Chúa nhật lễ Chúa Ba Ngôi năm C



CHÚA NHẬT LỄ CHÚA BA NGÔI

Ga 16,12-15

"Khi ấy, Chúa Giêsu phán cùng các môn đệ rằng: “Thầy còn nhiều điều phải nói với các con, nhưng bây giờ các con không thể lĩnh hội được. Khi Thần Chân lý đến, Người sẽ dạy các con biết tất cả sự thật, vì Người không tự mình mà nói, nhưng Người nghe gì thì sẽ nói vậy, và Người sẽ bảo cho các con biết những việc tương lai. Người sẽ làm vinh danh Thầy, vì Người sẽ lãnh nhận từ nơi Thầy mà loan truyền cho các con. Tất cả những gì Cha có đều là của Thầy, vì thế Thầy đã nói: Người sẽ lãnh nhận từ nơi Thầy mà loan truyền cho các con”.

Anh chị em thân mến,

Mỗi năm, sau lễ Chúa Thánh Thần Hiện Xuống, Hội Thánh cử hành Lễ Chúa Ba Ngôi, mầu nhiệm nền tảng và là trọng tâm đức tin Kitô giáo. Đây không phải là một lễ để giải thích cho hết thấu một khái niệm siêu việt, nhưng là dịp để chúng ta chiêm ngắm và sống hiệp thông với Thiên Chúa Ba Ngôi: Chúa Cha yêu thương, Chúa Con nhập thể cứu độ, và Chúa Thánh Thần hướng dẫn, soi sáng và thánh hóa Hội Thánh.

Trong bài Tin Mừng hôm nay, Chúa Giêsu nói với các môn đệ trước cuộc Thương Khó:

"Thầy còn nhiều điều phải nói với anh em, nhưng bây giờ anh em không có sức chịu nổi. Khi Thần Khí sự thật đến, Người sẽ dẫn anh em tới sự thật toàn vẹn. Người sẽ không tự mình nói điều gì, nhưng tất cả những gì Người nghe, Người sẽ nói lại và loan báo cho anh em biết những điều sẽ xảy đến." (Ga 16,12-13)

Lời Chúa hôm nay mở ra cho chúng ta cái nhìn về sự liên tục và hiệp nhất trong công trình cứu độ giữa Ba Ngôi Thiên Chúa. Trong bài diễn từ từ biệt tại bữa Tiệc Ly, Chúa Giêsu hé mở cho các môn đệ thấy rằng, cuộc sống và sứ mạng của Người không kết thúc trên thập giá, nhưng sẽ được tiếp nối cách mầu nhiệm và sống động qua Thánh Thần.

Thời của Chúa Con là thời các môn đệ sống với Chúa Giêsu, lắng nghe lời Người, chứng kiến các phép lạ và cảm nghiệm tình yêu của Thiên Chúa nơi con người Giêsu thành Nagiarét. Tuy nhiên, chính Chúa Giêsu thú nhận: "anh em không có sức chịu nổi". Sự hiện diện hữu hình ấy, dù đầy quyền năng và yêu thương, vẫn không đủ để dẫn các ông vào sự thật toàn vẹn, vì cần đến một sự thấu hiểu từ bên trong, một ánh sáng nội tâm được ban từ chính Thiên Chúa.

Thời của Chúa Thánh Thần, khởi đầu từ biến cố Hiện Xuống, là thời của Hội Thánh, là thời của mọi tín hữu. Chính Thánh Thần sẽ dẫn đưa chúng ta đến sự thật trọn vẹn, không bằng những lời ồn ào bên ngoài, nhưng bằng ánh sáng thấm vào nội tâm, khai mở lòng trí, giải thích Lời Chúa và cho chúng ta hiểu Lời ấy trong chính hoàn cảnh cuộc đời mình. Như nhà chú giải L. Dufour nhận định: "Nếu Đức Giêsu ngưng nói bên tai, thì việc Người tiếp tục nói trong tim, nhờ trung gian của Thánh Thần, vẫn không ngừng tiếp diễn."

