
Với Kinh Mân Côi và cuộc rước đuốc Đức Giáo hoàng Lêô XIV đã khép lại ngày thứ ba trong chuyến tông du tại Pháp, khi ngài trở nên “một người hành hương giữa những người hành hương” tại Đền thánh Đức Mẹ Lộ Đức.
Giữa những ngọn nến lung linh, trong tiếng hát và lời kinh nguyện, Đức Thánh Cha nhắc lại ý nghĩa của ánh sáng đồng hành trên hành trình của các tín hữu: đó là niềm hy vọng không bao giờ bỏ rơi chúng ta, ngay cả giữa những thử thách, và đối với các bệnh nhân, niềm hy vọng ấy trở thành một chứng tá của đức tin và tình yêu.
Đặc biệt hướng về những người đau yếu, Đức Lêô XIV nhắc lại lời thánh Phaolô: “Những đau khổ chúng ta chịu bây giờ sánh sao được với vinh quang mà Thiên Chúa sẽ mặc khải nơi chúng ta” (x. Rm 8,18). Ngài mời gọi mọi người kiên trì trên hành trình và hướng nhìn lên Đức Maria như ngọn hải đăng giữa đêm tối.
Trong cuộc rước, Đức Thánh Cha mời gọi những người hành hương và các bệnh nhân đến từ nước Pháp cũng như từ khắp nơi trên thế giới hãy dâng lên Đức Mẹ những ý nguyện riêng của mình và những ý nguyện cho toàn thế giới. Ngài chỉ cho mọi người thấy nơi Đức Maria Vô Nhiễm Nguyên Tội một sự hiện diện gần gũi, có sức nuôi dưỡng trong tâm hồn người lữ hành “một niềm vui và một niềm hy vọng không gì có thể khuất phục.”
Cuối cùng, Đức Thánh Cha cầu xin để ánh sáng mà mỗi người cầm trong tay trong cuộc rước đừng bao giờ tắt trong cuộc đời, nhưng tiếp tục soi sáng con đường hướng về tương lai.
Vaticanewsit
