ĐTC Lêô XIV nhắn nhủ: Đừng viết bài giảng bằng Trí tuệ Nhân tạo. Đừng để bị đánh lừa bởi số người theo dõi và lượt thích trên mạng xã hội



Trong cuộc gặp gỡ với các linh mục giáo phận Rôma, ngày 19 tháng 2 năm 2026, tại hội trường Phaolô VI, Đức Giáo hoàng Lêô XIV đã đưa ra những chỉ dẫn sắc bén và thực tế dành cho các linh mục. Ngài đặc biệt cảnh báo về hai "cám dỗ" hiện đại: Trí tuệ nhân tạo (AI) và văn hóa "Like/Follow" trên mạng xã hội.

1. Bài giảng không thể là sản phẩm của thuật toán

Đức Thánh Cha thẳng thắn yêu cầu các linh mục đừng dùng AI để soạn bài giảng. AI làm cho trí tuệ trở nên cùn lụi. Ngài ví trí tuệ như cơ bắp, nếu không vận động sẽ bị thoái hóa. Việc phó mặc tư duy cho AI khiến linh mục mất đi khả năng đào sâu suy niệm. Hơn nữa, AI không có đức tin. Đây là điểm cốt lõi. Đức Lêô XIV khẳng định: "AI không bao giờ có thể chia sẻ đức tin". Bài giảng không phải là một bài diễn văn logic hay cung cấp thông tin thuần túy, mà là sự tuôn trào từ trải nghiệm sống động, từ cuộc gặp gỡ cá vị giữa linh mục với Đức Kitô. Giáo dân không cần một bài thuyết trình hoàn hảo từ máy móc; họ cần thấy đức tin và kinh nghiệm yêu mến Chúa của người mục tử.

2. Thoát khỏi "ngục tù" của lượt Like và người theo dõi

Đứng trước sự bùng nổ của TikTok, Instagram và các nền tảng số, Đức Giáo hoàng cảnh báo về sự lệch lạc trong mục vụ trực tuyến. Nhiều linh mục bị cuốn vào việc đếm số lượng người theo dõi và lượt yêu thích. Đó là cái bẫy của sự tự mãn. Ngài nhấn mạnh: "Đó không phải là bạn". Khi một linh mục quá chú trọng vào hình ảnh cá nhân trên mạng, họ đang rao giảng chính mình chứ không phải rao giảng Tin Mừng. Mục vụ truyền thông chỉ đúng nghĩa khi linh mục rút lui vào phía sau để sứ điệp của Chúa Giêsu được nổi bật. Ngài kêu gọi sự khiêm nhường để nhận ra rằng sức ảnh hưởng ảo không tỉ lệ thuận với hiệu quả Tin Mừng hóa.

3. "Hâm nóng" hồng ân giữa sự mệt mỏi mục vụ

Mượn hình ảnh ngọn lửa dưới lớp tro tàn, Đức Thánh Cha thúc giục các linh mục hãy khơi lại đặc sủng đã nhận lãnh để có thể chống lại sự chai sạn. Bởi trong một thế giới thay đổi chóng mặt, linh mục dễ rơi vào sự mệt mỏi, thất vọng hoặc làm việc theo thói quen. Đức Giáo hoàng đề nghị một sự "đảo chiều" trong mục vụ: không chỉ dừng lại ở việc cử hành các bí tích theo thủ tục, mà phải ưu tiên cho việc loan báo Tin Mừng. Ngài nhắc nhở rằng truyền thống không phải là dòng sông để ta trôi dạt thụ động, mà là lời mời gọi sáng tạo. Sáng tạo chứ không phải lặp lại. "Nếu muốn yêu thương và phục vụ một cộng đoàn, trước hết bạn phải hiểu rõ họ". Không thể áp dụng máy móc công thức của giáo xứ này cho giáo xứ khác.

4. Ba trụ cột cho linh mục hiện đại

Để đối diện với những thách đố trên, Đức Lêô XIV chỉ ra lộ trình cụ thể:

Đời sống cầu nguyện thực chất: Ngài phê phán việc đọc Kinh Phụng vụ như một thói quen "đọc cho nhanh" trên điện thoại. Cầu nguyện phải là thời gian thinh lặng, đối thoại thật sự với Chúa: "Lạy Chúa, Ngài muốn con làm gì?".

Hiệp hành và cộng tác: Linh mục không được làm việc đơn độc. Ngài khuyến khích các giáo xứ lân cận liên kết, chia sẻ đặc sủng để tránh sự kiệt sức và tự mãn.

Gần gũi với giới trẻ: Hiểu thấu nỗi đau, sự lạc lõng và cả sự hung hăng của người trẻ trong thế giới ảo. Linh mục cần hiện diện, lắng nghe và đồng hành thay vì chỉ đưa ra những giải pháp lý thuyết suông.

G. Võ Tá Hoàng
Mới hơn Cũ hơn