Chúa Thánh Thần không đến với chúng ta với đôi tay trống rỗng. Ngài mang đến những ơn sủng giúp củng cố, soi sáng và biến đổi đời sống Kitô hữu.
Bảy ơn Chúa Thánh Thần không phải là những ý niệm trừu tượng, nhưng là những hồng ân giúp chúng ta biết ngoan ngoãn hơn trước thánh ý Thiên Chúa và trở nên những chứng nhân trung thành của Tin Mừng.
7 Ơn Chúa Thánh Thần:
1. Ơn Khôn Ngoan
Giúp chúng ta nhìn cuộc sống bằng ánh mắt của Thiên Chúa và biết trân trọng những gì dẫn đưa ta đến với Ngài.
2. Ơn Hiểu Biết
Giúp chúng ta hiểu sâu xa hơn các chân lý đức tin và để Lời Chúa thấm nhập vào tâm hồn mình.
3. Ơn Lo Liệu
Hướng dẫn chúng ta trong những chọn lựa và giúp phân định điều lành điều dữ, nhất là trong những lúc khó khăn.
4. Ơn Sức Mạnh
Ban cho chúng ta lòng can đảm, sự kiên vững và sức mạnh để trung thành trước những thử thách.
5. Ơn Thông Minh
Giúp chúng ta nhận ra sự hiện diện của Thiên Chúa trong công trình tạo dựng, trong cuộc đời mình và trong chương trình yêu thương của Ngài dành cho chúng ta.
6. Ơn Đạo Đức
Mở lòng ra cho tình yêu Thiên Chúa là Cha chúng ta và sống bác ái với mọi người.
7. Ơn Kính Sợ Thiên Chúa
Không phải là nỗi sợ hãi, nhưng là lòng tôn kính, tín thác và khát khao không lìa xa Thiên Chúa.
Khi mở lòng đón nhận những hồng ân ấy, Chúa Thánh Thần sẽ đổi mới chúng ta từ bên trong và giúp chúng ta sống như những môn đệ đích thực của Đức Kitô.
Chúa Thánh Thần vẫn tiếp tục ngự xuống trong hôm nay. Ngài không chỉ đến để an ủi chúng ta, ban cho chúng ta những ơn sủng, nhưng còn để sai chúng ta lên đường.
Lễ Hiện Xuống nhắc chúng ta rằng Giáo hội không bao giờ bước đi một mình. Suốt dòng lịch sử, chính Chúa Thánh Thần đã thắp sáng Giáo hội, đốt lên ngọn lửa nhiệt thành trong tâm hồn các thánh: thánh Phanxicô Assisi với tinh thần khó nghèo của Tin Mừng, thánh Vinh Sơn Phaolô với lòng bác ái dành cho người nghèo, thánh Gioan Bosco với tình yêu dành cho giới trẻ, thánh Têrêsa Calcutta với sự phục vụ những người bị bỏ rơi nhất, thánh Gioan Phaolô II với lòng can đảm loan báo Đức Kitô, và Đức Giáo hoàng Phanxicô với lời mời gọi xây dựng một Giáo hội gần gũi, đầy lòng thương xót và mang tinh thần truyền giáo.
Lạy Chúa Thánh Thần, xin ngự đến. Xin thắp sáng Giáo hội Chúa. Xin đổi mới đức tin chúng con. Xin ban cho chúng con một trái tim khiêm nhường, bừng cháy tình yêu và đầy nhiệt huyết truyền giáo.
G. Võ Tá Hoàng
