Lời nguyện Mùa Vọng: Lạy Chúa Giêsu xin hãy đến!

Philip Kosloski

Trong thời gian này ma quỷ công khai tấn công nhiều hơn khi chúng ta cố gắng đổi hướng cuộc đời mình sang Chúa Giêsu.



Mùa vọng, cũng như Mùa chay, là thời gian chiến đấu thiêng liêng. Đây là giai đoạn mà ma quỷ công khai tấn công chúng ta nhiều hơn khi chúng ta cố gắng đổi hướng cuộc đời mình sang Chúa Giêsu.

Đức Giáo hoàng Bênêđictô XVI đã nhắc nhở chúng ta về thực tại này trong buổi tiếp kiến chung năm 2008, ngài khẳng định: "Mùa vọng cũng có nghĩa là chờ đợi. Đêm tối của sự dữ vẫn còn mạnh mẽ".

Vì lý do này, Đức Bênêđictô XVI khuyên các tín hữu hãy cầu nguyện trong Mùa vọng cùng với dân Chúa xưa : "Rorate caeli desuper" [xin ngự xuống từ trời] và suy gẫm lời nguyện này để chiến thắng sự dữ trong suốt Mùa vọng:

"Lạy Chúa Giêsu, xin hãy đến!

Xin ban thêm sức mạnh cho ánh sáng và điều thiện;

Xin hãy đến ngự trị nơi lừa lọc, nơi không nhận biết Chúa, nơi bạo lực và bất công;

Lạy Chúa Giêsu xin hãy đến, xin gia tăng sức mạnh cho điều thiện trên thế gian và giúp chúng con trở thành những người mang ánh sáng của Chúa, trở thành những người xây dựng hòa bình, thành những chứng tá cho chân lý.

Lạy Chúa Giêsu xin hãy đến!"

Trong khi chúng ta phải đối diện với những cuộc chiến thiêng liêng trong Mùa Vọng này, chúng ta hãy cầu xin ơn sức mạnh và vì vậy chúng ta hãy kêu lên: "Lạy Chúa Giêsu xin hãy đến!"




G. Võ Tá Hoàng
Mới hơn Cũ hơn