Tại sao Gioan chạy nhanh hơn khi đến mộ Chúa vào sáng Phục sinh?

Tại sao Gioan chạy nhanh hơn khi đến mộ Chúa vào sáng Phục sinh?

Có một ý nghĩa thiêng liêng phía sau sự kiện này. 


Bức chân dung Tin mừng tuyệt đẹp vào sáng Phục sinh đã được cha Gabriel Vila Verde bình luận trên trang Facebook cá nhân như sau: 

Phúc âm xác định rằng Phêrô và môn đệ kia (Gioan) chạy ra mộ. Cả hai người cùng chạy. Nhưng môn đệ kia chạy mau hơn ông Phêrô và đã tới mộ trước. Gioan là người chạy nhanh hơn. Với cái nhìn lý luận của con người thì Gioan đến sớm hơn bởi vì ngài trẻ trung, nhanh nhẹn hơn. 

Tuy nhiên có một ý nghĩa thiêng liêng sau thực tại này: 

Gioan là môn đệ được yêu mến, là người đã tựa đầu trên ngực Chúa Giêsu; là người đã ở dưới chân thập giá trong khi các môn đệ khác chạy trốn; là người bảo vệ Đức Mẹ; là người yêu mến Thầy nhiều nhất. 

Gioan chạy nhanh hơn bởi một lý do rất rõ ràng: là người yêu nhiều nhất, muốn ở gần nhất. Vì vậy, ai yêu nhiều thì người đó muốn được đến gần nhiều.


G. Võ Tá Hoàng
Mới hơn Cũ hơn