Một hình ảnh đầy hy vọng đến từ nước Ý


Ngày 18/4 vừa qua, ông Giorgio Gori, thị trưởng của Bergamo đã công bố trên Twitter của mình một tấm hình đi kèm với một lời chú ngắn gọn, đơn giản nhưng gây nhiều xúc động khiến nó trở nên nổi bật trên các trang đầu của báo chí thế giới : “Cuối cùng, nhà thờ trong nghĩa trang Bergamo cũng đã trống rỗng!”



Bergamo là một trong những thành phố của Ý bị ảnh hưởng nặng nề nhất bởi đại dịch COVID-19.

Nhà thờ trong nghĩa trang này đã trải qua nhiều tuần rất đau buồn khi những hàng dài các quan tài được đưa vào đó chờ chôn cất, chủ yếu là hỏa táng. Các nhà tang lễ trong thành phố bị quá tải, có khi tồn đọng đến 40 quan tài một lần. Nhà hữu trách ở đây cho biết, nhiều nạn nhân có lúc phải đợi đến 5 ngày mới được đem đi hỏa táng.

Hỏa táng đã trở thành lựa chọn duy nhất, bởi vì chính quyền không cho tổ chức đám tang để tránh bị lây nhiễm.

Trong những tháng qua, Bergamo đã để lại những hình ảnh đầy đau đớn cho cả thế giới khi chứng kiến đoàn xe quân đội nối đuôi nhau đưa các quan tài từ các nghĩa trang quá tải đến thành phố khác để hỏa táng.

G. Võ Tá Hoàng

Mới hơn Cũ hơn