Đức Giáo hoàng Lêô XIV đã trả lời thư của một người vô thần. Trong thư ngài nói rằng bản chất thực sự của đức tin không nằm ở niềm tin hay sự nghi ngờ, mà nằm ở sự tìm kiếm Thiên Chúa cách chân thành.
Tạp chí Piazza San Pietro, số tháng Hai, ra ngày 24 tháng 2, đã đăng tải một thư trao đổi ngắn giữa Đức Thánh cha Lêô XIV với một người vô thần tên là Rocco, đến từ Reggio Calabria, miền nam nước Ý, người đang vật lộn với niềm tin vào Thiên Chúa.
Rocco đã trích một bài thơ của ông mang tựa đề “Một người vô thần yêu mến Chúa”, trong đó ông viết về việc quan sát bình minh, hoàng hôn, bầu trời đầy sao và thiên nhiên, là thứ khiến ông suy tư về “mầu nhiệm của sự hài hòa” trong thế giới này và cảm thấy một nỗi “băn khoăn” nhất định vì không thể tìm thấy Thiên Chúa trong cuộc đời mình. Bài thơ kết thúc bằng câu: “Tôi tin rằng tôi không tin, hoàn toàn xác tín về hư vô, tôi vẫn tiếp tục khao khát Thiên Chúa. Bi kịch của tôi là Thiên Chúa! Sự thao thức của tôi là Thiên Chúa!”
Rocco tìm đến Đức Giáo hoàng để xin giúp đỡ qua những câu hỏi sau: “Làm sao có thể tự coi mình là người vô thần mà lại yêu mến Thiên Chúa? Tôi cảm thấy nhu cầu phải yêu mến Thiên Chúa, nhưng tôi tự xem mình là người vô thần, hoặc có lẽ tôi tin rằng mình là như vậy và tận sâu thẳm tôi đang tìm kiếm Thiên Chúa?”
Trong thư hồi đáp, Đức Lêô XIV cảm ơn Rocco vì lá thư của ông và cho biết bài thơ ấy đã gợi cho ngài nhớ đến một câu trong tác phẩm Tự thú của Thánh Augustinô: “Chúa ở trong con, nhưng con lại ở ngoài chính mình, và chính ở đó con đã tìm Chúa!”. Và ngài giải thích : “Những lời này đủ để nói với anh rằng những ai yêu mến Thiên Chúa, những ai tìm kiếm Ngài với tấm lòng chân thành, thì không thể là người vô thần”.
Đối với Đức Lêô XIV “vấn đề thực sự của đức tin không phải là tin hay không tin vào Thiên Chúa, nhưng là tìm kiếm Ngài!” … “Và có lẽ sự phân biệt đúng đắn không hẳn là giữa người tin và người không tin, nhưng là giữa những người tìm kiếm và những người không tìm kiếm Thiên Chúa”.
Đức Thánh cha giải thích rằng: có người có thể tin rằng mình không tin, nhưng lại là người nhiệt thành tìm kiếm dung nhan Thiên Chúa”. Và ngài kết luận: “Anh thấy đó, Rocco, tất cả chúng ta đều khao khát Tình Yêu, tất cả chúng ta đều là những người tìm kiếm Thiên Chúa. Và chính ở đó là phẩm giá và vẻ đẹp của cuộc đời chúng ta”.
G. Võ Tá Hoàng
