Đức Giáo hoàng Lêô XIV và ước nguyện Giáng Sinh: một ngày hòa bình cho thế giới




Giáng Sinh năm nay, trong khi nhiều người mong chờ những món quà, những cuộc sum họp và bầu khí lễ hội, thì ước nguyện Giáng Sinh duy nhất của Đức Giáo hoàng Leo XIV lại vô cùng giản dị nhưng chạm đến tận cốt lõi cuộc sống nhân sinh: một ngày hòa bình cho toàn thế giới.

Phát biểu với các nhà báo vào ngày áp lễ Giáng Sinh, khi rời dinh thự giáo hoàng Castel Gandolfo, Đức Thánh Cha đã tha thiết kêu gọi tất cả những người thiện chí hãy tôn trọng, ít là trong ngày mừng Chúa Cứu Thế giáng sinh, một ngày không có chiến tranh, không có bạo lực, không có tiếng súng.

“Một lần nữa tôi kêu gọi tất cả những người thiện chí: xin hãy tôn trọng, ít là trong ngày lễ mừng Đấng Cứu Thế giáng sinh, một ngày hòa bình. Biết đâu họ sẽ lắng nghe chúng ta, và thế giới sẽ có 24 giờ, một ngày hòa bình”.

Lời kêu gọi ấy không mang tính ngoại giao hay chính trị, nhưng phát xuất từ mầu nhiệm Giáng Sinh. Trong đêm Chúa Giêsu giáng sinh, các thiên thần đã công bố: “Vinh danh Thiên Chúa trên trời, bình an dưới thế cho người Chúa thương”. Hơn hai ngàn năm trôi qua, lời công bố ấy vẫn vang vọng, nhưng hòa bình vẫn là một khát vọng chưa trọn vẹn của nhân loại.

Chính vì thế, theo Đức Giáo hoàng, Giáng Sinh không thể chỉ dừng lại ở những cử hành phụng vụ hay bầu khí lễ hội bên ngoài, mà phải trở thành một lời chất vấn lương tâm: nhân loại đã làm gì với món quà bình an mà Thiên Chúa trao ban?

Trong dịp này, Đức Thánh cha cũng cho biết Ngài vừa liên lạc qua điện thoại với cha xứ Romanelli tại Gaza, để trực tiếp thăm hỏi và lắng nghe tình hình của cộng đoàn Kitô hữu nơi Thánh Địa. Ngài chia sẻ rằng các tín hữu tại đây đang cố gắng cử hành lễ Giáng Sinh trong một hoàn cảnh hết sức bấp bênh, khi xung đột và bất ổn vẫn chưa chấm dứt.

Những lời này cho thấy lời kêu gọi hòa bình của Đức Giáo hoàng không phải là điều trừu tượng, nhưng gắn liền với những con người cụ thể đang chịu đau khổ: các linh mục, giáo dân, gia đình và trẻ em phải sống giữa chiến tranh. Đối với Giáo hội Công giáo, Thánh Địa không chỉ là nơi mang ý nghĩa lịch sử, mà còn là ký ức sống động của mầu nhiệm cứu độ. Vì thế, mỗi xung đột tại đây đều là một vết thương sâu sắc nơi trái tim của toàn thể Giáo Hội.

Đức Giáo hoàng cũng bày tỏ sự đau buồn trước thông tin cho rằng lời kêu gọi hưu chiến Giáng Sinh đã không được đáp lại. Tuy nhiên, thay vì thất vọng hay lên án gay gắt, Ngài tiếp tục đặt niềm tin vào sức mạnh của lời cầu nguyện và tiếng nói lương tâm. Ngài hy vọng rằng lời kêu gọi của Giáo Hội, dù không có quyền lực quân sự hay chính trị, vẫn có thể chạm đến con tim con người.

Ước nguyện hòa bình này mang một ý nghĩa đặc biệt, bởi đây là Giáng Sinh đầu tiên trong triều đại giáo hoàng của Đức Lêô XIV. Không phải ngẫu nhiên khi Đức Giáo Hoàng đặt trọng tâm triều đại của mình, ngay từ Giáng Sinh đầu tiên, dưới dấu chỉ của hòa bình. Điều đó cho thấy hướng đi mục vụ rõ ràng: một Giáo hội đứng về phía những nạn nhân của chiến tranh, bênh vực phẩm giá con người và không ngừng khơi dậy hy vọng.

Cuối cùng, lời kêu gọi của Đức Thánh cha không chỉ dành cho các nhà lãnh đạo hay các bên tham chiến, nhưng còn hướng đến từng người chúng ta. Giáng Sinh sẽ không trọn vẹn nếu hòa bình chỉ được nói đến trên môi miệng, mà không bắt đầu từ những chọn lựa rất cụ thể trong đời sống hằng ngày.

Có thể chúng ta không thể đem lại hòa bình cho thế giới trong 24 giờ, nhưng mỗi người có thể bắt đầu bằng 24 giờ không oán giận, không bạo lực, không loại trừ, trong gia đình, nơi làm việc và trong các mối tương quan thường ngày. Chính từ những hành động nhỏ bé ấy, bình an của Thiên Chúa – Đấng đã làm người trong đêm Giáng Sinh – mới có thể âm thầm bén rễ và lớn lên giữa một thế giới còn đầy thương tích.

Giáng Sinh năm nay, ước nguyện của Đức Giáo hoàng Lêô XIV vang lên như một lời nhắc nhở giản dị nhưng mạnh mẽ: hòa bình không phải là điều xa vời, nếu con người dám dừng lại, dù chỉ một ngày, để chọn con đường của tình yêu thay cho bạo lực.

G. Võ Tá Hoàng
Mới hơn Cũ hơn