Thánh Carlo Acutis: Tấm gương cho giới trẻ Công giáo hôm nay



Ngày 7 tháng 9, Hội thánh sẽ long trọng tuyên thánh cho Carlo Acutis, một thiếu niên qua đời ở tuổi 15 nhưng đã để lại một chứng tá đức tin rực sáng. Ngài sẽ trở thành vị thánh thiên niên kỷ đầu tiên, được cả thế giới biết đến như một người trẻ “phi thường trong đời thường.”

Carlo sinh năm 1991 tại Luân Đôn, nhưng lớn lên tại Milano, nước Ý. Từ nhỏ, em đã bày tỏ tình yêu sâu đậm dành cho Chúa Giêsu và Đức Mẹ. Bà Antonia Salzano, mẹ của Acutis kể rằng: mới bốn tuổi, Carlo đã hái hoa dâng Mẹ và hôn tượng Chúa chịu đóng đinh. Khi lớn lên, tình yêu ấy càng sâu đậm.

Sau lần rước lễ đầu tiên, Carlo quyết tâm lần chuỗi Mân Côi mỗi ngày và tham dự Thánh lễ hằng ngày. Em ham thích đọc các sách giáo lý, thần học, và thường ghi lại những suy tư của mình về Thiên Chúa, Đức Maria, các thánh và giáo huấn Hội thánh. Đối với Carlo, đức tin không chỉ là kiến thức, mà là một mối quan hệ sống động với Chúa.

Thông minh và yêu thích lập trình, Carlo sớm tìm thấy niềm say mê trong tin học. Nhưng điều làm em nổi bật không chỉ là tài năng, mà là việc em đã đặt khả năng ấy vào việc phục vụ Chúa. Kết hợp tình yêu công nghệ với lòng sùng kính Thánh Thể, Carlo đã xây dựng một trang web hệ thống hóa các phép lạ Thánh Thể trên khắp thế giới.

Carlo thường nói: “Thánh Thể là xa lộ đưa tôi về trời.” Em xác tín rằng Thánh Thể chính là Chúa Giêsu hiện diện thật sự, Đấng biến đổi cuộc đời ta và cho ta nếm trước vinh quang thiên đàng. Bằng trang web ấy, Carlo mong mọi người nhận ra sự kỳ diệu và tình yêu mà Thiên Chúa trao ban trong Bí tích Thánh Thể.


Carlo cũng là một cậu bé thích vui chơi: đá bóng, chơi điện tử, đi dạo cùng bạn bè. Nhưng điều làm em khác biệt chính là sự thánh thiện tỏa ra từ mọi hành vi thường nhật. Carlo sống đức tin trong từng chi tiết nhỏ bé: từ lời nói, việc học, đến cách đối xử với người khác. Em muốn mọi việc mình làm đều quy hướng về vinh quang Thiên Chúa.

Carlo tham gia dạy giáo lý cho thiếu nhi, khuyến khích bạn bè sống ngay lành, và chính đời sống gương mẫu của em đã đưa cha mẹ trở lại với Hội thánh, đồng thời dẫn nhiều người khác đến với đức tin.

Tình yêu của Carlo dành cho Thiên Chúa được thể hiện cụ thể qua lòng bác ái. Em thường cùng mẹ đi thăm viếng, giúp đỡ người vô gia cư. Có lần Carlo nhường phần ăn trưa ở trường cho bạn nghèo, hoặc chia bữa tối cho người sống lang thang.

Trong cuốn sách “Con trai tôi Carlo”, mẹ em kể rằng Carlo dùng tiền tiêu vặt mua thức ăn nóng, quần áo, thậm chí cả túi ngủ cho người vô gia cư. Em từng đưa trẻ đói đi mua đồ ăn, thăm bệnh nhân trong bệnh viện, giúp một phụ nữ bệnh tâm thần tìm được sự chăm sóc cần thiết. Em cũng kết bạn và nâng đỡ một bạn học bị khuyết tật, đưa bạn hòa nhập với tập thể.

