Lễ Chúa Hiển Dung, một mạc khải cho thời đại hôm nay



Lễ Chúa Hiển Dung, một mạc khải cho thời đại hôm nay

✠ Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Mác-cô (9,2–10):

“Bấy giờ, ông Phêrô thưa với Đức Giêsu rằng: ‘Thưa Thầy, chúng con ở đây, thật là hay! Chúng con xin dựng ba cái lều, một cho Thầy, một cho ông Môsê, và một cho ông Êlia.’ Thực ra, ông không biết phải nói gì, vì các ông kinh hoàng. Bỗng có một đám mây bao phủ các ông. Và từ đám mây có tiếng phán rằng: ‘Đây là Con Ta yêu dấu, hãy vâng nghe lời Người.’”

Trước khi Chúa Giêsu dẫn ba môn đệ thân tín lên núi Tabor, nơi Người tỏ vinh quang rạng ngời, thì chính Người đã tiên báo một điều khiến các ông hoảng sợ: Con Người sẽ chịu nhiều đau khổ, bị giết chết và ngày thứ ba sống lại. Trong khung cảnh hoang mang ấy, Chúa đưa các ông lên núi, không phải để trốn tránh thực tại, mà để đón nhận một mạc khải thâm sâu, một ánh sáng mới mẻ giúp các ông hiểu con đường của Thầy không kết thúc trong tăm tối của thập giá, nhưng hướng về vinh quang Phục Sinh.

Hiển Dung không chỉ là một hiện tượng lạ, mà là một lời chứng sống động của Thiên Chúa Cha, như một dấu ấn thiêng liêng khắc sâu trong tâm khảm các môn đệ: “Đây là Con Ta yêu dấu, hãy vâng nghe lời Người.”

Việc Môsê và Êlia hiện ra không phải là chi tiết phụ thuộc. Môsê đại diện cho Lề Luật, Êlia đại diện cho các Ngôn Sứ, nghĩa là toàn bộ Cựu Ước, đều quy hướng về Đức Kitô. Tất cả những gì Thiên Chúa đã phán dạy qua lịch sử, đều được hoàn tất nơi Chúa Giêsu.

Trong thời đại hôm nay, khi nhiều người nghi ngờ giá trị và sự xác tín của Thánh Kinh, biến cố Hiển Dung là lời xác nhận thần linh rằng: “Người là Lời cuối cùng và trọn vẹn của Thiên Chúa cho nhân loại.” Nếu bạn không nghe được tiếng Chúa qua Tin Mừng, thì cũng chẳng có một phép lạ nào làm cho bạn hiểu hơn. Vì chính Thiên Chúa Cha đã nói: “Hãy vâng nghe lời Người!”

Khi thốt lên: “Chúng con ở đây, thật là hay! Xin dựng ba lều…”, thánh Phêrô chỉ muốn giữ mãi giây phút huy hoàng ấy. Nhưng ông “không biết phải nói gì, vì kinh hoàng”. Một cách nào đó, ông, như bao người trong chúng ta, thích sự huy hoàng hơn là hy sinh, thích ánh sáng mà không muốn đi qua bóng tối.

Chúa không trách ông, nhưng Người cũng không dừng lại ở đó. Sau Hiển Dung là con đường xuống núi, là thực tại, là Giêrusalem, là khổ nạn. Đó là hành trình mà không ai trong chúng ta có thể tránh. Nhưng từ khi có Hiển Dung, chúng ta biết rằng đi qua khổ nạn, vinh quang sẽ chờ đón.

Lời Chúa Cha vang lên không chỉ cho ba môn đệ năm xưa, mà là lệnh truyền muôn thuở: “Hãy vâng nghe lời Người!” Nghe không chỉ bằng tai, mà bằng con tim, bằng thái độ sống, bằng đức tin vững vàng giữa thử thách.

Thời đại hôm nay, người ta bị cuốn vào vô vàn tiếng nói: tiếng truyền thông, tiếng của danh lợi, tiếng của chủ nghĩa tương đối, của lối sống hưởng thụ… Nhưng tiếng của Con Một Thiên Chúa vẫn đang vang lên trong Giáo Hội, trong Thánh Lễ, trong Thánh Kinh, nơi tiếng nói lương tâm. Chúng ta có đang lắng nghe?

Chúa Giêsu hôm nay vẫn tiếp tục Hiển Dung trong Bí tích Thánh Thể, trong ánh sáng Tin Mừng, trong đời sống các thánh và các chứng nhân đức tin. Nhưng liệu chúng ta có nhận ra Người? Hay chỉ muốn dựng “lều an toàn” cho riêng mình, và né tránh con đường vác thập giá?

Chúng ta đang sống trong thời đại khủng hoảng về căn tính, đức tin, gia đình, và cả ơn gọi. Nhiều người trẻ không còn phân biệt được đúng sai, thiện ác, thật giả. Giáo Hội cũng đang trải qua những thử thách cam go từ bên trong lẫn bên ngoài.

Chính trong khung cảnh ấy, lễ Chúa Hiển Dung là một mạc khải cho thời đại hôm nay: đừng tuyệt vọng, hãy lên núi, hãy nhìn thấy ánh sáng, hãy lắng nghe tiếng Thiên Chúa Cha đang mời gọi thế giới trở lại với Chúa Giêsu, khuôn mặt đích thực của Thiên Chúa vô hình.

Sứ điệp của Chúa Cha rất rõ ràng, rất mạnh mẽ, rất khẩn thiết: “Đây là Con Ta yêu dấu, hãy vâng nghe lời Người.” Ngài không nói: hãy nghe ý kiến thời đại, không nói hãy sống theo cảm xúc. Nhưng là: hãy nghe lời Người Con Duy Nhất, Đấng Cứu Độ duy nhất.

Câu hỏi suy tư

Tôi đang lắng nghe ai trong cuộc sống hôm nay?

Có phải là lời của Chúa Giêsu trong Tin Mừng, hay là tiếng ồn của thế gian đang lấn át tâm hồn tôi?

Tôi có dám “lên núi” với Chúa để chiêm ngắm dung nhan rạng ngời của Người, hay tôi chỉ muốn ở lại dưới thung lũng an toàn?

Lời nguyện

Lạy Chúa Giêsu, Chúa đã tỏ vinh quang trên đỉnh núi Tabor để củng cố đức tin cho các môn đệ trước cuộc khổ nạn. Xin cũng ban cho chúng con một cái nhìn vượt lên trên thực tại đau thương của cuộc sống, để nhận ra rằng, trong mọi thử thách, Chúa vẫn đang dẫn chúng con đến ánh sáng vinh quang đời đời. Xin giúp chúng con biết lắng nghe lời Chúa, biết can đảm bước theo Chúa dù qua thập giá, và luôn hướng về Chúa như ánh sáng thật trong thế giới đầy bóng tối hôm nay.
Amen.

G. Võ Tá Hoàng
Mới hơn Cũ hơn