Sớ Táo Quân



1. Thoắt đó đã hăm ba[1]
Thần chẳng dám rề rà
Vội lên chầu Chúa Thượng
Nhưng nửa đường bị vướng
Phải làm test Cô-vy
Rồi họ mới cho đi
Để phòng ngừa lây bệnh.

2. Thiên đình cùng ra lệnh
Các Táo lúc lên chầu
Tất cả phải qua khâu
Xét nghiệm đều âm tính.
Phòng ngừa ai bị dính
Dương tính với Cô-vy
Thì phải bị cách ly
Bảy ngày rồi mới được.

3. Khi xếp hàng lên trước
Phải trình tấu mau mau
Không được kéo dài lâu
Nên thần đành lên trễ.
Chứ dám đâu khinh dễ
Mong Chúa Thượng tha cho
Thần mới dám nhỏ to
Cúi đầu xin trình tấu….

***

4. Dịch bệnh không dám dấu
Năm Tân Sửu ôi thôi
Cô vít quậy gấp đôi
Bùng lên như bão táp
Tưởng đủ sức đàn áp
Ai ngờ bị bao vây
Khắp nơi cột giăng dây
Giam mọi người trong rọ.
Chẳng ai dám nguậy ngọ
Người đói lã lắt lay
Gào lên khắp nơi này
Dây đàn căng sắp đứt.

5. Như nồi tăng áp suất
Bật nắp xịt tứ tung
Dân tháo chạy hãi hùng
Như bầy ong vỡ tổ
Tội những người cùng khổ
Ngày đêm dắt díu nhau
Vượt đèo núi qua cầu
Về nương thân mái ấm.

6. Đường xa cay đắng ngậm
May được phúc đỡ nâng
Bát cháo nóng ân cần
Chút tiền thương bố thí.
Xe hư sửa miễn phí
Cơm ăn khỏi trả tiền
Nước cần mấy cứ khiêng
Kẻo khát khô đau họng.

***
7. Đức Tổng Linh[2] phát động
‘Thương quá Sài Gòn ơi’
Ngài khẩn thiết kêu mời
Những tấm lòng nhân ái
Giúp nhau không quản ngại
Chẳng lùi trước khó khăn
Ai nấy quyết tâm rằng
Lá lành đùm lá rách.

8. Chẳng một ai kêu trách
Thế này hay thế kia
Tùy năng lực sẻ chia
Cứ mỗi người một chút
Từng đoàn xe ngùn ngụt
Từ khắp ngã đổ về
Chở lương thực ê hề
Phân phối đầy đủ cả.

9. Có niềm vui rất lạ
Phải kể đến mấy sơ
Trước giờ chỉ lơ ngơ
Chuyện nhà thờ nhà thánh
Giờ giúp nhau gồng gánh
Theo xe chở hàng về
Đến nỗi ‘ông hai mê’[3]
Tiếc bỏ đi không được.

10. Thực hiện ngay điều ước
Hóa bánh cá ra nhiều
Mọi người muốn bao nhiêu
Ai nấy đều no bụng
Bị cách ly tù túng
Cứ điện thoại a lô
Sẽ có người xách dô
Tiếp tế cho lương thực.

***
11. Thương những người cùng cực
Bị nhiễm phải Cô-vy
Hôn mê chẳng biết gì
Lại thiếu người chăm sóc
Ra đi không tiếng khóc
Cũng chẳng tiếng cầu kinh
Làm sao cứu sinh linh
Nhân lực còn quá thiếu.

12. Đức Tổng Năng[4] hiệu triệu
Lời Lan tỏa yêu thương
Tình nguyện viên lên đường
Linh mục và tu sĩ
Tín hữu cùng một ý
Xông pha vượt tuyến đầu
Nâng đỡ suốt đêm thâu
Những bệnh nhân suy yếu.

13. Lây nhiễm vui cam chịu
Chấp nhận phải hy sinh
Như Giêsu vì tình
Chết nhục hình cứu thế
Bước theo Ngài không dễ
Cần sức mạnh Thánh Thần
Lòng vui vẻ hiến dâng
Cả cuộc đời thánh hiến.

