Nhân kỷ niệm 10 năm ngày qua đời của cha Gabriele Amorth, cùng nhìn lại những bài học của vị linh mục trừ quỷ nổi tiếng người Ý về ma quỷ.
Cha Gabriele Amorth, vị linh mục trừ quỷ nổi tiếng người Ý, qua đời cách đây 10 năm, ngày 16 tháng 9 năm 2016, đã để lại một di sản đáng chú ý gồm những bài học về ma quỷ, được đúc kết từ nhiều năm thi hành sứ vụ của ngài.
Sau đây là bảy bài học mà cha Amorth đã chia sẻ trong suốt cuộc đời mình.
1. “Satan luôn hoạt động. Ngay từ thuở ban đầu, nó đã là kẻ cám dỗ”.
Trong một cuộc phỏng vấn vào tháng 6 năm 2004 với chuyên gia Vatican người Ý Sandro Magister, cha Amorth đã nói về tình trạng của chủ nghĩa Satan và ảnh hưởng của ma quỷ trong nền văn hóa đương đại.
Ngài nói: “Xét một cách tổng quát, Satan luôn hoạt động. Ngay từ thuở ban đầu, nó đã là kẻ cám dỗ. Nó làm mọi điều có thể để khiến con người phạm tội, và bất cứ khi nào sự dữ được thực hiện, nó đều đứng đằng sau, mặc dù vẫn phải khẳng định rõ rằng con người tự do lựa chọn hành động của mình. Tuy nhiên, còn có một hình thức hoạt động ngoại thường của thần dữ: đó là quỷ ám”.
2. “Thế gian đang ở dưới quyền lực của ma quỷ”.
Trong cuốn sách The Last Exorcist, đồng tác giả với Paolo Rodari, cha Amorth khẳng định: “Thế gian đang ở dưới quyền lực của ma quỷ. Và bên cạnh Satan còn có nhiều tiên tri của nó, những người mà Kinh Thánh gọi là các tiên tri giả. Họ là những kẻ giả dối bởi vì họ dẫn người ta đến sự dối trá thay vì đến với sự thật”.
Ngài nói thêm: “Những người này hiện diện cả bên ngoài lẫn bên trong Giáo hội. Có thể dễ dàng nhận ra họ: họ tuyên bố mình nói nhân danh Giáo hội, nhưng thực ra lại nói theo tinh thần thế gian. Họ đòi hỏi Giáo hội phải đảm nhận những vai trò của thế gian, và khi làm như thế, họ gây hoang mang cho các tín hữu và lèo lái Giáo hội vào những vùng nước không thuộc về mình. Đó là những vùng nước của thần dữ”.
3. “Trên hết, Satan tấn công Đức Giáo hoàng”.
Cũng trong cuốn The Last Exorcist, cha Amorth nhận định: “Trên hết, Satan tấn công Đức Giáo hoàng. Lòng thù hận của nó đối với người kế vị Thánh Phêrô vô cùng dữ dội. Tôi đã có kinh nghiệm về điều này trong các cuộc trừ quỷ”.
Ngài tiếp tục: “Sau Đức Giáo hoàng, Satan tấn công các hồng y, giám mục, rồi tất cả các linh mục và tu sĩ. Điều đó hoàn toàn dễ hiểu. Không ai nên lấy làm cớ vấp phạm vì chuyện này. Các linh mục và tu sĩ được mời gọi bước vào một cuộc chiến đấu thiêng liêng quyết liệt”.
4. Cầu xin Thánh Gioan Phaolô II chuyển cầu có hiệu quả trong cuộc chiến chống ma quỷ
Vào tháng 5 năm 2011, cha Amorth nói với ACI Prensa, cơ quan truyền thông Công giáo bằng tiếng Tây Ban Nha thuộc hệ thống EWTN News, rằng trong những năm gần đó, Thánh Gioan Phaolô II đã trở thành “một vị chuyển cầu đầy quyền thế trong cuộc chiến chống ma quỷ”.
Cha Amorth kể: “Tôi đã nhiều lần hỏi ma quỷ: ‘Tại sao ngươi lại sợ Gioan Phaolô II đến thế?’ Và tôi nhận được hai câu trả lời khác nhau, cả hai đều đáng chú ý.
Câu trả lời thứ nhất là: ‘Bởi vì ông ấy đã phá hỏng các kế hoạch của ta.’
Và tôi tin rằng điều đó ám chỉ đến sự sụp đổ của chủ nghĩa cộng sản tại Nga và Đông Âu”.
Ngài kể tiếp: “Một câu trả lời khác mà ma quỷ nói với tôi là: ‘Bởi vì ông ấy đã giật khỏi tay ta rất nhiều người trẻ.’
Có rất nhiều người trẻ đã hoán cải nhờ Thánh Gioan Phaolô II. Có lẽ một số người vốn đã là Kitô hữu nhưng không thực hành đức tin, nhờ Thánh Gioan Phaolô II, họ đã trở lại với đời sống đức tin”.
