5 phép lạ Thánh Thể được Giáo hội công nhận


Các phép lạ Thánh Thể vẫn đang tiếp tục xảy ra khiến giới khoa học kinh ngạc và trở nên lời chứng sống động cho niềm tin vào sự hiện diện thực sự của Chúa Giêsu Kitô trong Bí tích Thánh Thể.

Giáo hội Công giáo dạy rằng: “Nhờ lời thánh hiến bánh và rượu đã diễn ra sự biến đổi trọn vẹn bản thể bánh thành bản thể Mình Thánh Đức Kitô, Chúa chúng ta, và biến đổi trọn vẹn bản thể rượu thành bản thể Máu Thánh Người; Hội Thánh công giáo gọi việc biến đổi này một cách thích hợp và chính xác là sự biến đổi bản thể (transsubstantiatio) (GLCG số 1376)

Tuy con mắt khả giác chỉ nhìn thấy bánh và rượu do tay con người làm ra, nhưng “bản thể", nhờ quyền năng Thiên Chúa, đã thực sự trở thành Mình và Máu Chúa Giêsu.

Đây là một chân lý đức tin dựa trên Thánh Kinh và Thánh Truyền, được duy trì nguyên vẹn từ thời các Tông đồ cho đến nay.

Dưới đây là năm phép lạ Thánh Thể nổi bật nhất, được Giáo hội công nhận, đã được nghiên cứu bởi các chuyên gia hàng đầu trên thế giới. Tất cả đều đi đến kết luận rằng: đây là điều lạ lùng, khoa học không thể giải thích hiện tượng xảy ra.

1. Phép lạ Thánh Thể tại Lanciano, Ý (thế kỷ VIII)


Tại Lanciano, một linh mục dòng thánh Basiliô đã hoài nghi về sự hiện diện thực sự của Chúa trong Thánh Thể. Một ngày kia, trong khi cử hành Thánh lễ và đọc lời truyền phép, ngài chứng kiến bánh và rượu biến đổi thành thịt và máu thật, hữu hình.

Hơn 1200 năm sau, từ năm 1970 đến 1971, và sau đó năm 1981, một cuộc điều tra được giáo sư Odoardo Linoli, chuyên gia về giải phẫu bệnh lý và hóa học lâm sàng, cùng với giáo sư Ruggero Bertelli từ Đại học Siena, nghiên cứu kỹ lưỡng. Các kết luận cho thấy:

- Mảnh thịt là mô cơ tim người (cụ thể là cơ tim thất trái), có chứa tiểu động mạch, tĩnh mạch và dây thần kinh.

- Máu thuộc nhóm máu AB, tương ứng với máu được tìm thấy trên khăn liệm thành Turin và các phép lạ Thánh Thể khác.

Hội đồng Khoa học thuộc Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) đã lập một ủy ban khoa học nghiên cứu lại các kết luận này. Sau 15 tháng và hơn 500 lần kiểm nghiệm, họ xác nhận rằng không có lời giải thích khoa học nào cho hiện tượng ấy.

2. Phép lạ Thánh Thể tại Legnica, Ba Lan (2013)


Ngày 25 tháng 12 năm 2013, tại nhà thờ Thánh Hyacinth ở Legnica, đang khi linh mục cho rước lễ, một Mình Thánh đã bị rơi xuống đất. Mình Thánh được nhặt lên và đặt vào bình nước để hòa tan (như luật phụng vụ quy định). Ngay sau đó, những vết màu đỏ xuất hiện.

Một ủy ban điều tra được thành lập bởi Đức Giám mục Legnica, Stefan Cichy. Vào tháng 2 năm 2014, mẫu vật được chuyển cho các viện nghiên cứu chuyên môn. Kết quả phân tích từ Viện Y học Pháp y cho biết:

- Tế bào cơ vân có vạch ngang đã được phát hiện, là mô đặc trưng của cơ tim người.

- Mẫu mô có dấu hiệu của cơn hấp hối, tức là các biến đổi thường thấy nơi trái tim người trong giai đoạn đau đớn cùng cực.

