Bút minh khai


Đầu xuân bút minh khai
Đang say ý viết bài
Bệnh gào la ơi ới
Bác ơi! cứu một hai.

Ngắt dòng tưởng say sưa
Bệnh nhân giục xin thưa
Bụng con đau quá bác
Tào Tháo rượt chạy bừa.

Vội vàng dịch truyền nhanh
Kẻo không nó lại banh
Đầy ra giường cả chiếu
Đầu năm bác bị hành.

Tranh thủ lên viết tiếp
Bệnh nhân gọi không nghe
Nên ị chảy toè loe
Lui cui lo quyét dọn.

Giờ ngồi cạnh bệnh nhân
Mà đầu cứ lâng lâng
Không phải say bia rượu
Say thơ đến muôn phần.

Canh bệnh tựa đi câu
Chẳng dám bỏ đi đâu
Thi thoảng chăm mắt ngó
Tí tách giọt như sầu.

Con chỉ biết tạ ơn
Chứ đâu dám dỗi hờn
Trách móc Ngài chi cả
E sợ lỗi cung đờn.


Cảm nhận niềm vui Chúa gửi đầu xuân
Sáng mùng 4 tết Giáp Thìn

(13/02/2024)

Giacôbê Đoàn Xuân Dũng
Mới hơn Cũ hơn