Nữ tu 106 tuổi vẫn còn phục vụ và chia sẻ Phúc Âm trên YouTube




Diego López Marina

Sơ Anna Maria, một nữ tu người Ý, thuộc dòng Thánh Tâm Nữ Tỳ Thánh Thể, mừng sinh nhật 106 tuổi vào ngày 14 tháng 3 vừa qua tại tu viện của mình gần Milan, nơi sơ vẫn đang phục vụ các chị em đau yếu và chia sẻ các bài suy niệm Tin Mừng trên YouTube.

Tạp chí Il Giorno của Ý cho hay: sơ Anna thuộc Dòng Thánh Tâm Nữ Tỳ Thánh Thể, với 36 năm sống trong nội cấm của nhà dòng, vẫn còn minh mẫn “trong suy nghĩ và lời nói”. Mặc dù đã cao tuổi, nhưng sơ vẫn tham gia chầu Thánh Thể hằng ngày, kể cả vào ban đêm và phục vụ tại phòng bệnh của tu viện, chăm sóc các nữ tu cao niên hoặc đau yếu.

Lễ mừng sinh nhật của sơ được cử hành với Thánh lễ Tạ Ơn và một buổi gặp gỡ với các thành viên trong gia đình, được thực hiện qua song sắt nội cung, nơi sơ Anna Maria vẫn chuyên tâm cầu nguyện.

Tên thật của sơ trước khi vào dòng là Anna Perfumo. Trong một video được nhà dòng chia sẻ, sơ nói: “Tôi làm điều này, cũng như bao việc khác, vì tình yêu đối với Chúa Giêsu, Đấng luôn mời gọi tôi yêu thương mọi người”.

Sơ nói thêm: “Tuổi tác thì đã cao, nhưng... cứ kiên nhẫn thôi, rồi Thánh ý Chúa sẽ được trọn vẹn. Xin hãy cầu nguyện cho tôi, tôi sẽ luôn nhớ đến mọi người, dù là khi còn ở thế gian này hay lúc đã về với Chúa”.

Theo tờ Il Giorno, cuộc đời của sơ ngay từ đầu được ghi dấu bằng những gian truân. Khi mới được 4 tháng tuổi, sơ đã mắc chứng viêm phế quản phổi — một căn bệnh gần như "vô phương cứu chữa" vào những năm 1920. Đến năm 4 tuổi, sơ lại bị bệnh scurvy[1], vốn là bệnh nan y thời đó không thể chữa được. Sơ kể lại: "Lúc đó bác sĩ bảo với mẹ tôi rằng: 'Ngày mai tôi không cần quay lại nữa đâu, vì con bé sẽ không qua khỏi đêm nay'. Vậy mà, tôi đã được chữa lành một cách lạ lùng".

Trước khi vào tu viện, sơ đã làm việc nhiều năm với vai trò gia sư và giáo viên, đồng thời chăm sóc các linh mục cao niên và đau yếu. Tuy nhiên, sơ luôn ấp ủ trong lòng ước muốn được dâng mình cho Thiên Chúa trong đời sống chiêm niệm.

Ước nguyện ấy cuối cùng đã được thực hiện ở tuổi 70, sau khi mẹ của sơ qua đời. Sau nhiều lần cố gắng, sơ được nhận vào nhà dòng tại Genova. Một thời gian sau, sơ chuyển về Seregno và gắn bó với nơi này cho đến tận bây giờ

Trong một đoạn video, sơ Anna Maria bày tỏ lòng biết ơn đối với những tình cảm yêu mến mà sơ đã nhận được. Sơ cũng tâm sự về ơn gọi muộn màng của mình: “Đúng là tôi đã phải chờ đợi một thời gian khá dài mới thực hiện được ý Chúa. Nhưng một khi Chúa đã muốn, thì điều đó chắc chắn sẽ xảy đến. Chính vì vậy, chúng ta cần phải có lòng tin tưởng sắt son, một đức tin vững vàng, niềm hy vọng lớn lao và lòng kiên nhẫn bền bỉ".

Trong sứ điệp của mình, sơ cũng chia sẻ một suy tư về thời gian trôi qua và lòng trung tín: “Ông nội tôi thường nói với chúng tôi rằng chính sự trung tín giữ cho chúng ta luôn trẻ trung và rằng cần phải mở to đôi mắt và tâm hồn để đón nhận những gì là đẹp đẽ, tốt lành và chân thật; có như vậy, tuổi già mới được an yên. Chính tình yêu thương sẽ giữ cho trái tim này luôn trẻ mãi".

Cuối cùng, sơ gửi lời chúc mừng Phục Sinh đến mọi người: “Sự sống là Đức Kitô — là Đường, là Sự Thật và là Sự Sống. Xin Chúa ban cho anh chị em bình an và niềm vui… và cả bình an giữa các dân tộc, vì tình huynh đệ giữa các quốc gia”.

Dòng Thánh Tam Nữ Tỳ Thánh Thể là một hội dòng chiêm niệm, ẩn dật, với đời sống được đặt nền tảng trên việc tôn thờ Đức Giêsu Kitô trong Bí tích Thánh Thể cách liên lỉ. Sứ mạng của họ là chuyển cầu cho Giáo hội và thế giới trong trong cuộc sống thinh lặng nơi tu viện, hiến dâng cuộc đời như một lời cầu nguyện không ngừng.

Hội dòng được thành lập vào năm 1807 tại Rôma bởi Chân phước Maria Magdalena Nhập Thể (Caterina Sordini) với đặc sủng tôn thờ Thánh Thể.

---------------------

[1] Bệnh này do thiếu hụt Vitamin C trầm trọng, gây chảy máu nướu, rụng răng và suy kiệt. Vào đầu thế kỷ 20, nếu không có nguồn dinh dưỡng tốt, đây thực sự là một án tử cho trẻ em.

G. Võ Tá Hoàng


Mới hơn Cũ hơn