Những câu Thánh Kinh theo sau điệp ca O Sapientia




Dưới đây là một số câu Thánh Kinh có thể là nguồn cảm hứng cho điệp ca O Sapientia, “Lạy Đấng Khôn Ngoan”, trong Mùa Vọng.

Trong tuần cuối cùng trước lễ Giáng sinh, Giáo hội Công giáo theo nghi lễ Rôma có truyền thống đọc điệp ca “Lạy Đấng Khôn Ngoan”. Các điệp ca này bắt đầu được đọc từ ngày 17 tháng 12 và kết thúc vào ngày 23 tháng 12. Các điệp ca dựa trên Thánh Kinh và mỗi bài có một tước hiệu khác nhau về Đấng Cứu thế trong Cựu ước.

Điệp ca đầu tiên đề cập đến “Khôn Ngoan” và được dịch từ tiếng Latin như sau:


O Sapientia, quae ex ore Altissimi prodiisti,
attingens a fine usque ad finem,
fortiter suaviterque disponens omnia:
veni ad docendum nos viam prudentiae.

Lạy Ngôi Lời khôn ngoan thượng trí,
phát xuất từ miệng Đấng Tối Cao,
Ngài điều khiển mọi nơi và an bài mọi sự, mạnh mẽ nhưng dịu dàng.
Xin đến mà chỉ dạy đường cứu độ chúng con.

Các nhà chú giải đã liên kết điệp ca này với những đoạn Kinh thánh sau đây.

“Thần khí ĐỨC CHÚA sẽ ngự trên vị này:
thần khí khôn ngoan và minh mẫn,
thần khí mưu lược và dũng mãnh,
thần khí hiểu biết và kính sợ ĐỨC CHÚA.

Lòng kính sợ ĐỨC CHÚA làm cho Người hứng thú,
Người sẽ không xét xử theo dáng vẻ bên ngoài,
cũng không phán quyết theo lời kẻ khác nói”

Isaia 11,2-3


“Đức Khôn Ngoan kêu to ngoài đường phố,
cất tiếng nơi quảng trường”,

“Này con, giáo huấn của cha, con hãy nghe,
lời dạy của mẹ, con đừng gạt bỏ.

Vì những lời ấy sẽ là vòng hoa xinh con đội lên đầu,
là vòng kiềng con đeo vào cổ”.

Châm ngôn 1,20; c,8; 9

Chúa Giêsu chính là sự khôn ngoan và trong điệp ca này, chúng ta xin Người dạy chúng ta “con đường tri tuệ”.

G. Võ Tá Hoàng
Mới hơn Cũ hơn