- Phân tích ADN xác nhận nguồn gốc là người, máu thuộc nhóm AB, một lần nữa phù hợp với Lanciano và Khăn liệm thánh.

3. Phép lạ Thánh Thể tại Buenos Aires, Argentina (1996)


Ngày 18 tháng 8 năm 1996, tại giáo xứ Santa María ở khu Almagro, một nữ giáo dân cho biết một Mình Thánh bị xúc phạm, bỏ lại trên giá nến phía sau nhà thờ. Không thể rước được, cha xứ chọn cách đặt Mình Thánh vào chén đựng nước và lưu giữ trong nhà tạm.

Một tuần sau, khi mở nhà tạm, cha thấy Mình Thánh đã biến đổi thành một khối máu đông. Sự kiện được báo cho Đức Hồng y Jorge Bergoglio (Giáo hoàng Phanxicô), ngài đã chỉ đạo một cuộc điều tra về phép lạ sau khi Mình Thánh đẫm máu được bảo quản một cách kỳ diệu trong nhiều năm.

Vào ngày 5 tháng 10 năm 1999, trước sự chứng kiến ​​của đại diện Đức Hồng y, nhà khoa học Tiến sĩ Ricardo Castañón Gómez đã lấy một mẫu mảnh vỡ đẫm máu và gửi đến New York để phân tích. Bác sĩ Frederic Zugiba, chuyên gia tim mạch và pháp y nổi tiếng, đã phân tích và khẳng định:

- Mẫu vật là mô cơ tim người, thuộc thất trái gần van tim, nơi chịu trách nhiệm bơm máu đi khắp cơ thể.

- Mô tim đang trong tình trạng viêm cấp, chứa nhiều bạch cầu sống, điều này chứng tỏ tim vẫn còn sống khi lấy mẫu (vì bạch cầu không thể tồn tại ngoài cơ thể sống).

Đặc biệt, các bạch cầu đã thâm nhập sâu vào mô, chứng tỏ có dấu hiệu đau đớn nghiêm trọng, tương tự như người bị đánh mạnh vào ngực trước khi chết.

4. Phép lạ Thánh Thể tại Tixtla, Mêxicô (2006)


Ngày 21 tháng 10 năm 2006, trong một buổi tĩnh tâm giáo xứ tại Tixtla, một Mình Thánh khi sắp được phân phát bỗng dưng rỉ ra chất lỏng màu đỏ như máu. Đức Giám mục Alejo Zavala Castro, đã triệu tập một ủy ban điều tra thần học để xác định xem đó là một trò lừa bịp hay một phép lạ thực sự.

Năm 2009, ngài mời bác sĩ Ricardo Castañón Gómez, người từng nghiên cứu phép lạ tại Buenos Aires, cùng một nhóm khoa học quốc tế tiến hành khảo sát kéo dài từ năm 2009 đến 2012.

Kết luận khoa học:

- Chất đỏ là máu người thật, có chứa hemoglobin và ADN người.

- Hai nghiên cứu độc lập, sử dụng hai phương pháp khác nhau, đều xác nhận rằng chất lỏng phát sinh từ bên trong Mình Thánh, loại trừ khả năng có người bên ngoài tác động.

- Máu thuộc nhóm AB, trùng khớp với các phép lạ Thánh Thể khác.

- Dưới kính hiển vi, lớp trên cùng của máu đã đông lại từ năm 2006, nhưng lớp bên trong vẫn còn tươi mới đến tháng 2 năm 2010.

Không có lời giải thích khoa học khả dĩ nào cho hiện tượng này.

5. Phép lạ Thánh Thể tại Vilakkannur, Ấn Độ (2013–2025)



Vào sáng ngày 15 tháng 11 năm 2013, tại nhà thờ Chúa Kitô Vua thuộc làng Vilakkannur, bang Kerala, linh mục Thomas Pathickal đang cử hành Thánh lễ thì chứng kiến một hiện tượng lạ thường. Trong lúc truyền phép, ngài nhận thấy trên mặt Bánh Thánh xuất hiện một vết lạ mờ mờ, rồi từ từ hình thành khuôn mặt rõ ràng giống gương mặt Chúa Giêsu, với ánh mắt hiền từ và đường nét gợi nhớ hình ảnh Đấng Cứu Thế. Linh mục đã dừng lại, thận trọng tách riêng Bánh Thánh ấy, tiếp tục Thánh lễ với một bánh khác, và sau đó lưu giữ hiện tượng lạ trong nhà tạm, sau đó trình báo lên bề trên.

