Thánh Gia đã sống ở đâu tại Ai Cập?


BROKER/Sunny Celeste - Getty Images

Philip Kosloski

Có khả năng Chúa Giêsu đã bước những bước chân đầu đời không phải ở Bêlem hay Nazareth mà là ở Ai Cập.

Chúng ta thường quên rằng một phần thời thơ ấu của Chúa Giêsu đã diễn ra bên ngoài Bêlem và Đất Thánh. Bị vua Hêrôđê ép buộc phải lưu vong, Thánh Gia đã trốn sang Ai Cập và sinh sống tại đó trong vài năm.

Thật thú vị khi suy ngẫm về quãng thời gian này trong cuộc đời Chúa Giêsu. Liệu Ngài có nhìn thấy những kim tự tháp cổ? Hay dòng sông Nile hùng vĩ?

Trước khi tìm hiểu về những địa điểm khả thi trong cuộc lưu vong của Chúa Giêsu tại Ai Cập, chúng ta hãy cùng xem lại trình thuật Phúc âm theo Thánh Mátthêu:

"Kìa sứ thần Chúa hiện ra báo mộng cho ông Giuse rằng: "Này ông, dậy đem Hài Nhi và mẹ Người trốn sang Ai Cập, và cứ ở đó cho đến khi tôi báo lại, vì vua Hêrôđê sắp tìm giết Hài Nhi đấy! " Ông Giu-se liền trỗi dậy, và đang đêm, đưa Hài Nhi và mẹ Người trốn sang Ai Cập. Ông ở đó cho đến khi vua Hêrôđê băng hà” (Mt 2, 13-15).

Các nhà sử học hay bất đồng về thời điểm vua Hêrôđê bằng hà. Đa số các học giả cho rằng ông mất năm 4 TCN, trong khi một số khác khẳng định ông mất muộn nhất vào năm 1 CN. Dù niên đại chính xác thế nào, thì truyền thống địa phương vẫn cho rằng Thánh Gia đã sống ở Ai Cập tới bốn năm.

Một hình ảnh thật hứng thú khi hình dung Chúa Giêsu chập chững những bước đi đầu tiên và bập bẹ những lời nói đầu đời không phải ở Bêlem hay Nazareth mà là ở Ai Cập!

Bên dòng sông Nile

Theo truyền thống địa phương, điểm dừng chân đầu tiên của Thánh Gia là Farma, nằm phía đông sông Nile. Từ đó, các ngài tiếp tục hành trình đến Mostorod, một thành phố phía bắc Cairo. Gần thành phố này có một mạch nước được cho là đã phun trào vào thời điểm Thánh Gia đặt chân đến. Kế đó, Thánh Gia dừng chân tại Sakha, nơi có một tảng đá in dấu chân của Chúa Hài Đồng.

Tiếp tục hành trình, các ngài đi ngang qua Wadi El Natroun trước khi dừng chân ở ngoại ô Cairo. Người ta cho rằng, tại đây có một tán cây đã che bóng mát cho Thánh Gia. Trong hành trình ấy, rất có thể các ngài đã nhìn thấy những kim tự tháp cổ kính của Ai Cập, và có thể đã dừng lại để chiêm ngưỡng kỳ quan kỳ vĩ này.

Gia đình tha hương sau đó tiếp tục tiến về Cairo cổ và lên tới Maadi, nơi các ngài xuống thuyền đi đến Deir El Garnous và sau đó là Gabal Al-Teir.

Điểm dừng chân chính của Thánh Gia là Gebel Qussqam. Người ta tin rằng Tháng Gia đã lưu lại đây khoảng sáu tháng. Trước khi trở về quê hương, Thánh Gia còn ghé qua Assiut rồi sau đó quay lại miền Đất Thánh.

Người Coptic rất tự hào về chương phúc âm đặc biệt này trong cuộc đời Chúa Giêsu. Họ cảm thấy đặc biệt gần gũi với Thánh Gia, vì các ngài đã bước đi và chung sống giữa cha ông họ trong những năm tháng đầu đời của Chúa Giêsu. Đó là một khoảng thời gian bị lãng quên trong cuộc đời của Chúa, vì chúng ta không có bất kỳ bản văn Phúc âm nào viết về những năm tháng đó, nhưng nó đã thực sự diễn ra và hẳn là một trải nghiệm vô cùng đặc biệt.

G. Võ Tá Hoàng
Mới hơn Cũ hơn