Trong Chúa Thiên Đàng

Trong Chúa Thiên Đàng

Sao Nhà Chúa đìu hiu như hoang mạc
Không bóng người, không một tiếng cầu kinh
Với thập giá treo thân Chúa thiên đình
Cùng Thánh Thể ẩn Mình trong tấm bánh.

Sợ Covid mọi người lo trốn tránh
Bỏ thị thành về núp bóng làng quê
Nhưng có ai thoát khỏi dịch tứ bề
Khi thần ác vươn dài vòi bạch tuột.

Chạy trốn đâu quỷ ma cũng sẽ nuốt
Chẳng nơi nào có thể sống bình yên
Chúa Kitô – người thầy thuốc dịu hiền
Luôn thương xót đủ quyền năng cứu chữa.

Khi lòng mến cháy bừng như ngọn lửa
Với niềm tin kiên vững tựa thái sơn
Cô-rô-na dù có vạn lần hơn
Cũng không thể thắng được lòng trông cậy.

Đây Thánh Thể, rước Ngài con sẽ thấy
Ơn chữa lành mọi bệnh tật nguy nan
Khi tim con chạm được gấu áo vàng
Bao sợ hãi biến tan như mây khói.

Dù ác thần có bủa vây muôn lối
Chớ ngại ngùng chầu Mình Thánh trung can
Dù có chết vẫn trong Chúa Thiên Đàng
Nơi hạnh phúc, bình an là Sự Sống.

Cảm tác khi chầu Thánh Thể
Đoàn Xuân Dũng
Mới hơn Cũ hơn