Trong sứ điệp đầu năm, Đức Thánh Cha mời gọi nhân loại đừng chỉ bước sang năm mới theo nhịp thời gian, nhưng hãy canh tân lịch sử bằng một chọn lựa dứt khoát cho hòa bình và điều thiện. Từ kinh nghiệm Năm Thánh và mầu nhiệm Giáng Sinh, ngài nhấn mạnh rằng hòa bình đích thực chỉ khởi đi từ sự hoán cải con tim, được soi sáng bởi Đức Giêsu Kitô – Đấng Cứu Độ, và được nuôi dưỡng nơi trái tim yêu thương của Người, bừng sáng nơi Đức Maria.
Dưới đây là bài chia sẻ của Đức Thánh cha Lêô XIV trong buổi đọc Kinh Truyền Tin sáng ngày 1 tháng 1 năm 2026, lễ Đức Maria Mẹ Thiên Chúa.
Anh chị em thân mến, chúc mừng Năm Mới!
Trong khi nhịp điệu của những tháng ngày trôi qua cứ lặp đi lặp lại, thì Chúa mời gọi chúng ta canh tân thời gian của mình, bằng cách dứt khoát mở ra một kỷ nguyên hòa bình và tình hữu nghị giữa các dân tộc. Nếu không có khát vọng hướng tới điều thiện ấy, thì việc lật sang những trang lịch mới và ghi chép vào nhật ký cũng trở nên vô nghĩa.
Năm Thánh sắp kết thúc đã dạy chúng ta cách nuôi dưỡng niềm hy vọng về một thế giới mới. Chúng ta thực hiện điều đó bằng việc hoán cải con tim trở về với Thiên Chúa, để biến những sai lầm thành sự tha thứ, đau khổ thành niềm an ủi, và những quyết tâm sống nhân đức thành các việc làm tốt. Bằng cách này, chính Thiên Chúa ngự vào lịch sử và cứu lịch sử khỏi rơi vào quên lãng, trao ban cho thế giới Đấng Cứu Độ của chúng ta là Đức Giêsu Kitô. Ngài là Con Một của Chúa Cha, trở nên anh em với chúng ta, soi sáng lương tâm của những người thiện chí, để chúng ta có thể xây dựng tương lai như một mái nhà rộng mở, đón nhận mọi người vào trong thế giới này.
Trong viễn tượng đó, lễ Giáng Sinh hôm nay hướng ánh nhìn của chúng ta về Đức Maria, người đầu tiên cảm nhận được nhịp đập trái tim của Chúa Kitô. Trong thinh lặng của cung lòng khiết trinh của Mẹ, Ngôi Lời sự sống biểu lộ mình như một nhịp đập của ân sủng.
Thiên Chúa, Tạo Hóa nhân lành, luôn biết rõ trái tim của Đức Maria và con tim của mỗi người chúng ta. Khi trở nên người phàm, Ngài cho chúng ta biết được trái tim của Ngài. Vì thế, trái tim của Đức Giêsu đập vì loài người, vì những ai sẵn sàng đón nhận Ngài như các mục đồng, và cả vì những kẻ khước từ Ngài như vua Hêrôđê. Trái tim ấy không dửng dưng trước những ai không biết yêu thương tha nhân: Trái tim Ngài đập vì những người công chính, để họ kiên trì trong sự hiến dâng, và cũng đập vì những người bất chính, để họ có thể hoán cải đời sống và tìm được bình an.
Đấng Cứu Thế đến với trần gian bằng cách được sinh ra từ một người nữ. Chúng ta hãy dừng lại để thờ lạy biến cố này, một biến cố bừng sáng nơi Đức Maria Rất Thánh và được phản chiếu nơi mỗi thai nhi, nơi hình ảnh thần linh được in khắc trong nhân tính của chúng ta được tỏ lộ.
Trong Ngày Thế Giới cầu nguyện cho hòa bình này, chúng ta hãy cầu nguyện, trước hết là cho các quốc gia đang nhuốm máu bởi xung đột và đau khổ, nhưng cũng cầu nguyện cho các gia đình của chúng ta, đang bị tổn thương bởi bạo lực và đớn đau. Hãy tin chắc rằng, Chúa Kitô, niềm hy vọng của chúng ta, là Mặt Trời Công Chính không bao giờ lặn, chúng ta hãy tín thác khẩn cầu sự chuyển cầu của Đức Maria, Mẹ Thiên Chúa và là Mẹ của Giáo Hội.
Sau Kinh Truyền Tin, Đức Thánh cha tiếp lời
Anh chị em thân mến,
Tôi thân ái chào thăm tất cả anh chị em hiện diện tại Quảng trường Thánh Phêrô trong ngày đầu tiên của năm mới này và gửi đến anh chị em những lời chúc bình an.
Kể từ ngày 1 tháng 1 năm 1968, theo ước nguyện của Đức Thánh Giáo Hoàng Phaolô VI, hôm nay cử hành Ngày Thế Giới Hòa Bình. Trong Sứ điệp của mình, tôi muốn lặp lại lời chúc mà Chúa đã gợi lên trong tôi khi Người gọi tôi đảm nhận sứ vụ này: “Bình an cho tất cả anh chị em!” Một nền hòa bình không vũ trang và biết giải trừ, đến từ Thiên Chúa, là hồng ân của tình yêu vô điều kiện của Người, và được trao phó cho trách nhiệm của chúng ta.
Anh chị em thân mến, nhờ ân sủng của Đức Kitô, ngay từ hôm nay chúng ta hãy bắt đầu xây dựng một năm hòa bình, bằng cách giải trừ những vũ khí trong tâm hồn và tránh xa mọi hình thức bạo lực.
G. Võ Tá Hoàng
