Vị linh mục 100 tuổi giải thích về thiên đàng

Cha Ricardo Bello Mato, một linh mục người Tây Ban Nha vừa mừng sinh nhật lần thứ 100, đã chia sẻ cách ngài hình dung về Thiên Đàng sau hơn bảy thập niên thi hành sứ vụ linh mục. Ngài nói:


“Nơi đây giống như một mái nhà quây quần bên Chúa Cha, Chúa Con và Chúa Thánh Thần. Đối với tôi, Thiên Đàng là một nơi tràn ngập sự bao la vô tận của Thiên Chúa, nơi những người con của Ngài cùng chung sống, chiêm ngắm trong vũ trụ sức mạnh sáng tạo và kỳ diệu của Thiên Chúa”.

Được thụ phong linh mục năm 1955, cha Bello khẳng định rằng việc hiến dâng cuộc đời cho sứ vụ là điều hoàn toàn xứng đáng. Ngài nói: “Đối với tôi thì đúng như vậy, đặc biệt khi nhớ lại ngày được truyền chức phó tế và thánh lễ đầu tiên, khi cử hành tôi thấy mình “bất xứng và giới hạn”.

Trong suốt cuộc đời, ngài đã phải đối diện với nhiều khó khăn, nhưng khẳng định rằng mình luôn cố gắng đón nhận và mang vác những thập giá ấy cách tốt đẹp.

Sinh năm 1926 tại Cances, ngài lớn lên trong một gia đình Công giáo đông con và trải qua những hậu quả của cuộc Nội chiến Tây Ban Nha. Năm 1943, ngài vào chủng viện và phục vụ tại nhiều giáo xứ khác nhau, đồng hành với rất nhiều người. Có thời điểm ngài còn dự định sang châu Mỹ, nhưng cuối cùng vẫn ở lại Tây Ban Nha. Ngài nhớ lại: “Chúa Thánh Thần đã giữ tôi ở đó và không buông tôi ra”.

Trong những năm cuối đời, khi dành phần lớn thời gian cho việc cầu nguyện, đồng hành và viết lách, vị linh mục nhìn lại cuộc đời dài lâu của mình với lòng biết ơn và vẫn đặt trọn niềm hy vọng vào điều mà Thiên Đàng có ý nghĩa đối với ngài: được sống muôn đời trong sự hiện diện của Thiên Chúa.

G. Võ Tá Hoàng

Mới hơn Cũ hơn