ĐTC Lêô XIV: Đừng tuyệt vọng khi những khó khăn ập đến



Đức Giáo hoàng Lêô XIV mời gọi các tín hữu đón nhận Thiên Chúa với lòng khiêm nhường trong đời sống hằng ngày

Trong giờ đọc kinh Truyền Tin sáng Chúa nhật ngày 09/08, Đức Giáo hoàng Lêô XIV mời gọi các tín hữu đón nhận Thiên Chúa “với lòng khiêm nhường” trong đời sống thường ngày, qua việc cầu nguyện, lãnh nhận các bí tích và lắng nghe Lời Chúa.

Ngài khẳng định: “Chúa Giêsu không bao giờ bỏ rơi chúng ta; và nếu chúng ta khiêm nhường đón nhận Người vào con thuyền cuộc đời mình, qua lời cầu nguyện, các bí tích và việc lắng nghe Lời Người, chúng ta sẽ tìm thấy nơi Người sự bình an, ánh sáng và sức mạnh cho hành trình của mình”.

Trong bài chia sẻ, Đức Lêô XIV đã quảng diễn đoạn Tin Mừng kể lại việc Chúa Giêsu đi trên mặt nước hồ Galilê và đến với các môn đệ giữa lúc một cơn bão đang nổi lên. Đức Thánh Cha nhắc lại rằng, sau khi chứng kiến một dấu lạ phi thường, các môn đệ “cảm thấy mình yếu đuối và sợ hãi trước những đợt sóng và ngọn gió ngược đang đe dọa”. Chính trong hoàn cảnh ấy, Chúa Giêsu tiến đến với các ông, đi trên mặt nước đang cuộn sóng. Tuy nhiên, vì quá khiếp sợ, các môn đệ tưởng Người là một bóng ma. “Người nói với các ông: ‘Cứ yên tâm, chính Thầy đây, đừng sợ!’”

Tiếp đó, Đức Giáo hoàng giải thích rằng sự hiện diện của Đức Kitô đã làm thay đổi hoàn toàn tình thế: “Thậm chí ông Phêrô còn có thể bước đi trên mặt nước để đến với Thầy; nhưng rồi ông sợ hãi, bắt đầu chìm xuống và được Chúa Giêsu cứu giúp”.

Theo Đức Lêô XIV, để có thể nhận ra sự hiện diện của Thiên Chúa, các môn đệ không chỉ cần chứng kiến một phép lạ hay trải nghiệm thành công trước đám đông. “Họ phải trải qua kinh nghiệm về chính sự yếu đuối của mình và, trong chính kinh nghiệm ấy, nhận ra sự hiện diện của Thiên Chúa”. Và “Chỉ như thế, họ mới thực sự có thể mở rộng đôi mắt và tâm hồn để đón nhận sự gần gũi của Người, và tìm được bình an ngay cả giữa cơn bão tố.”

Đức Giáo hoàng nhấn mạnh rằng phép lạ này trước hết dạy chúng ta “không để mình bị cuốn theo thành công và không bao giờ trở nên tự phụ”. Đồng thời, ngài mời gọi các tín hữu đừng rơi vào tuyệt vọng khi những khó khăn ập đến. “Chúng ta cũng đừng tuyệt vọng trong những lúc tăm tối, khi cảm thấy bất lực trước các vấn đề và, dù đã cố gắng hết sức, dường như chúng ta đang tiến lùi nhiều hơn là tiến bước”, Đức Thánh Cha kết luận.

G. Võ Tá Hoàng
Mới hơn Cũ hơn