14. Dấn thân vì tự nguyện
Chứ không phải thiêu thân
Danh lợi thú chẳng cần
Không đi tìm cái chết
Nhưng tình yêu nối kết
Những cánh chim đại bàng
Vượt bão tố hiên ngang
Cứu người đang hấp hối.

15. Sự sống được biến đổi
Chứ không thể mất đi
Sơ Linh[5] chẳng buồn gì
Xin làm người đi trước
Rồi bao người cũng được
Về với Đấng Bao La
Ngài là Chúa là Cha
Luôn dang tay rộng mở

***
16. Có đôi điều trăn trở
Xin Chúa Thượng đừng rầu
Thần mạo muội xin tâu
Những phường buôn bất hảo
Lợi dụng thời xào xáo
Bọn bóc lột ra tay
Đục nước béo cò này
Dân tình thêm khốn khổ.

17. Người chết không còn chỗ
Đành hỏa táng mà thôi
Lũ gian ác cò mồi
Mặc sức tăng ép giá
Bóp bụng dân nghèo trả
Đổi lấy hủ cốt tro
Đem về dạ đỡ lo
Cầu siêu xin lễ cúng.

18. Bọn gian thương thao túng
Giá cả bán trên trời
Lừa đồ giả kiếm lời
Chẳng chút nào thương xót
Miệng lưỡi ru thật ngọt
Cố chạy chọt hợp đồng
Nhập lậu thuốc lông bông
Lòng tham không biết hối.

19. Những ngành nghề phun khói
Tạm cuốn gói ra đi
Cây cỏ mởn xanh rì
Yên ắng trời trong sạch
Du lịch càng vắng khách
Giảm tệ nạn phát sinh
Bớt những chuyện điêu linh
Lâu nay dân gánh chịu.

20. Bao nhiêu lời đàm tiếu
Chuyện thất nghiệp dài dài
Dân nghèo biết níu ai
Mệt nhoài xin bầm dập
Những đồng tiền trợ cấp
Nào dễ nhận được đâu
Đợi mỏi cổ dài râu
Mới được người hỗ trợ.

21. Nhiều chuyện thần không nhớ
Không kể hết được đâu
Chỉ mạo muội xin tâu
Vài câu Chúa Thượng rõ.

***
22. Giờ thần xin bày tỏ
Về đời sống tâm linh
Có lắm chuyện lình xình
Chỉ tâu điều thần nhớ.

23. Đại dịch làm ngăn trở
Chỉ lẩn quẩn trong nhà
Không thể đến gặp cha
Cùng hợp dâng thánh lễ
Tránh mọi người bê trễ
Cha dâng lễ truyền hình
Cứ mở máy cầu kinh
Nhận muôn vàn ơn thánh
Mình Chúa không nhận lãnh
Nhưng rước lễ thiêng liêng
Ngài luôn ngự cách riêng
Trong tâm hồn yêu mến.

24. Vui những ngày tập tễnh
Dự thánh lễ say sưa
Mấy lễ cũng chưa vừa
Xem thật là sốt sắng
Tới giờ là mau mắn
Chọn lễ hát nào hay
Tìm cha giảng thật bay
Tha hồ nghe thỏa thích
Được dịp đi du lịch
Khắp đủ các nhà thờ
Thánh đường đẹp như mơ
Chiêm ngưỡng không biết chán.

25. Đại dịch bùng ngao ngán
Chẳng ai dám sa đà
Ăn cơm chỉ ở nhà.
Không karao quán nhậu
Hết thừa cơ đổ giậu
Nên bìm chẳng thể leo
Tội lỗi bớt đi theo
Nhà nhà vui êm ấm.

***

26. Bùng dịch càng nghiêm cấm
Nhà nhà phải cách ly
Test Cô vít định kỳ
Ai cũng đều sợ hãi.
Gặp nhau là ái ngại
Tiếp xúc lại sợ lây
5 K thực hiện ngay
Ngó nhau như tội phạm.

27. Dương tính là không dám
Thân thích chẳng gần nhau
Lo sợ tránh xa mau
Trốn đi như ma đuổi
Nghe sao lòng buồn tủi
Còn đâu nghĩa với tình
Ai cũng nghĩ riêng mình
Còn đâu lòng quảng đại.

28. Xót xa thay Đức Ái
Còn ý nghĩa gì không
Khi ai nấy trong lòng
Sợ quá thành vị kỷ
Mất khôn ngoan cơ trí
Mất tình nghĩa con cha
Chẳng còn hiệp một nhà
Xa chạy cao bay hết.

