Những đứa con của hai người cha - ác mộng của nhân loại


Giấc mơ của nhiều cặp đôi đồng tính, đặc biệt là những cặp nam giới, là có một đứa con mang di truyền của cả hai người. Một giấc mơ tưởng chừng “đẹp đẽ”, nhưng thật ra lại là ác mộng của nhân loại, và đáng sợ hơn, nó đang dần trở thành hiện thực.

Các nhà nghiên cứu tại Đại học Giao Thông Thượng Hải (Shanghai Jiao Tong University), do tiến sĩ Yanchang Wei đứng đầu, đã tiến hành một thí nghiệm kỳ lạ: họ kết hợp bộ gen của hai tinh trùng chuột rồi cấy chúng vào một noãn bào đã bị lấy đi nhân tế bào. Quá trình này được gọi là androgenesi, tạm dịch là “sự sinh sản chỉ bằng yếu tố nam”. Nhóm nghiên cứu đã lặp lại thí nghiệm hàng trăm lần, tạo ra 259 phôi chuột có vật chất di truyền đến từ hai cá thể đực, nhưng đồng thời, do ty thể vẫn chứa một phần nhỏ DNA của con cái, về mặt sinh học, chúng vẫn mang dấu vết của yếu tố “mẹ”. Trong số 259 phôi được cấy vào tử cung của chuột cái, chỉ có hai con sống sót đến tuổi trưởng thành, và thật ngạc nhiên, chúng vẫn có thể sinh sản.

Đại học Tokyo và những thí nghiệm đảo lộn quy luật tự nhiên

Khái niệm “sinh sản đơn thân” tức là việc tạo ra con mà không cần đủ hai giới tính, điều này thực ra không mới. Năm 2007, tạp chí Nature Reports Stem Cells từng đưa tin: một nhóm nghiên cứu của Giáo sư Tomohiro Kono, thuộc khoa Nông nghiệp, Đại học Tokyo, đã tạo ra những con chuột có hai mẹ mà không cần yếu tố của cha. Sau đó, năm 2023, nhà khoa học Nhật Bản Katsuhiko Hayashi cũng công bố một thí nghiệm khác, đi theo hướng ngược lại: tạo ra chuột con không cần yếu tố di truyền của giống cái. Ông dùng tế bào da của chuột đực, biến chúng thành tế bào trứng nhân tạo, rồi thụ tinh chúng bằng tinh trùng của chính con chuột đó.

Để đạt được một vài kết quả “thành công” như đã nói trên, các nhà khoa học phải hy sinh hàng trăm sinh vật thử nghiệm. Và ngay cả những con sống sót cũng mang dị tật di truyền nghiêm trọng.

Trật tự tự nhiên có luật riêng của nó, và khi con người phá vỡ trật tự tự nhiên, hậu quả luôn vô cùng nặng nề. Hai chướng ngại tưởng chừng đủ để ngăn con người lại, đó là chi phí khổng lồ và dị tật của con sinh ra, dường như không còn là rào cản.

Trong thực tế, ngay cả các kỹ thuật thụ tinh nhân tạo hiện nay cũng khiến hơn 90% phôi thai bị hủy hoặc bị đông lạnh vô thời hạn. Nhiều trẻ sinh ra bằng phương pháp này cũng mang nguy cơ mắc các bệnh di truyền nặng. Thế nhưng, những dữ liệu về rủi ro ấy bị che giấu hoặc ít được công bố, vì một lý do đơn giản: người ta sẵn sàng hy sinh vô số sinh mạng nhỏ bé chỉ để đạt được ước mơ “có con bằng mọi giá”.

Thí nghiệm trên chuột, màn tập dượt cho thí nghiệm trên người

Những người bênh vực các thí nghiệm này thường lập luận rằng: “Chúng tôi chỉ muốn hiểu cơ chế hoạt động của tế bào, của gen, của quá trình sinh sản. Đây chỉ là nghiên cứu khoa học cơ bản, không có mục tiêu ứng dụng trên người”. Đó chỉ là một kiểu nói ngụy biện. Bởi vì mục tiêu sâu xa của những thí nghiệm như thế không còn là khoa học thuần túy, mà là thương mại hóa giấc mơ sinh sản phi tự nhiên.

Xã hội ngày nay có hai nhóm đối tượng chính sẽ sẵn sàng chi trả những khoản tiền khổng lồ cho loại “công nghệ” này: 

- Những người độc thân, muốn trở thành cha và mẹ cùng lúc, để có một đứa con mang hoàn toàn bộ gen của riêng mình, không cần chia sẻ vai trò làm cha hay làm mẹ với ai. Đó là đỉnh điểm của chủ nghĩa cá nhân ích kỷ: “một đứa con không thuộc về ai khác ngoài tôi.”

- Các cặp đôi đồng tính, đặc biệt là hai người nam hoặc hai người nữ, khao khát có một đứa con mang gen của cả hai. Một đứa trẻ được gọi là “con sinh học của hai cha” hoặc “hai mẹ”.

Động lực chính của những nghiên cứu này không còn là khoa học, mà là lợi nhuận. Giữa một thị trường sinh sản nhân tạo trị giá hàng tỷ đô la, đứa trẻ đã trở thành sản phẩm, còn tình phụ mẫu trở thành dịch vụ thương mại. Những người độc thân hay các cặp đồng tính, trước hết, là khách hàng tiềm năng, sẵn sàng trả giá cao để “sở hữu” một đứa con thuần huyết, không “lai tạp” với bất kỳ người thứ ba nào. Từ đó, người ta thấy rõ: đây không chỉ là thí nghiệm sinh học, mà là một dự án của kỹ nghệ xã hội, một công cuộc tái định nghĩa gia đình, cha mẹ và con cái theo tiêu chí của ý chí con người, chứ không phải luật tự nhiên. Khi đứa trẻ không còn được nhìn nhận như một hồng ân nhưng là một sản phẩm để tùy nghi thiết kế, con người không chỉ đánh mất ý nghĩa thiêng liêng của sự sống, mà còn đánh mất chính nhân tính của mình.

Những kỹ thuật như androgenesi hay sinh sản đơn thân đặt ra câu hỏi nền tảng về bản chất con người: Nếu cha mẹ không còn cần đến nhau, nếu giới tính chỉ còn là yếu tố “tùy chọn” trong sinh học, thì chúng ta sẽ còn tin vào điều gì là tự nhiên, là thiêng liêng nữa?

Khi “khoa học” trở thành tôn giáo của bản ngã

Những thí nghiệm này cho thấy một điều đáng sợ: khoa học hiện đại, khi tách rời khỏi đạo đức, có thể trở thành công cụ của chủ nghĩa hư vô. Người ta nhân danh “tự do” và “quyền sinh sản”, nhưng thực chất là phủ nhận chính giới hạn làm người, phá bỏ mọi ràng buộc của luân lý, để tôn thờ một thứ “thần linh” mới: cái tôi tuyệt đối.

Từ giấc mơ “được làm cha mẹ”, con người đang tiến gần đến ảo tưởng muốn làm Thiên Chúa, Đấng tạo dựng sự sống. Nhưng mỗi khi con người muốn chiếm chỗ của Thiên Chúa, lịch sử đều cho thấy kết cục là đau khổ, hỗn loạn và hủy diệt.

G. Võ Tá Hoàng
Xem bản gốc Figli di due padri, la ricerca al servizio del sogno gay
(Những đứa con của hai người cha, khi khoa học phục vụ giấc mơ của người đồng tính)  — La Nuova Bussola Quotidiana, 19 luglio 2025. 

Mới hơn Cũ hơn