Đức Thánh cha Lêô: đức tin không phải lúc nào cũng dễ dàng

Được quy tụ trong Thánh Lễ, Mình và Máu Chúa Giêsu nuôi dưỡng chúng ta, để chúng ta cũng có thể trở thành chứng nhân của sự Phục Sinh của Người, như Thánh Tôma đã làm.



Trong buổi đọc Kinh Truyền Tin sáng Chúa nhật 12/4/2026, Đức Thánh cha Lêô nói với các tín hữu rằng: đức tin không phải lúc nào cũng dễ dàng, đôi khi chúng ta phải vật lộn như Tôma đã từng, nhưng với Mình Thánh Chúa trong Thánh Lễ, "chính ở đó đức tin của chúng ta lớn lên và được củng cố".

Đức Lêô XIV nhấn mạnh rằng, để nuôi dưỡng và củng cố đức tin cũng như vượt thắng sự cứng lòng tin, “Thánh Thể Chúa Nhật là điều không thể thiếu đối với đời sống Kitô hữu”.

Đức Thánh cha nói: “Ngày mai, tôi sẽ lên đường cho chuyến Tông du đến Châu Phi. Một số vị tử đạo của Giáo hội Phi châu sơ khai, đặc biệt là các Thánh Tử đạo vùng Abitene[1], đã để lại cho chúng ta một chứng tá tuyệt đẹp về điểm này. Khi đứng trước lựa chọn giữ lấy mạng sống bằng cách từ bỏ việc cử hành Bí tích Thánh Thể, các ngài đã trả lời rằng mình không thể sống thiếu việc cử hành Ngày của Chúa.

Chính nơi ấy, đức tin của chúng ta được tăng trưởng và củng cố. Cũng chính nơi ấy, những nỗ lực dù còn hạn hẹp của chúng ta, nhờ ân sủng của Thiên Chúa, được hiệp nhất với hành động của các chi thể trong cùng một thân thể duy nhất, Thân thể Chúa Kitô, để hoàn thành một chương trình cứu độ vĩ đại ôm trọn toàn thể nhân loại.

Chính nhờ Bí tích Thánh Thể mà đôi bàn tay của chúng ta trở thành “đôi tay của Đấng Phục Sinh”, minh chứng cho sự hiện diện, lòng thương xót và bình an của Người. Những dấu ấn của lao nhọc, hy sinh, bệnh tật và dòng thời gian thường hằn sâu trên đôi tay chúng ta, cũng như chúng hiện diện trong sự dịu dàng của một cái vuốt ve, một cái bắt tay hay một nghĩa cử bác ái".

Và cuối cùng, Đức Thánh cha mời gọi mọi người siêng năng và trung thành gặp gỡ Chúa Kitô Phục Sinh trong Bí tích Thánh Thể để cầu nguyện cho hòa bình, hòa giải trên thế giới.

Bắt đầu từ thứ Hai, Đức Thánh cha sẽ lên đường thực hiện chuyến tông du mười ngày đến bốn quốc gia châu Phi : Algeria, Cameroon, Angola và Guinea Xích đạo.

---------------
[1] Nhóm khoảng năm mươi Kitô hữu sống tại vùng đất ngày nay là Tunisia đã bị hành quyết vào năm 304 theo lệnh của tổng trấn Carthage vì đã cử hành Thánh Thể.

G. Võ Tá Hoàng

Mới hơn Cũ hơn