10 câu Thánh Kinh tuyệt vời khi bạn đau khổ cùng cực

Gladskikh Tatiana | Shutterstock



Hãy tìm đến Lời Chúa trong Thánh Kinh khi mối quan hệ nào đó làm bạn đau lòng.

Có thể nói Tháng Giêng là tháng kỳ quặc. Mọi người thường mong muốn bắt đầu một năm mới tốt đẹp, tuy nhiên, đôi khi nó lại dẫn đến những quyết định quan trọng trong cuộc sống, chẳng hạn như chọn chấm dứt một mối quan hệ. Mặc dù quyết định này xem ra rất ổn, nhưng chúng thường khiến chúng ta đau lòng. Điều này thật sự khó khăn để bắt đầu một năm mới.

Để giúp đặt cuộc sống đúng với quan điểm, để tìm thấy hạnh phúc và bình an nội tâm, bạn nên tìm đến Thánh Kinh để chút nào đó được hỗ trợ và cảm hứng. Dưới đây là một số câu trích dẫn hay, được chọn lọc từ Kinh Thánh, để giúp những trái tim tan vỡ cảm thấy bớt đau buốt hơn một chút và để giúp bạn nhớ rằng luôn có hy vọng quanh những lối rẽ. Cha Trên Trời luôn ở cạnh bạn, và Ngài biết được lộ trình của bạn sẽ đi đến đâu.

  • “Thiên Chúa sẽ lau sạch nước mắt họ. Sẽ không còn sự chết; cũng chẳng còn tang tóc, kêu than và đau khổ nữa, vì những điều cũ đã biến mất." (Kh 21,4)
  • “Vì chính Ta biết các kế hoạch Ta định làm cho các ngươi - sấm ngôn của ĐỨC CHÚA -, kế hoạch thịnh vượng, chứ không phải tai ương, để các ngươi có một tương lai và một niềm hy vọng” (Ger 29,11)
  • “CHÚA gần gũi những tấm lòng tan vỡ, cứu những tâm thần thất vọng ê chề” (Tv 34,19)
  • “Thế mà Đức Kitô đã chết vì chúng ta, ngay khi chúng ta còn là những người tội lỗi; đó là bằng chứng Thiên Chúa yêu thương chúng ta” (Rm 5,8)
  • “Người phán như sau: "Các ngươi đừng nhớ lại những chuyện ngày xưa, chớ quan tâm về những việc thuở trước. Này Ta sắp làm một việc mới, việc đó manh nha rồi, các ngươi không nhận thấy hay sao? Phải, Ta sẽ mở một con đường giữa sa mạc, khơi những dòng sông tại vùng đất khô cằn” (Is 43,18-19)
  • “Dẫu cho hồn xác suy tàn, thì nơi ẩn náu, kỷ phần lòng con, muôn đời là Chúa cao tôn” (Tv 73,26)
  • “Đừng sợ hãi: có Ta ở với ngươi. Đừng nhớn nhác: Ta là Thiên Chúa của ngươi. Ta cho ngươi vững mạnh, Ta lại còn trợ giúp với tay hữu toàn thắng của Ta” (Is 41,10)
  • “Trong cách ăn nết ở, anh em đừng có ham tiền, hãy coi những gì mình đang có là đủ, vì Thiên Chúa đã phán: Ta sẽ không bỏ rơi ngươi, Ta sẽ không ruồng bỏ ngươi!” (Dt 13,5)
  • “Hãy hết lòng tin tưởng vào ĐỨC CHÚA, chớ hề cậy dựa vào hiểu biết của con. Hãy nhận biết Người trong mọi đường đi nước bước, Người sẽ san bằng đường nẻo con đi” (Cn 3,5-6)
  • “Đức mến tha thứ tất cả, tin tưởng tất cả, hy vọng tất cả, chịu đựng tất cả” (1 Cor 13,7)

G. Võ Tá Hoàng
Mới hơn Cũ hơn