bình Vương
