Mk 5, 2-5a; Tv 12, 6ab. 6cd; Mt 1, 1-16. 18-23
Suy niệm
Phụng vụ hôm nay mời gọi chúng ta chiêm ngắm biến cố sinh nhật Đức Maria, một mầu nhiệm thầm lặng nhưng rạng ngời trong chương trình cứu độ. Tin Mừng Matthêu đặt Đức Maria trong gia phả của Đức Kitô, như chiếc cầu nối giữa Cựu ước và Tân ước. Maria được chuẩn bị để trở nên “Người Nữ” mà Thiên Chúa hằng mong đợi, Đấng sẽ cưu mang Emmanuel, Thiên Chúa ở cùng chúng ta.
Ngày sinh nhật Mẹ cũng chính là khởi đầu cho bình minh của ơn cứu độ. Như ngọn hải đăng trong đêm tối, Đức Maria chiếu sáng bằng sự đơn sơ, âm thầm, nhưng là dấu chỉ chắc chắn Thiên Chúa sắp viếng thăm nhân loại.
Sinh nhật Đức Maria không chỉ là biến cố của một trẻ thơ chào đời, nhưng là khởi điểm của một công trình cứu độ. Chính Mẹ là “bình chứa tinh tuyền”, là “trời mới đất mới” mà Thiên Chúa chuẩn bị để Ngôi Lời nhập thể.
Thánh kinh gọi Mẹ là người phụ nữ “mình khoác mặt trời, chân đạp mặt trăng, và đầu đội triều thiên mười hai ngôi sao” (Kh 12,1). Truyền thống thần học còn ca tụng Mẹ như “speculum Dei majestatis” (Kn 7,26), “tấm gương phản chiếu uy nghi Thiên Chúa”.
Mẹ không giữ lại điều gì cho mình, nhưng mọi sự đều hướng về Thiên Chúa. Cả đời Mẹ là lời “Xin Vâng” không ngừng, là khúc Magnificat (Linh hồn tôi ngợi khen Đức Chúa…).
Điều đáng chú ý: Kinh thánh không hề ghi lại biến cố Mẹ chào đời. Hội thánh cũng không đưa ra giáo huấn tín lý nào về sự kiện này. Tất cả được bao phủ bởi sự thinh lặng.
Nhưng chẳng phải đó chính là nét đặc trưng của Đức Maria sao? Cuộc đời Mẹ là sự khiêm nhu trọn vẹn. Ngay cả trong các lần hiện ra ở Lộ Đức, Fatima, Guadalupe, Mẹ cũng chọn mặc lấy dung mạo của dân tộc và thời đại mình hiện đến, để dẫn dắt con cái đến với Chúa.
Một trong số ít nguồn tư liệu chúng ta có được về thời thơ ấu và tuổi niên thiếu của Đức Maria là các mạc khải tư của các nhà thần bí Công giáo. Dù không thuộc tín lý buộc tin, nhưng nhiều thị kiến tư đã mô tả vẻ đẹp và nhân đức của Đức Maria, trong đó có thánh nữ Brigitta Thụy Điển, chân phước Anne Catherine Emmerich, và nữ tu Maria de Agreda.
Thánh nữ Brigitta, qua những thị kiến sâu xa, đã mô tả sự ra đời của Đức Maria, thánh nữ viết: “Khi Maria được sinh ra, Mẹ như một ngọn đèn mới, sẵn sàng để được Thiên Chúa thắp sáng bằng ngọn lửa tình yêu Ba Ngôi… Ngọn lửa trinh khiết, ngọn lửa khiêm nhường, ngọn lửa vâng phục. Dù còn thơ bé, Mẹ đã làm đẹp lòng Thiên Chúa hơn tất cả loài thọ tạo” (Mặc Khải, Q.11, chương 12)
Sinh nhật Đức Maria nhắc ta rằng sự cao cả không hệ tại nơi quyền thế hay vinh quang trần gian, nhưng hệ tại ở lòng sẵn sàng hoàn toàn cho Thiên Chúa.
Mừng sinh nhật Đức Maria không chỉ là mừng một biến cố lịch sử, mà là cùng với Mẹ dâng lời cảm tạ: cảm tạ vì Thiên Chúa đã chuẩn bị nơi Mẹ con đường cho Ngôi Lời nhập thể; cảm tạ vì Mẹ đã trở nên mẫu gương của khiêm nhường và vâng phục; cảm tạ vì Mẹ vẫn đồng hành với Hội Thánh trong suốt lịch sử cứu độ.
Ngày 8/9 cũng nhắc nhở chúng ta: sinh nhật của mình cũng là một ân ban. Mỗi người được sinh ra không phải là ngẫu nhiên, nhưng là một phần trong kế hoạch tình yêu của Thiên Chúa.
Gợi ý xét mình
- Tôi có nhìn nhận sự sống của mình là một hồng ân từ Thiên Chúa, hay chỉ coi đó như chuyện tự nhiên?
- Tôi có để cho đời mình trở thành “tấm gương phản chiếu Thiên Chúa” như Đức Maria, hay vẫn còn sống cho bản thân?
- Tôi có học được sự khiêm nhường và âm thầm phục vụ của Đức Maria trong đời sống gia đình và cộng đoàn không?
- Tôi có biết cảm tạ Chúa trong ngày sinh nhật của mình và của người thân, hay chỉ dừng lại ở niềm vui vật chất?
Lời nguyện
Lạy Thiên Chúa toàn năng hằng hữu, hôm nay chúng con hân hoan mừng lễ Sinh Nhật Đức Trinh Nữ Maria, Mẹ của Con Một Chúa. Xin cho chúng con, nhờ lời chuyển cầu từ mẫu của Mẹ, cũng được lớn lên trong ân sủng và sống khiêm nhường vâng phục như Mẹ, để đời chúng con trở thành lời ca tụng vinh quang Chúa. Xin cho ngày sinh của mỗi chúng con luôn được biến đổi thành ngày tái sinh trong ân sủng, nhờ Đức Kitô, Chúa chúng con. Amen.
G. Võ Tá Hoàng