Một tân tòng gốc Trung Quốc: Thiên Chúa mời gọi tôi để phục vụ người khác




Antonio Olivié

RomeReport - Một trong những khoảnh khắc tuyệt vời nhất của Tuần Thánh là việc cử hành Bí tích Rửa tội cho người lớn trong Đêm Vọng Phục Sinh. Đức Giáo hoàng Lêô đã chủ sự nghi thức này tại Đền thờ Thánh Phêrô, một nghi lễ cũng được cử hành tại nhiều nhà thờ khác nhau tại “Đô thành Vĩnh cửu”, tức Rôma.

Alejandro, một sinh viên ngành kỹ thuật, là một trong những người có diễm phúc được lãnh nhận Bí tích Rửa tội tại Rôma năm nay. Cha mẹ anh là người Trung Quốc. Anh sinh ra tại Tây Ban Nha, và đã thực hiện bước ngoặt này ở tuổi 18 khi đang theo đại học.

ALEJANDRO JI JI nói: “Từ khi còn nhỏ, tôi luôn cảm thấy một sự thôi thúc, một cảm giác rằng Chúa đang mời gọi tôi làm điều gì đó tốt đẹp hơn, chủ yếu để phục vụ tha nhân. Và cảm thức đó dần lớn lên khi tôi trưởng thành”

“Bác ái đối với tôi là một điểm rất quan trọng trong đức tin Kitô giáo, bởi vì đó chính là việc yêu thương người khác? Chẳng hạn, tôi đã tham gia khá nhiều hoạt động thiện nguyện cùng với người khác, và vâng, ngay cả khi chỉ làm một việc nhỏ thôi… bạn cũng có thể giúp được rất nhiều người. Bởi vì con người đã có quá nhiều vấn đề trong cuộc sống, và chỉ cần một chút thôi, bạn cũng có thể làm họ hạnh phúc”.

ALEJANDRO nói tiếp: “Tôi nhận thấy rằng trong xã hội hiện nay, khi mọi thứ vận hành quá nhanh, thì ngày càng có nhiều người đi tìm một điều gì đó … Họ sống rất vội vã. Và cuối cùng, họ sống mà không cảm nhận được điều gì bên trong, như thể thiếu vắng điều gì đó, và họ cần lấp đầy điều đó bằng Thần Khí của Chúa, bằng tinh thần của đức tin.”

Anh còn cho biết, trong hành trình tiến tới Bí tích Rửa tội, có một cuốn sách đã ảnh hưởng đặc biệt đến anh: “Một cuốn sách rất nhỏ, khá nổi tiếng của Thánh Josemaría, cũng là cuốn sách đầu tiên tôi đọc. Nó khá căn bản, nhưng giúp khởi đầu toàn bộ hành trình đức tin này. Chẳng hạn như: Thiên Chúa là ai? Và mọi điều khác nữa. Cuốn đó có tên là ‘Con Đường’ (The Way).”

Alejandro đã sống Tuần Thánh tại Rôma cùng với một nhóm thuộc Opus Dei đến từ San Sebastián, Tây Ban Nha. Họ tham gia diễn đàn UNIV cùng với 2.500 sinh viên đại học đến từ khắp nơi trên thế giới.

G. Võ Tá Hoàng
Mới hơn Cũ hơn