Đức Thánh cha nhắc đến thánh tử đạo Trương Bửu Diệp



"Giữa cảnh áp bức và bạo lực, cha Phanxicô Xavie Trường Bửu Diệp đã bảo vệ quyền lợi của người dân và không bỏ rơi đoàn chiên của mình."

Sau khi đọc kinh Truyền tin, Đức Giáo hoàng Lêô đã nhắc lại lời chứng và việc tuyên phong chân phước cho linh mục Phanxicô Xavie Trương Bửu Diệp (1897–1946). Ngài được tuyên phong chân phước trong một Thánh lễ do Hồng y Luis Antonio Tagle cử hành tại Tắc Sậy vào ngày 2 tháng 7.

Đức Giáo hoàng nói : “Thứ Năm tuần trước, ngày 2 tháng 7, Cha Phanxicô Xaviê Trương Bửu Diệp đã được phong chân phước tại Đền thánh Tắc Sậy, Việt Nam. Vì thù ghét đức tin, ngài đã bị sát hại vào năm 1946. Giữa cảnh đàn áp và bạo lực, ngài đã bảo vệ quyền lợi của người dân và không bỏ rơi giáo dân của mình. Xin cho lời chuyển cầu và lời cầu nguyện của ngài củng cố sức mạnh cho tất cả những ai đang loan báo Tin Mừng trong những hoàn cảnh bị bách hại ngày nay”.

Trung thành với đàn chiên của mình đến cùng

Sinh tại An Giang, miền Nam Việt Nam, Cha Phanxicô Xaviê Trương Bửu Diệp gia nhập Chủng viện Phnom Penh (Campuchia), do Hội Thừa sai Paris (Missions Étrangères de Paris – MEP) điều hành, và được thụ phong linh mục tại đây.

Ban đầu, ngài được giao chăm sóc mục vụ cho các tín hữu người Việt đang sinh sống tại Campuchia. Sau đó, ngài được bổ nhiệm làm cha sở giáo xứ Tắc Sậy, thuộc miền Nam Việt Nam, và phục vụ tại đây cho đến khi chịu tử đạo vào năm 1946.

Mặc dù một năm trước đó Nhật Bản đã ký hiệp định đình chiến sau thời kỳ chiếm đóng Đông Dương thuộc Pháp trong Thế chiến thứ hai, khu vực nơi ngài phục vụ vẫn tiếp tục bị các toán vũ trang còn sót lại gây ra nhiều cảnh tàn phá và bạo lực.

Không chấp nhận sự bảo vệ của quân đội Pháp vì không muốn bỏ rơi đoàn chiên, Cha Trương Bửu Diệp cuối cùng đã bị một trong các toán vũ trang ấy bắt giữ. Theo bản tường thuật này, nhóm bắt giữ có liên hệ với đạo Cao Đài, một tôn giáo bản địa mang tính dung hợp, vốn được mô tả là có thái độ thù nghịch sâu sắc đối với các Kitô hữu trong bối cảnh địa phương lúc bấy giờ.

Sau đó, ngài bị giam cùng với các giáo dân trong một ngôi nhà và luôn ở bên họ khi tất cả chuẩn bị đối diện với nguy cơ bị thảm sát. Cuối cùng, người dân được tha mạng, nhưng vị linh mục, sau khi bước ra ngoài để nói chuyện với những kẻ bắt giữ, đã được tìm thấy trong tình trạng đã qua đời. Thi hài của ngài mang nhiều dấu vết bị tra tấn và ngược đãi dã man.

Đến hôm nay, Chân phước Phanxicô Xaviê Trương Bửu Diệp vẫn được đông đảo tín hữu Việt Nam và nhiều người trên thế giới kính nhớ như vị mục tử đã sống trọn vẹn lời của Đức Giêsu: “Người mục tử nhân lành hy sinh mạng sống mình cho đoàn chiên” (Ga 10,11). Chứng tá của ngài tiếp tục trở thành nguồn khích lệ cho các Kitô hữu, đặc biệt là những người đang sống và làm chứng cho Tin Mừng trong những hoàn cảnh khó khăn, bách hại và thử thách.

G. Võ Tá Hoàng

Mới hơn Cũ hơn