Trong tay người tín hữu, tràng chuỗi Mân Côi là vũ khí thiêng liêng mạnh mẽ nhất, được chính Nữ Vương Thiên Đàng trao ban cho chúng ta.
Tuyệt vời biết bao khi Mẹ nhìn thấy một tâm hồn nhỏ bé âu yếm nâng niu và đọc lên những lời kinh Mân Côi! Chúng ta, tất cả, đều là con cái của Mẹ, và chính lời kinh ấy làm dịu đi nỗi buồn nơi trái tim Mẹ, đem lại niềm an ủi và hân hoan cho Mẹ cùng Chúa Giêsu, Con yêu dấu của Mẹ, vì vinh quang của Thiên Chúa được lan tỏa nơi trần gian.
Hãy lần chuỗi chậm rãi và với lòng sốt mến, vì khi ấy, chúng ta đang cùng Mẹ đi trên hành trình của tình yêu Thiên Chúa dành cho nhân loại.
Với Năm Sự Vui, Mẹ nhớ lại niềm hân hoan của Ngôi Lời nhập thể, khi Con Thiên Chúa đến thế gian để ở giữa chúng ta.
Với Năm Sự Thương, Mẹ cùng chúng ta bước theo Con Mẹ trên con đường Thánh Giá, trong nỗi đau của hy sinh và tình yêu cứu độ.
Với Năm Sự Mừng, Mẹ cùng chúng ta chiêm ngắm ánh vinh quang Phục Sinh, nơi Con Mẹ khải hoàn và mở đường cho niềm hy vọng của chúng ta.
Mỗi lời kinh là ngọn đèn nhỏ soi sáng linh hồn, mỗi mầu nhiệm là ánh sáng từ trời chiếu rọi, dẫn ta về nguồn ơn cứu độ. Khi cầu nguyện, hãy để ngọn lửa Mân Côi bừng cháy trong lòng, soi sáng từng bước ta đi trong cuộc đời.
Chuỗi Mân Côi chính là vũ khí bình an của mọi thời đại, chống lại sự dữ, xoa dịu lo âu, nâng đỡ niềm tin, và gắn kết các tâm hồn trong tình yêu của Thiên Chúa.
Hãy luôn mang theo bên mình một tràng hạt Mân Côi, để có thể trao tặng cho người thân, cho bạn bè, và đặc biệt cho các em nhỏ, để hạt giống đức tin được nảy mầm trong tâm hồn họ.
Hãy dành thời gian mỗi ngày để đọc Kinh Mân Côi, ở nhà, trong nhà thờ, trên đường đi làm hay bất cứ nơi đâu. Hãy đứng bên Đức Mẹ, Mẹ của chúng ta, Đấng đã nhận chúng ta làm con, và Mẹ sẽ dẫn ta về Thiên Đàng, nơi Mẹ đang ngự bên Con của Mẹ trong vinh quang muôn đời.
Lạy Nữ Vương Rất Thánh Mân Côi, xin cầu cho chúng con.
G. Võ Tá Hoàng