Carlo Acutis và Pier Giorgio Frassati, hai con đường song song dẫn tới một điểm hẹn


Ngày 7 tháng 9 năm 2025 sẽ đi vào lịch sử Giáo hội Công giáo như một dấu mốc đặc biệt: Đức Thánh Cha Lêô XIV sẽ cử hành lễ tôn phong hiển thánh cho hai người trẻ, Carlo Acutis và Pier Giorgio Frassati, tại quảng trường Thánh Phêrô, Rôma. Đây là lễ phong thánh đầu tiên trong triều đại giáo hoàng mới, nhưng cũng mang trong mình một thông điệp lớn lao: giới trẻ không chỉ là “tương lai” của Hội Thánh, mà ngay trong hiện tại, họ đã có thể sống trọn vẹn ơn gọi nên thánh.

Hàng chục ngàn tín hữu, đặc biệt là thanh thiếu niên từ khắp nơi trên thế giới, sẽ đổ về Vatican để chứng kiến sự kiện này. Không phải ngẫu nhiên mà hai vị thánh trẻ lại được nâng lên bàn thờ cùng một ngày. Chính sự song hành này đã vẽ nên một bức tranh hoàn chỉnh: một Giáo hội được nuôi dưỡng bởi sức sống của Thánh Thể và lớn lên bằng đức ái phục vụ.

Carlo Acutis, vị thánh của thế hệ kỹ thuật số

Sinh năm 1991 tại London, lớn lên ở Milano (Ý), Carlo Acutis là một thiếu niên bình thường nhưng lại sống với một khát vọng phi thường: đặt Chúa Giêsu Thánh Thể ở trung tâm cuộc đời. Từ nhỏ, Carlo đã có lòng sùng kính sâu xa đối với Bí tích Thánh Thể, đến nỗi anh thường nói: “Thánh Thể là xa lộ đưa tôi về trời”. Carlo sử dụng khả năng tin học của mình để thiết kế một website trình bày các phép lạ Thánh Thể trên khắp thế giới, trở thành “nhà truyền giáo trên mạng” cho thế hệ đồng trang lứa (xem).

Carlo qua đời năm 2006 vì bệnh bạch cầu cấp tính, ở tuổi 15. Lời trăn trối của anh để lại âm vang sâu xa: “Con chết hạnh phúc, vì đời con chưa hề phí phạm cho những gì không đẹp lòng Chúa”. Anh không chỉ nói, mà còn sống đúng như thế.

Đức Thánh Cha Phanxicô từng gọi Carlo là “influencer của Chúa”, mẫu gương cho những ai biết tận dụng công nghệ để truyền bá Tin mừng. Quá trình phong thánh của Carlo gắn với hai phép lạ được công nhận: một cậu bé ở Brazil khỏi dị tật tụy, và một nữ sinh Costa Rica hồi phục lạ thường sau tai nạn nghiêm trọng. Những sự kiện này làm nổi bật niềm xác tín mà Carlo từng nói: “Càng rước lễ nhiều, chúng ta càng nên giống Chúa Giêsu, và sớm được nếm thử thiên đàng ngay trên mặt đất”.

Carlo là vị thánh millennial đầu tiên, một dấu chỉ cho thấy sự thánh thiện không bị giới hạn bởi tuổi tác, và rằng ngay cả trong một thế giới kỹ thuật số, con người vẫn có thể tìm thấy Chúa.

Pier Giorgio Frassati, người của Tám Mối Phúc

Nếu Carlo Acutis đại diện cho thời đại kỹ thuật số, thì Pier Giorgio Frassati là hiện thân của sức sống Kitô hữu trong đời thường. Sinh năm 1901 tại Turin, con của một gia đình giàu có, Frassati chọn con đường phục vụ người nghèo, gắn bó với các hoạt động bác ái của Hội Thánh.

Ngài là thành viên Dòng Ba Đa Minh, sống niềm tin một cách vui tươi và nhiệt huyết. Phương châm của ngài là “Verso l’alto”, Hướng tới đỉnh cao. Đỉnh cao ấy vừa mang nghĩa tinh thần (tìm kiếm Thiên Chúa), vừa mang nghĩa cụ thể: Frassati yêu thích leo núi, coi đó là biểu tượng cho cuộc hành trình tiến về sự trọn hảo.

Có lần, khi thấy một người nghèo không có giày dép, Frassati đã cởi ngay đôi giày mới của mình để tặng, rồi về nhà chân đất. Với cha mẹ, hành động đó có thể là dại dột, nhưng với Frassati, đó là cách sống Tin mừng cách triệt để. Anh thường nhắc: “Đến đi, và mọi hy sinh của bạn sẽ được đáp trả trên trời, bởi vì Đức Kitô hứa rằng: tất cả những gì chúng ta làm cho người nghèo nhân danh Ngài, tức là làm cho chính Ngài”.

Frassati qua đời đột ngột năm 1925 vì bệnh bại liệt, hưởng dương 24 tuổi. Thánh Gioan Phaolô II khi phong chân phước cho ngài đã gọi Frassati là “Người của Tám Mối Phúc”. Và giờ đây, đúng 100 năm sau ngày mất, Frassati sẽ chính thức được tuyên thánh nhờ một phép lạ được công nhận vào năm 2024: một chủng sinh ở Los Angeles được chữa lành sau khi cầu nguyện với ngài (xem).

Hai vị thánh trẻ chung một điểm hẹn

Không phải ngẫu nhiên mà Giáo hoàng Lêô XIV chọn phong thánh cho cả hai vào cùng một ngày. Nếu Carlo Acutis nhắc chúng ta rằng sự thánh thiện có thể nảy nở ngay giữa thế giới công nghệ hiện đại, thì Pier Giorgio Frassati lại cho thấy con đường nên thánh đi qua việc phục vụ người nghèo và sống Tin mừng một cách vui tươi.

Cả hai đều chết trẻ, nhưng chính tuổi trẻ ấy là lời chứng hùng hồn rằng sự thánh thiện không chờ đợi đến tuổi trưởng thành, địa vị hay sự nghiệp. Nên thánh chính là sống trọn vẹn giây phút hiện tại trong tình yêu Thiên Chúa.

Ngày lễ phong thánh 7/9/2025 vì thế không chỉ là niềm vui của Giáo hội hoàn vũ, nhưng còn là lời mời gọi cho từng người trẻ hôm nay: hãy bước đi trên “xa lộ Thánh Thể” như Carlo, và hãy “hướng tới đỉnh cao” như Frassati. Đó chính là hai con đường song song dẫn tới cùng một điểm hẹn: gặp gỡ Chúa Kitô.

Khi hàng ngàn bạn trẻ quy tụ tại Quảng trường Thánh Phêrô để tham dự lễ tôn phong hiển thánh của Carlo Acutis và Pier Giorgio Frassati, họ sẽ thấy nơi hai con người trẻ trung ấy một thông điệp vượt thời gian: sống đức tin cách sáng tạo, đơn sơ và nhiệt thành chính là con đường nên thánh.

Giáo hội đang cần những con người trẻ dám sống triệt để Tin mừng giữa thế giới hôm nay. Và nhờ hai vị thánh trẻ này, mọi Kitô hữu, đặc biệt là giới trẻ, có thể xác tín rằng: con đường ấy hoàn toàn khả thi.


Tham khảo:


G. Võ Tá Hoàng

Mới hơn Cũ hơn