Gr 20,10-13; Rm5,12-15; Mt 10,26-33
“Các con đừng sợ những kẻ giết được thân xác”.
Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthêu.
Khi ấy, Chúa Giêsu phán cùng các Tông đồ rằng: “Các con đừng sợ những người đó, vì không có gì che giấu mà không bị thố lộ; và không có gì kín nhiệm mà không hề hay biết. Ðiều Thầy nói với các con trong bóng tối, hãy nói nơi ánh sáng; và điều các con nghe rỉ tai, hãy rao giảng trên mái nhà.
“Các con đừng sợ những kẻ giết được thân xác, nhưng không thể giết được linh hồn: Các con hãy sợ Ðấng có thể ném cả xác lẫn hồn xuống địa ngục. Nào người ta không bán hai chim sẻ với một đồng tiền đó sao? Thế mà không con nào rơi xuống đất mà Cha các con không biết đến. Phần các con, tóc trên đầu các con đã được đếm cả rồi. Vậy các con đừng sợ: các con còn đáng giá hơn chim sẻ bội phần.
“Vậy ai tuyên xưng Thầy trước mặt người đời, thì Thầy sẽ tuyên xưng nó trước mặt Cha Thầy, là Ðấng ngự trên trời. Còn ai chối Thầy trước mặt người đời, thì Thầy sẽ chối nó trước mặt Cha Thầy, là Ðấng ngự trên trời”.
Suy niệm
Trong bài đọc thứ nhất, Thiên Chúa đã giải cứu ngôn sứ Giêrêmia khỏi những âm mưu sát hại và khỏi bàn tay của những kẻ gian ác. Thế giới chúng ta đang sống đầy rẫy những mối đe dọa chống lại người công chính và vô tội. Ngày nay, hầu như không có ngày nào trôi qua mà người ta không nghe tin tức về khủng bố hay bạo lực. Điều này trở thành nguyên nhân gây nên nỗi sợ hãi và bất an sâu sắc cho nhiều người, đặc biệt là những ai chỉ đặt niềm tin vào thế gian này thay vì vào Thiên Chúa.
Tuy nhiên, đối với những ai, như vị ngôn sứ, nhận ra rằng Chúa đứng về phía mình, thì Thiên Chúa chắc chắn sẽ không làm họ thất vọng. Như một vị anh hùng dũng mãnh, Người chắc chắn sẽ hành động. Những đe dọa và mức độ nghiêm trọng của các nỗi kinh hoàng ấy có thể xem ra áp đảo con người. Nhưng chắc chắn chúng không lớn hơn những gì Thiên Chúa đã từng xử lý trong suốt dòng lịch sử nhân loại.
Bài đọc thứ hai hôm nay có nhiều điểm tương đồng với bài đọc thứ nhất. Trước hết, cũng như vị ngôn sứ vô tội trước mọi lời cáo buộc và đe dọa chống lại ông, thì nhân loại lại thừa hưởng sự chết do tội bất tuân của tổ tiên mình (ông Ađam và bà Evà). Tương tự, cũng như Thiên Chúa đã giải cứu ngôn sứ Giêrêmia vô tội khỏi âm mưu và nỗi kinh hoàng do kẻ thù gây ra, thì trong bài đọc thứ hai, thánh Phaolô Tông đồ nhắc lại việc Đức Kitô đã giải thoát nhân loại khỏi nỗi kinh hoàng và xiềng xích của sự chết.
Như thế, thánh Phaolô hướng sự chú ý của chúng ta đến một khía cạnh rất quan trọng trong lịch sử cứu độ. Đó là mối liên hệ giữa tội lỗi và sự chết; đồng thời cũng là mối liên hệ giữa hậu quả của sự bất tuân nơi Ađam và sự vâng phục của Đức Kitô. Nếu sự bất tuân và tội lỗi của Ađam đã mang đến sự chết, thì sự vâng phục của Đức Kitô lại mang đến cho chúng ta sự sống.
Đó chính là bản tóm lược những gì Đức Kitô đã thực hiện cho chúng ta. Qua cái chết hiến tế của Người và qua sự vâng phục thánh ý Chúa Cha, Người đã xua tan mọi nỗi kinh hoàng đang đe dọa cuộc sống chúng ta và phục hồi bình an cho chúng ta. Nhờ đó, Người đã giải thoát chúng ta khỏi án phạt đời đời do tội lỗi và sự sa ngã của Ađam và Evà gây nên.
Trong bài Tin Mừng, Đức Giêsu khích lệ chúng ta: “Anh em đừng sợ, vì không có gì che giấu mà sẽ không bị lộ ra.” Điều này bao gồm cả những mưu đồ của kẻ gian ác, những kẻ không ngừng tìm cách bách hại và tiêu diệt người công chính. Cần lưu ý rằng Đức Kitô biết rất rõ nỗi sợ hãi và mối đe dọa của sự chết có thể làm con người tê liệt. Là Chúa của kẻ sống cũng như kẻ chết, Người biết rằng cái chết thể lý không phải là điểm kết thúc. Trái lại, đó là cuộc chuyển tiếp vào cõi vĩnh cửu. Vì thế, Người tiếp tục khuyên nhủ chúng ta: “Đừng sợ những kẻ giết được thân xác mà không giết được linh hồn; đúng hơn, hãy sợ Đấng có thể tiêu diệt cả hồn lẫn xác trong hỏa ngục.”
Trong những lời đầy an ủi và bảo đảm này của Đức Kitô, niềm hy vọng và tương lai của chúng ta với tư cách Kitô hữu được đặt nền vững chắc. “Ngay đến tóc trên đầu anh em, Người cũng đếm cả rồi. Vậy anh em đừng sợ!” Những lời ấy cho thấy rằng Chúa luôn đứng về phía chúng ta. Người luôn sẵn sàng và đầy quyền năng để giải thoát chúng ta khỏi hậu quả cũng như những tác hại của tội lỗi, đồng thời cứu chúng ta khỏi mọi hiểm nguy và đe dọa mà chúng ta phải đối diện mỗi ngày.