Anh chị em thân mến,

Thánh Thần là Ngôi Ba Thiên Chúa, Đấng yêu thương và luôn hoạt động trong Hội Thánh. Ngài đến để làm sáng tỏ Chúa Giêsu, như Chúa Giêsu đã đến để mạc khải Chúa Cha.

“Người sẽ tôn vinh Thầy, vì Người sẽ lấy những gì là của Thầy mà loan báo cho anh em.” (Ga 16,14)

Trong truyền thống Kitô giáo, các Giáo phụ gọi Chúa Thánh Thần là “hơi thở tình yêu” giữa Chúa Cha và Chúa Con. Thánh Tôma Aquinô cũng nhấn mạnh rằng: “Mọi hành động của Thiên Chúa ra bên ngoài đều là hành động chung của Ba Ngôi, nhưng việc làm của Thánh Thần là thấm nhập nội tâm, để Thiên Chúa hiện diện nơi sâu thẳm lòng người.”

Chúa Thánh Thần không chỉ soi sáng để ta hiểu giáo lý, mà còn biến đổi lòng ta, giúp ta sống Tin Mừng cách mới mẻ, làm phát sinh những hoa trái thánh thiện như yêu thương, bình an, nhân hậu, khiêm nhường, tự chủ… Ngài chính là nguồn suối không bao giờ cạn, như H. Vulliez đã viết: “Điều Thầy muốn nói ra thì lại không thể diễn tả được. Và người nghe không bao giờ có thể hiểu, cũng không thể cảm nghiệm với ánh sáng và cường độ mà Thầy mong muốn… Vì điều đó thuộc về Thầy một cách quá lạ thường.”

Mầu nhiệm Thiên Chúa Ba Ngôi không phải là một bài toán ba biến, nhưng là một mầu nhiệm tình yêu, được mặc khải và mời gọi chúng ta bước vào:

Chúa Cha là nguồn mạch sự sống và tình yêu.

Chúa Con là Lời yêu nhập thể, đến thế gian để cứu độ.

Chúa Thánh Thần là tình yêu hiệp nhất giữa Cha và Con, tiếp tục hoạt động trong lòng Hội Thánh và trong mỗi tâm hồn tín hữu.

Mỗi khi làm Dấu Thánh Giá, chúng ta tuyên xưng Ba Ngôi Thiên Chúa, không chỉ bằng môi miệng mà bằng chính con người và cuộc sống của mình. Làm dấu thánh giá là đặt mình trong tình yêu hiệp nhất của Ba Ngôi, để sống yêu thương như Cha, trao ban như Con, và đổi mới như Thánh Thần.

Sống mầu nhiệm Ba Ngôi là sống:

Hiệp thông chứ không chia rẽ: Như Ba Ngôi luôn hiện hữu trong nhau, chúng ta cũng được mời gọi sống yêu thương, chia sẻ, tha thứ và nâng đỡ lẫn nhau.

Trao ban không giữ lại: Như Chúa Cha trao ban chính Con Một, và Con trao ban sự sống đến cùng, chúng ta cũng được mời gọi sống quảng đại, không ích kỷ.

Tôn trọng sự khác biệt: Trong Ba Ngôi, mỗi Ngôi đều là một bản vị riêng biệt, nhưng không lẫn lộn. Giữa đời sống cộng đoàn, chúng ta học cách tôn trọng cá tính, ơn gọi và vai trò của nhau.

Như vậy, Lễ Chúa Ba Ngôi không chỉ là một khái niệm thần học cao siêu, mà là một lời mời gọi sống theo khuôn mẫu hiệp thông, yêu thương, trao ban của chính Thiên Chúa.

Lạy Chúa Ba Ngôi cực thánh,
Chúa đã tạo dựng chúng con trong tình yêu, cứu độ chúng con bằng lòng xót thương, và thánh hóa chúng con bằng quyền năng của Thánh Thần.
Xin cho chúng con luôn sống hiệp thông với Chúa trong cầu nguyện, sống yêu thương nhau trong đời sống hằng ngày,
và trở nên dấu chỉ sống động của mầu nhiệm Ba Ngôi giữa trần gian hôm nay.
Amen.

Mới hơn Cũ hơn