5. Ma quỷ “muốn Giáo hội phải chết vì Giáo hội là mẹ của các thánh”
Cha Amorth từng lên tiếng về chiến dịch công kích Đức Giáo hoàng Bênêđictô XVI khi một số người cáo buộc ngài che giấu các vụ lạm dụng tình dục do các thành viên hàng giáo sĩ gây ra. Theo bài viết, chính Đức Bênêđictô XVI đã thực hiện đường hướng cứng rắn chống lại những hành vi lạm dụng.
Khi ấy, cha Amorth cho rằng ma quỷ “sử dụng” các linh mục để khiến người ta quy trách nhiệm cho toàn thể Giáo hội.
Ngài nói: “Ma quỷ căm ghét Giáo hội, nó muốn Giáo hội phải chết bởi vì Giáo hội là mẹ của các thánh. Nó chiến đấu chống lại Giáo hội thông qua những con người trong Giáo hội, nhưng nó không thể chiến thắng chính Giáo hội”.
Vị linh mục trừ quỷ giàu kinh nghiệm còn nói: “Ma quỷ cám dỗ những người thuộc về Giáo hội, vì thế chúng ta không nên ngạc nhiên nếu ngay cả các linh mục — những người có trong tay mọi trợ lực thần linh như cầu nguyện và các bí tích — cũng có thể sa chước cám dỗ. Các ngài cũng sống giữa thế gian và cũng có thể sa ngã như những người khác trong thế gian”.
6. Đức Trinh Nữ Maria là Đấng chuyển cầu hữu hiệu nhất
Vào tháng 5 năm 2002, khi được hỏi ai là đấng chuyển cầu hữu hiệu nhất, cha Amorth trả lời ACI Prensa: “Dĩ nhiên, Đức Trinh Nữ là Đấng chuyển cầu hữu hiệu nhất. Và đặc biệt là khi bạn kêu cầu Mẹ Maria!”
Cha kể lại: “Có lần tôi hỏi Satan: ‘Nhưng tại sao ngươi lại sợ hơn khi ta kêu cầu Đức Mẹ so với khi ta kêu cầu Đức Giêsu Kitô?’ - Nó trả lời: ‘Bởi vì việc bị một thụ tạo loài người đánh bại làm nhục ta hơn là bị Người đánh bại.’”
7. Ma quỷ hiện diện trong “mọi thứ phủ nhận Thiên Chúa”
Trong cuộc trao đổi với nhật báo Peru El Comercio, cha Amorth kể lại một lần có vị hồng y nói với ngài: “Hãy thành thật đi, ma quỷ không tồn tại”.
Cha Amorth trả lời: “Ngài nên đọc một cuốn sách rất hữu ích cho ngài: Tin Mừng”.
Ngoài ra, vị linh mục trừ quỷ còn mô tả ma quỷ hiện diện trong “mọi thứ phủ nhận Thiên Chúa”, và ngài đưa ra những ví dụ như “phá thai, ly dị, đồng tính luyến ái, nhạc rock mang tính Satan, hoặc những chương trình truyền hình đầy bạo lực và tình dục”.
Một cách đáp trả theo tinh thần Công giáo: tỉnh thức, bình an và bén rễ trong các bí tích
Di sản của cha Amorth cần được đón nhận với một thái độ tỉnh táo, không hiếu kỳ cũng không hoảng sợ.
Người Công giáo cần tránh bói toán, cầu cơ, thông linh, ma thuật, các thực hành huyền bí và mọi nỗ lực tìm kiếm những quyền năng bí ẩn, bởi những thực hành ấy đi ngược lại lòng tín thác mà con người phải dành cho một mình Thiên Chúa.
Tuy nhiên, con đường bình thường của đời sống Kitô hữu không phải là bận tâm hay ám ảnh về ma quỷ. Con đường của người Kitô hữu là sống với Đức Kitô: khiêm tốn cầu nguyện, tỉnh thức trong đời sống luân lý, phục vụ tha nhân, tha thứ và tín thác vào lòng thương xót của Thiên Chúa.
Một quyết tâm thiêng liêng thích hợp có thể bắt đầu bằng việc chân thành xét mình và thường xuyên lãnh nhận Bí tích Hòa Giải, nơi Đức Kitô tha thứ tội lỗi và chữa lành tâm hồn.
Đời sống ấy được tiếp tục và nuôi dưỡng trong sự thinh lặng của việc Chầu Thánh Thể, trước Chúa Kitô, Đấng đã chiến thắng sự dữ; và trong việc lần Chuỗi Mân Côi, nơi Đức Maria dạy con cái Mẹ biết chiêm ngắm Con của Mẹ.
Trên hết, người Công giáo được củng cố nhờ tích cực tham dự Thánh lễ và xứng đáng lãnh nhận Bí tích Thánh Thể.
AI chuyển ngữ
