Đừng để đức tin đi nghỉ mát



Ở Việt Nam vài chục năm trước, chỉ những người giàu có mới đi nghỉ mát. Trong những năm kinh tế bùng nổ, đời sống được nâng cao, việc dành thời gian cho một kỳ nghỉ của cá nhân, gia đình trở nên bình thường, không phân biệt giàu nghèo. Có người chọn những bãi biển trải dài như Nha Trang, Qui Nhơn, Phú Quốc hay Cửa Lò; Có người tìm đến núi rừng Tây Nguyên, Đà Lạt, Sa Pa, hay những khu du lịch sinh thái giữa đại ngàn; Có người lại thích viếng thăm các danh lam thắng cảnh như Tràng An, Hạ Long, hay phố cổ Hội An; và có gia đình tìm đến những điểm du lịch xa xôi ở nước ngoài để bù đắp cho những tháng ngày làm việc vất vả. Nhưng trong những chuyến đi ấy, có một điều quan trọng mà nhiều người vô tình bỏ quên: đức tin.

Thật vậy, trên thế giới cũng như tại Việt Nam, nhiều giáo xứ trở nên vắng lặng vào mùa hè, nhất là những Thánh lễ ngày thường. Những nhà thờ vốn đã thưa vắng người tham dự thánh lễ hằng ngày, thì nay lại càng trống trải hơn trong mùa hè. Thánh lễ ngày thường vắng vẻ đến đáng buồn. Một số giáo xứ, số giáo dân có thể lên đến vài nghìn người, nhưng chỉ vài chục người tham dự thánh lễ. Không ít người, khi sắp xếp hành trình du lịch, đã vô tình xếp cả đời sống thiêng liêng của mình… vào danh sách “nghỉ phép”. Họ cho rằng vài tuần vắng nhà, xa nhà thờ, thì tạm ngưng cầu nguyện và tham dự Thánh lễ cũng chẳng sao.

Nhưng Thiên Chúa không bao giờ đi nghỉ. Ngài vẫn ở bên ta trong từng hơi thở, từng bước đường, dù ở quê nhà hay nơi đất khách. Đức tin, vì thế, không thể có kỳ nghỉ. Trái lại, chính những ngày nghỉ ngơi lại là cơ hội để chúng ta vun đắp đời sống thiêng liêng cách sâu sắc hơn.

Trong thời gian thư giãn của kỳ nghỉ, chúng ta bớt bận rộn, bớt áp lực, và có thể dành thời gian để đọc Lời Chúa, mở Sách Giáo lý, hay suy niệm về cuộc đời mình dưới ánh sáng Tin Mừng. Như Đức Giáo hoàng Phanxicô thường khuyên nhủ: Hãy mang theo cuốn Kinh Thánh bên mình. Đây cũng là dịp để chúng ta nhìn lại xem đức tin cá nhân có đang hòa nhịp với đức tin của Hội Thánh hay đang bị ảnh hưởng bởi lối sống của xã hội thực dụng và chủ nghĩa tương đối hôm nay.

Kỳ nghỉ cũng mở ra cơ hội để chúng ta có thể nuôi dưỡng tâm hồn mình tốt hơn, nhạy bén nhận ra Chúa Kitô trong khuôn mặt những người nghèo, người kém may mắn, ngay cả ở những điểm đến du lịch. Lúc ấy, ta sẽ hiểu rằng việc làm môn đệ Chúa Kitô không giới hạn trong nhà thờ hay nơi quen thuộc, nhưng là ơn gọi sống 365 ngày trong năm, ở bất cứ đâu.

Làm Kitô hữu trong kỳ nghỉ là một thử thách cho sự trưởng thành. Đôi khi điều đó đòi hỏi chúng ta phải đi ngược dòng với những người xung quanh, bởi lẽ, có thể bạn bè, đồng nghiệp hay người cùng chuyến đi không chia sẻ cùng đức tin với chúng ta. Nhưng đó lại là cơ hội để ta âm thầm làm chứng, để người khác nhận ra: niềm tin nơi Đức Kitô không bị giới hạn bởi địa điểm hay lịch trình du lịch.

Đức Giêsu, Con Thiên Chúa, đã sống trọn kiếp người. Ngài hiểu sự mệt mỏi và nhu cầu nghỉ ngơi của con người, nhưng Ngài cũng không bao giờ ngưng yêu thương và chăm sóc chúng ta. Dù bạn đang ở bãi biển, trên núi cao, hay trong căn phòng khách sạn nhỏ bé, Ngài vẫn dõi theo, vẫn lắng nghe, vẫn yêu thương.

Con Thiên Chúa “đã làm việc bằng đôi tay con người, đã suy nghĩ bằng trí óc con người, đã hành động bằng ý chí con người, đã yêu thương bằng trái tim con người. Sinh bởi Đức Trinh Nữ Maria, Người đã thực sự trở nên một người giữa chúng ta, giống chúng ta trong mọi sự, ngoại trừ tội lỗi” (Gaudium et Spes, số 22).

Là một con người, Ngài cũng biết nóng và lạnh, khát và đói, mệt mỏi và nghỉ ngơi, thức và ngủ, vui và buồn... Ngài biết mọi sự về tôi, và để không làm tôi thất vọng, Ngài không bao giờ ngừng dõi theo tôi.

Vậy nên, đừng bao giờ để tâm hồn mình đi nghỉ mát. Trong kỳ nghỉ, hãy tiếp tục cầu nguyện, tham dự Thánh lễ nếu có thể, đọc Kinh Thánh, và sống đức tin qua những việc nhỏ bé. Bởi làm Kitô hữu không phải là một “công việc” có ngày nghỉ, mà là căn tính, là hơi thở của người tin.

Trong những ngày nghỉ, chúng ta không thể thôi là một Kitô hữu. Hãy nhớ: Ai chọn Chúa Kitô là chọn Ngài suốt cả đời, không tính ngày phép, không có mùa tạm ngưng.

Vậy nên, đừng để đức tin đi nghỉ mát!

G. Võ Tá Hoàng
Mới hơn Cũ hơn