Carlo còn thường xuyên xin lễ cho những người gặp khốn khó. Hễ thấy ai xa cách Chúa, em lập tức cầu nguyện cho họ, tin rằng Thiên Chúa đã đặt họ bên cạnh mình để mình chuyển cầu cho họ. Có trường hợp, lời cầu nguyện của em giúp một phụ nữ được chữa lành và quay lại với đời sống đức tin sau hơn bốn mươi năm xa cách Hội thánh.

Carlo luôn trung thành với giáo huấn của Hội thánh, ngay cả khi bị chê cười. Trong một buổi học, khi thảo luận về phá thai, em là người duy nhất đứng lên phản đối, mạnh mẽ bênh vực sự sống thai nhi. Em không sợ “ngược dòng” với số đông.

Carlo cũng sống và bảo vệ sự tinh tuyền. Em xác tín vẻ đẹp của sự đính hôn khiết tịnh, đồng thời kiên quyết phản đối quan hệ trước hôn nhân và phá thai. Đối với em, sống đời Kitô hữu đích thực chính là gieo rắc những giá trị tốt lành và giúp con người trở nên vị tha, thánh thiện hơn.

Năm 2006, ở tuổi 15, Carlo mắc bệnh bạch cầu cấp tính ác tính. Mẹ em cho biết, có lẽ Carlo đã âm thầm chịu đựng từ trước mà không than vãn, vì em luôn dâng đau khổ để cầu cho các tội nhân.

Chỉ hai tuần sau khi phát hiện bệnh, Carlo qua đời. Trước lúc ra đi, em nói với mẹ: “Con chết hạnh phúc, vì đời con chưa hề phí phạm cho những gì không đẹp lòng Chúa.” Em dâng những đau đớn cuối cùng cho Hội thánh và cho Đức Giáo hoàng Biển Đức XVI.

Carlo đã sống trọn vẹn trong 15 năm ngắn ngủi trên trần gian, không hoang phí một giây phút nào cho điều vô nghĩa. Dù chúng ta khó có thể đạt đến mức thánh thiện như em, nhưng Carlo nhắc nhở chúng ta rằng ai cũng có thể thay đổi: biết sống yêu thương, tuân giữ giới răn Chúa, can đảm bảo vệ sự thật, và nuôi dưỡng đức tin.

Lời chứng của Carlo trở thành lời mời gọi mạnh mẽ cho giới trẻ hôm nay: hãy sống hướng về Chúa, hãy dùng khả năng và đam mê của mình để phục vụ tha nhân và xây dựng một thế giới tốt đẹp hơn.

Giới trẻ hôm nay đang lớn lên trong một thế giới nhiều cơ hội nhưng cũng đầy thử thách: mạng xã hội, công nghệ, lối sống hưởng thụ dễ khiến người ta đánh mất hướng đi. Thánh Carlo nhắc nhở chúng ta rằng, đức tin không làm ta xa rời cuộc sống, nhưng giúp ta sống ý nghĩa hơn, biết dùng tài năng và thời gian cho những điều đẹp lòng Chúa. Noi gương Carlo, các bạn trẻ được mời gọi vừa sống bình thường giữa bạn bè, học tập và vui chơi, vừa dám “ngược dòng” để trung thành với Tin Mừng, trở nên chứng nhân sống động cho tình yêu Thiên Chúa ngay trong xã hội hôm nay.

Cuối cùng, khi chuẩn bị mừng lễ tuyên thánh cho vị thánh trẻ đầu tiên của thế hệ 2000, chúng ta hãy nhìn vào đời sống của Carlo Acutis để học biết cách sống đức tin giữa thế giới hiện đại. Hãy xin ngài chuyển cầu, để như Carlo, chúng ta luôn làm vinh danh Thiên Chúa trong mọi việc, không bao giờ phung phí thời gian cho điều vô ích.

Thánh Carlo Acutis, xin cầu cho chúng con.

G. Võ Tá Hoàng
Mới hơn Cũ hơn