Thánh Cyrillô thành Giêrusalem đã để lại một chỉ dẫn thiêng liêng ngắn gọn giúp chúng ta biết khi nào Chúa Thánh Thần hành động trong linh hồn mình.
Đôi khi chúng ta khó nhận ra những chuyển động của Chúa Thánh Thần trong đời sống của mình. Điều này có thể do trạng thái tâm linh hiện tại của chúng ta, hoặc đơn giản là vì chúng ta chưa bao giờ được dạy cách nhận biết hoạt động của Thánh Thần.
Chúa Thánh Thần có thể hoạt động trong ta bằng nhiều cách khác nhau. Và đồng thời, nhiều vị thánh đã nhận ra những đặc tính riêng biệt của Ngài.
Nhẹ nhàng, thật nhẹ nhàng
Thánh Cyrillô thành Giêrusalem đưa ra những suy nghĩ của mình về cách nhận biết chuyển động của Chúa Thánh Thần trong một bài giáo lý mà ngài đã viết, hiện được đọc trong Giờ Kinh Sách:
“Thánh Thần đến cách dịu dàng và làm cho chính Ngài được nhận biết qua hương thơm của mình. Ngài không làm chúng ta cảm thấy nặng nề, vì Ngài nhẹ nhàng và rất nhẹ nhàng. Những tia sáng và sự hiểu biết tuôn tràn trước nhan Ngài khi Ngài đến gần”.
Theo nhãn quan của thánh Cyrillô, Chúa Thánh Thần không phải là Đấng hạ bệ chúng ta, nhưng nâng chúng ta lên. Thánh Thần như ngọn gió nhẹ thổi qua linh hồn.
Thánh Cyrillô còn giải thích Chúa Thánh Thần là người bạn:
“Thánh Thần ngự đến với sự dịu dàng của một người bạn thật sự và là Đấng bảo vệ, để cứu thoát, chữa lành, dạy dỗ, cố vấn, ban sức mạnh và an ủi. Thánh Thần đến để soi sáng trí khôn của người đón nhận Ngài, rồi từ đó, soi sáng cả tâm trí của những người khác”.
Điều này phù hợp với danh xưng của Chúa Thánh Thần là “Đấng Bảo Trợ”, Đấng luôn đứng về phía chúng ta và mong muốn thấy chúng ta thành công trong mọi điều tốt đẹp nơi trần gian.
Hơn nữa, thánh Cyrillô cũng tin rằng Chúa Thánh Thần mang lại sự trong sáng cho tư tưởng con người:
“Cũng như ánh sáng chiếu vào đôi mắt của một người từ bóng tối bước ra dưới ánh mặt trời, cho phép người đó nhìn rõ những gì trước đó không thể phân định, cũng vậy, ánh sáng sẽ tràn ngập linh hồn người được kể là xứng đáng để lãnh nhận Chúa Thánh Thần, và giúp người ấy thấy được những điều vượt quá tầm nhìn của con người, những điều trước đây chưa bao giờ mơ tới”.
Nếu bạn cảm nhận được hơi ấm từ sự soi sáng của Chúa Thánh Thần, bạn sẽ nhận ra hành động của Ngài qua sự bình an và trong sáng mà bạn nhận được.
Dĩ nhiên điều đó không có nghĩa là bạn sẽ được miễn nhiễm trước ảnh hưởng từ bên ngoài, hay nghĩ rằng ma quỷ sẽ không tìm cách dìm bạn xuống trong tuyệt vọng. Nhưng khi bạn cảm thấy tâm hồn mình dịu dàng, bạn có thể tin chắc rằng đó chính là Chúa Thánh Thần.
Nhưng trên hết mọi sự, bạn hãy đem những kinh nghiệm này trình bày với vị linh hướng đáng tin cậy để có thể phân định thêm về hành động của Chúa Thánh Thần.
G. Võ Tá Hoàng
nguồn https://aleteia.org