Mình Máu Chúa Kitô có thể đổi mới niềm tin của chúng ta vào sự hiện diện thật sự của Chúa



Philip Kosloski

Chúng ta có thể nói rằng chúng ta tin, nhưng liệu chúng ta có một đức tin sống động vào sự hiện diện của Chúa Giêsu trong Bí tích Thánh Thể không? Lễ Mình Máu Chúa Kitô - Corpus Christi- mang đến cơ hội để đổi mới niềm tin đó.

Dù chúng ta được dạy rằng Chúa Giêsu hiện diện trong Bí tích Thánh Thể, nhưng trên thực tế, nhiều người trong chúng ta thường sống như thể không thực sự tin vào lời dạy đó.

Chúng ta có thể tham dự Thánh lễ cách trung thành vào mỗi Chúa nhật và rước lễ thường xuyên, nhưng hành động rước Mình Thánh Chúa không ảnh hưởng nhiều đến cuộc sống của chúng ta. Điều có thể xảy ra với nhiều người trong chúng ta là càng rước lễ nhiều, chúng ta càng đón nhận Mình Thánh Chúa như thể đó là một tấm bánh bình thường. Điều này không xảy ra cho hết tất cả mọi người, nhưng đây là trường hợp phổ biến mà nhiều người Công giáo phải vật lộn thường xuyên.

Làm thế nào chúng ta có thể khơi lại đức tin của mình vào Bí tích Thánh Thể?

Lễ Mình Máu Thánh Chúa Kitô

Thánh Gioan Phaolô II cho thấy lễ Mình Máu Chúa Kitô là ngày mà chúng ta nên đổi mới niềm tin của mình vào Sự Hiện Diện Thực Sự của Chúa Giêsu trong Bí Tích Thánh Thể. Ngài đã nói về điều này trong một bài giảng vào năm 2000:

“Chúng ta muốn ở lại với Chúa Kitô và vì lý do này, chúng ta nói với Người như thánh Phêrô: "Lạy Chúa, chúng con sẽ đi theo ai? Chúa có những lời ban sự sống đời đời" ( Ga 6,68). Với cùng một niềm xác tín như Phêrô, hôm nay chúng ta hãy quỳ gối trước Bí tích Thánh thể và tái tuyên xưng đức tin của chúng ta vào sự hiện diện thực sự của Chúa Kitô”.

Thực vậy, Thánh Gioan Phaolô II đã nói ngay sau những lời này rằng: “ Đây chính là ý nghĩa của lễ kỷ niệm hôm nay”.

Ngài đã suy tư lại ý tưởng này thêm lần nữa vào lễ Mình Máu Thánh Chúa năm 2001 :

Chúa Kitô đã chết và sống lại vì chúng ta, hiện diện thực sự trong Bí tích Thánh Thể.

Trong Bánh và Rượu đã được truyền phép, Chúa Giêsu của các Tin Mừng vẫn ở lại với chúng ta, Đấng mà các môn đệ đã gặp và đi theo, Đấng mà họ đã thấy bị đóng đinh và sống lại, Đấng mà Tôma đã chạm vào vết thương, và đã phủ phục tôn thờ: "Lạy Chúa tôi, lạy Thiên Chúa của tôi!" (Ga 20,28) (x. ibid., 17-20).

Nếu bạn cảm thấy niềm tin vào Bí tích Thánh Thể của mình vẫn chưa đủ, hãy cầu xin Chúa giúp bạn đổi mới niềm tin đó trong ngày lễ Mình Máu Thánh Chúa Kitô. Người có thể ban cho bạn những ân sủng cần thiết để làm sống động lòng sùng kính đó.

Bạn cũng có thể nghiện cứu các phép lạ Thánh Thể thách thức mọi lời giải thích khoa học , ngạc nhiên về cách mà đôi khi Chúa vén bức màn Bí tích Thánh Thể để tỏ bày hiện diện của Người theo cách hữu hình hơn.

Chúa Giêsu ở đó, hiện diện theo cách độc đáo trong Bí tích Thánh Thể. Chúng ta phải nuôi dưỡng đức tin đó, để sự hiện diện của Người thấm sâu vào tận đáy lòng chúng ta.

G. Võ Tá Hoàng
Mới hơn Cũ hơn