Ngay sau đó, Tổng Giáo phận Thalassery đã lập ủy ban để điều tra. Mình Thánh được lưu giữ và trưng bày cách trang trọng tại nhà thờ từ năm 2013 đến 2020, thu hút nhiều tín hữu đến kính viếng, cầu nguyện và tham dự các giờ Chầu Thánh Thể.

Năm 2020, Mình Thánh được gửi đến Rôma để phân tích thêm, dưới sự hướng dẫn của Bộ Giáo lý Đức tin.

Trước đó, một cuộc điều tra khoa học được thực hiện tại Đại học Christ (Bangalore) với các phương pháp hiện đại: FTIR (hồng ngoại biến đổi Fourier), HPLC (sắc ký lỏng hiệu năng cao) và phân tích khối phổ. Kết quả:

- Không phát hiện bất kỳ chất hóa học nào có thể tạo màu hay in hình.

- Hình ảnh xuất hiện nằm hoàn toàn trong kết cấu tự nhiên của bánh, không có dấu hiệu bị tác động từ bên ngoài.

- Mẫu vật không có dấu vết sơn, phẩm nhuộm, vi sinh hoặc hiện tượng nấm mốc, loại trừ hoàn toàn giả mạo hay biến chất tự nhiên.

Sau nhiều năm xem xét, vào ngày 19 tháng 3 năm 2025, Bộ Giáo lý Đức tin đã ban hành tuyên bố chính thức công nhận đây là một phép lạ Thánh Thể, với ngôn ngữ thần học nhấn mạnh:

“Đây là một hiện tượng phi thường, không thể giải thích bằng phương tiện tự nhiên hay kỹ thuật, là dấu chỉ thiêng liêng về sự hiện diện thực sự và tình yêu sống động của Chúa Giêsu Kitô trong Bí tích Thánh Thể”.

Không giống các phép lạ Thánh Thể mang tính thể lý (máu, mô tim…), phép lạ tại Vilakkannur được xem là dấu chỉ thị kiến: Thiên Chúa cho thấy dung mạo của Ngài hiện diện trong Bí tích Tình yêu. Điều này nhắc nhớ đến lời Kinh Thánh: “Ai thấy Ta là thấy Cha” (Ga 14,9). “Này đây Ta ở cùng các con mọi ngày cho đến tận thế” (Mt 28,20)

Phép lạ này gợi mời người tín hữu trở về với chiêm niệm thinh lặng, lòng sám hối và sự gắn bó cá nhân với Thánh Thể. Không phải chỉ thấy bằng mắt thể lý, mà là “thấy bằng con mắt đức tin”, như thánh Tôma Aquinô từng viết: `“Lạy Chúa Giêsu ẩn mình, con thờ lạy Ngài… Con tin điều con không thấy, vì bởi lời Ngài dạy.”

Điều gì dành cho chúng ta qua các phép lạ Thánh Thể

Giáo hội không dựa vào các phép lạ để củng cố giáo lý về Thánh Thể, vì niềm tin vào Bí tích Thánh Thể bắt nguồn từ chính lời của Chúa Giêsu:

“Này là Mình Thầy… Này là Máu Thầy… Hãy làm việc này mà nhớ đến Thầy” (x. Lc 22,19-20).

Tuy vậy, khi Thiên Chúa thực hiện những phép lạ hữu hình ấy, Người không làm để phô trương, nhưng để thức tỉnh lòng tin, kêu gọi sự sám hối và canh tân. Trong thời đại nhiều người nghi ngờ, phép lạ Thánh Thể trở thành dấu chỉ sống động của lòng thương xót Thiên Chúa, mời gọi chúng ta trở lại với trung tâm đời sống Kitô hữu: bàn tiệc Thánh Thể.

G. Võ Tá Hoàng
Mới hơn Cũ hơn