29. Ai nấy đều sợ chết
Nghe thông báo tiêm ngừa
Chẳng cần gọi cũng thưa
Không sợ lây Cô vít
Xếp hàng đông khin khít
Sáng sớm chật ních rồi
Còn chen lấn ôi thôi
Sao không sợ lây nhiễm.

***

30. Con người đi tìm kiếm
Những phương pháp trần gian
Mong bảo vệ bình an
Để cho mình được sống
Nào mấy ngày hy vọng
Kéo dài cuộc sống đây
Trần gian chóng qua này
Sao vẫn chưa tỉnh thức.

31. Cậy trông nguồn thánh đức
Tết sắp đến xuân về
Hãy từ bỏ u mê
Cha ban ơn hòa giải
Mau thành tâm hối cải
Nhận ân sủng thứ tha
Vẫn có kẻ tà tà
Chẳng sợ sa hỏa ngục.

32. Cha kêu mời hối thúc
Chẳng nhúc nhích bước chân
Ơn Chúa cứ tần ngần
Chẳng động lòng tha thiết
Không sợ ma quỷ diệt
Nơi cõi chết đời đời
Cứ thong thả vui chơi
Từ từ rồi hãy tính.

33. Về đường ngay nẻo chính
Đơn giản chỉ thành tâm
Không thủ tục rối răm
Chẳng chờ đợi vất vả
Nhưng chẳng ai thích cả
Ơn thánh Chúa thương ban
Cứu thoát cả trần gian
Khỏi giam cầm bóng tối.

34. Biếng nhác chẳng lo vội
Tội lỗi có gì đâu
Không xưng trước thì sau
Ngày mai nào đã chết
Vội vàng chi cho mệt
Cứ vui thú tiêu dao
Chúa mãi ở trên cao
Ta dưới trần thoải mái.

35. Ma Cô-vy sợ hãi
Sa-tan quỷ thì không
Nhà thờ chỉ lòng vòng
Lại chen nhau tiêm chủng
Bí tích lộc ân sủng
Lời Chúa phúc bình an
Thánh thể thọ muôn vàn
Nhưng mấy người nhận biết.

***

36. Giáo hội đang khẩn thiết
Tiến trình Thượng hội đồng
Xây Hội thánh hiệp thông
Tham gia và sứ vụ.
Mọi tín hữu lưu chú
Biết gặp gỡ, lắng nghe
Đối thoại không e dè
Biện phân và quyết định.

37. Nhưng mấy ai thức tỉnh
Hiệp hành quá mù mờ
Nghe thấy nó lơ mơ
Biết gì mà đối thoại
Lòng mãi lo hướng ngoại
Không sống phút nội tâm
Có lắng đâu mà trầm
Hơi sức nào suy nghĩ.

38. Chuyện này thần đang bí
Biết trình tấu thế nào
Kết quả được ra sao
Chờ sang năm mới biết.

39. Trước khi thần cáo biệt
Xin chúc tụng tôn vinh
Tạ ơn Chúa thiên đình
Ban ơn lành khắp chốn.
Cho những người nghèo khốn
Được nghe biết Tin Mừng
Vui đón tết tưng bừng
Râm ran như pháo nổ.

40. Nào chúng ta cùng vỗ
Mừng Chúa Thượng vinh quang
Vỗ tay lớn một tràng
Nổ bung như pháo tết.

Táo quân Đoàn Xuân Dũng

[1] Hăm ba tháp chạp (23/12 âm lịch) là ngày đưa ông táo về trời.
[2] Đức Cha Giuse Nguyễn Chí Linh, Tổng Giám mục Tổng giáo phận Huế, Chủ tịch Hội Đồng Giám Mục Việt Nam
[3] ‘Ông hai mê’ là ‘Ê hai mông’
[4] Đức Cha Giuse Nguyễn Năng, Tổng Giám mục Tổng giáo phận Sài Gòn
[5] Nữ tu Maria Trần Ngọc Thảo Linh, Hội dòng Mến Thánh Giá Tân Việt, Về với Chúa ngày 24/8/2021 do nhiễm Covid-19
Mới hơn Cũ hơn