Xin cho Linh mục của Chúa



Xin cho linh mục – trái tim nhân ái Chúa
Biết lắng nghe tiếng rên siết thở than
Giữa biển khơi, sóng dồn dập vô vàn
Mất phương hướng, vùi đàn chiên non dại.

Xin cho linh mục – trái tim không sợ hãi
Dù ác thần lắm mưu chước bủa vây
Bảo vệ đàn chiên, không để lạc bầy
Vững tin cậy, không chao lòng thỏa hiệp.

Xin cho linh mục – trái tim biết hòa nhịp
Lắng trong hồn hương khiết của mùi chiên
Biết đỡ nâng nỗi trăn trở ưu phiền
Khéo an ủi, vỗ về, luôn thông cảm.

Xin cho linh mục – trái tim đầy can đảm
Không yếu hèn lùi bước trước khó khăn
Trong gian nguy khẳng khái xác tín rằng
Luôn có Chúa cùng đồng hành, hiệp nhứt.

Xin cho linh mục – trái tim yêu chân thực
Dám sống điều mình, xác tín truyền rao
Không khoe khang, không hãnh tiến, tự hào
Nhưng khiêm tốn phận tớ hèn vâng phục.

Xin cho linh mục – trái tim hiền, nhẫn nhục
Dù tình người có bội nghĩa vong ân
Vẫn khiêm cung nhã nhặn đón ân cần
Trong kín lặng không một lời trách cứ.

Xin cho linh mục – trái tim luôn tha thứ
Dù mưu người thâm độc lắm dã tâm
Ai chê bai, ganh ghét hay hiểu lầm
Hồn thanh thoát không bận lòng oán giận.

Xin cho linh mục – trái tim vui bất tận
Bởi ngày ngày ban Đấng Thánh bình an
Cho đàn chiên hưởng Phúc Hạnh Thiên Đàng
Và thả hồn bay theo Lời Hằng Sống.


Lễ Thánh Tâm Chúa Giêsu 19/06/2020
Xin ơn thánh hóa các linh mục


Đoàn Xuân Dũng
Mới hơn Cũ hơn