Cầu nguyện để theo chân Đức Maria hướng về Bêlem

Shutterstock

Philip Kosloski

Khi lễ Giáng Sinh đang dần đến, hãy theo Đức Maria trong những ngày cuối cùng trước khi Chúa Giêsu giáng sinh.

Mùa Vọng là thời gian tràn ngập niềm vui ngóng chờ, kiên nhẫn mong đợi Đấng Cứu Độ chúng ta là Chúa Giêsu Kitô đến.

Một cách để làm nổi lên sự mong đợi của chúng ta là mường tượng lại cuộc hành trình cuối cùng hướng về Bêlem của Đức Maria, bằng cách theo sát Mẹ, theo dõi từng cử động của Mẹ.

Trong tác phẩm Năm Phụng Vụ, cha Prosper Guéranger đưa ra cho chúng ta lời cầu nguyện sau đây hướng về Đức Maria trong những ngày cuối cùng của Mùa Vọng, hăm hở chờ đợi sự ra đời của Chúa Giêsu:

Lạy Chúa Giêsu rất yêu mến, Đấng đã đi khắp thế gian, Chúa đã tạo dựng và không ép buộc các thụ tạo của Chúa phải tôn kính. Chúng con muốn ở gần Chúa trong suốt cuộc hành trình còn lại này. Chúng con hôn dấu chân của người Mẹ đang mang Chúa trong lòng mình, chúng con sẽ không rời xa cho đến khi chúng con cùng Mẹ đến Bêlem, ngôi Nhà Bánh, nơi cuối cùng chính mắt chúng con sẽ nhìn thấy Chúa: Ôi ánh sáng ngàn đời rực rỡ, là Chúa tể và là Thiên Chúa của chúng con.

G. Võ Tá Hoàng

https://aleteia.org/

Mới hơn Cũ hơn