Không phải lúc nào cũng dễ dàng đón nhận đường lối của Thiên Chúa




“Không phải lúc nào cũng dễ dàng để hiểu và đón nhận những đường lối của Thiên Chúa, nhất là khi những đường lối ấy quá khác xa với đường lối của chúng ta.”

Trong buổi đọc kinh Truyền Tin hôm nay, Chúa nhật 30/08, tại Castel Gandolfo, Đức Giáo hoàng Lêô XIV đã suy tư về đoạn Tin Mừng trong đó Chúa Giêsu loan báo cho các môn đệ cuộc Thương Khó, cái chết và sự Phục Sinh của Người. Điều này đã khiến thánh Phêrô phản ứng, bởi vào thời điểm ấy, ông chưa thể chấp nhận một con đường khác xa với những mong đợi của mình. Theo Đức Lêô XIV, phản ứng ấy xuất phát từ một tình yêu chân thành, nhưng cũng cho thấy sự khó khăn trong việc đón nhận thánh ý Thiên Chúa.

Đức Thánh Cha nhắc rằng, khi những kế hoạch của Thiên Chúa không trùng hợp với những gì chúng ta mong đợi, cũng có thể nảy sinh trong chúng ta những cám dỗ nghĩ rằng Chúa đã sai lầm, không lắng nghe hoặc không quan tâm đến chúng ta. Tuy nhiên, chính thánh Phêrô lại dạy chúng ta đừng bao giờ ngừng đối thoại với Thiên Chúa, ngay cả khi chúng ta gặp khó khăn trong việc hiểu điều Người đòi hỏi nơi chúng ta.

Vì thế, Đức Lêô XIV mời gọi chúng ta đừng phán xét cách Thiên Chúa hành động, nhưng hãy khiêm tốn lắng nghe Người trong lời cầu nguyện, học cách đón nhận cả những điều không tương ứng với những mong đợi của chúng ta. Chúa Giêsu đã mời gọi các môn đệ từ bỏ chính mình, vác thập giá và bước theo Người, và sau này, thánh Phêrô đã đón nhận con đường ấy và trung thành cho đến khi chịu tử đạo.

Cuối cùng, Đức Thánh Cha mời gọi mọi người xin cho mình có được sự chân thành của thánh Phêrô để thưa chuyện với Thiên Chúa ngay cả giữa những lúc hoang mang, đồng thời có được sự ngoan ngoãn cần thiết để đón nhận những gì Người yêu cầu. Ngài phó thác ý nguyện này cho Đức Maria, Đấng luôn vâng phục thánh ý Thiên Chúa và kiên vững đứng bên thập giá của Con mình là Đức Giêsu Kitô.

Sau khi đọc kinh Truyền Tin, Đức Giáo hoàng Lêô XIV hướng về các quốc gia Haiti, Nepal và Tây Tạng, đồng thời một lần nữa mời gọi mọi người cầu nguyện cho hòa bình.

Hướng về Haiti, Đức Thánh Cha bày tỏ sự gần gũi với các nạn nhân và thân nhân của họ sau vụ thảm sát tại Kenscoff, vùng ngoại ô Port-au-Prince, nơi một nhóm người có vũ trang tấn công khiến ít nhất 47 người thiệt mạng và 22 người bị thương. Trong số các nạn nhân được cho là có cả trẻ em, đồng thời nhiều người khác đã bị bắt cóc. Đức Giáo hoàng kêu gọi trả tự do ngay lập tức cho tất cả các con tin và thúc giục những người có trách nhiệm phải có những cam kết cụ thể nhằm bảo đảm an ninh cho người dân và chấm dứt mọi hình thức bạo lực.

Đức Lêô XIV cũng nhắc đến Nepal và Tây Tạng, những nơi đang bị ảnh hưởng bởi trận lũ lụt tàn khốc. Ngài bảo đảm lời cầu nguyện của mình dành cho các nạn nhân, những người bị thương, mất tích, các gia đình và lực lượng cứu hộ, đồng thời bày tỏ hy vọng rằng tình liên đới của cộng đồng quốc tế có thể giúp xoa dịu những đau khổ và mang đến sự trợ giúp cần thiết cho các cộng đồng dân cư bị ảnh hưởng.

Cuối cùng, Đức Giáo hoàng nhắc đến Ngày Thế giới Cầu nguyện cho việc Chăm sóc Công trình Sáng tạo, sẽ được cử hành vào thứ Ba, ngày 1 tháng 9, đồng thời mời gọi mọi người cầu nguyện và tái khẳng định cam kết bảo vệ ngôi nhà chung.

G. Võ Tá Hoàng


Mới hơn Cũ hơn