Mừng kính các Tổng lãnh Thiên thần Micae, Gabriel và Raphael




“Quả thật, quả thật, Thầy bảo các anh: Các anh sẽ thấy trời mở ra, và các thiên thần của Thiên Chúa lên xuống trên Con Người” (Ga 1,51)

Lời Chúa hôm nay mở ra cho chúng ta một viễn tượng kỳ diệu: trời mở ra, và các thiên thần của Thiên Chúa lên xuống phục vụ Con Người. Đó là hình ảnh đầy tính mặc khải về mầu nhiệm Thiên Chúa hiện diện và hành động giữa nhân loại.

Trong vinh quang thiên quốc, chúng ta sẽ được nhìn mọi sự bằng chính cái nhìn của Thiên Chúa. Khi ấy, mọi điều ẩn giấu hôm nay sẽ được tỏ bày; chúng ta sẽ kinh ngạc trước sức mạnh và sự khôn ngoan mà Thiên Chúa đã thực hiện qua các thụ tạo thiêng liêng, các thiên thần. Như một dàn nhạc hoàn hảo dưới bàn tay điều khiển của Nhạc trưởng là chính Thiên Chúa, các thiên thần, từ các bậc cao như Seraphim, Cherubim, Thrones (Ngai Tòa), Dominions (Quyền Thần), Virtues (Dũng Lực), Powers (Uy Quyền), Principalities (Thống Lãnh) cho đến các Tổng Lãnh Thiên Thần (Archangels) và Thiên Thần Bản Mệnh (Guardian Angels), đều góp phần vào công trình cứu độ và triển nở Nước Trời.

Ba Tổng Lãnh Thiên Thần trong Thánh Kinh

Phụng vụ hôm nay kính nhớ ba vị Tổng Lãnh Thiên Thần được Thánh Kinh nêu đích danh: Micae, Gabriel, Raphael.

Tổng Lãnh Thiên Thần Micae được sách Đanien mô tả như vị “lãnh đạo cao cấp” bảo vệ dân Chúa (x. Đn 10,13.21; 12,1). Trong sách Khải Huyền, ngài là vị thủ lãnh đạo binh thiên quốc giao chiến với con Mãng Xà, tức là Satan, và đánh đuổi chúng khỏi Thiên Đàng (x. Kh 12,7-9). Ngài là biểu tượng của sức mạnh bảo vệ, của sự trung thành tuyệt đối với Thiên Chúa.

Tổng Lãnh Thiên Thần Gabriel xuất hiện trong Cựu Ước với vai trò giải thích thị kiến cho ngôn sứ Đanien (x. Đn 8,16-26; 9,21-27). Trong Tân Ước, ngài hiện ra với tư tế Dacaria khi ông dâng hương trong Đền Thờ, báo tin cho ông về sự chào đời của Gioan Tẩy Giả (x. Lc 1,11-20). Và chính Gabriel đã được sai đến Nazareth loan báo Tin Mừng Cứu Độ cho Đức Maria: “Mừng vui lên, hỡi Đấng đầy ân sủng” (Lc 1,26-38).

Tổng Lãnh Thiên Thần Raphael được sách Tôbia giới thiệu như “người” được sai đến để mang lại ơn chữa lành cho cụ Tôbia và hướng dẫn Tôbia trẻ trong cuộc hành trình (x. Tb 3,17; 5,4-22; 12,15). Ngài là hình ảnh của lòng thương xót và sự chữa lành đến từ Thiên Chúa.

Ba vị Tổng Lãnh Thiên Thần này tiêu biểu cho ba khía cạnh quan trọng trong đời sống đức tin: chiến đấu bảo vệ đức tin, loan báo và đón nhận Lời Chúa, và chữa lành, dẫn đường.

Dù không thấy được bằng mắt, nhưng Giáo Hội tin nhận rằng các thiên thần đang hiện diện và hoạt động giữa chúng ta. Sách Giáo Lý Công Giáo khẳng định: “Cuộc đời con người, từ lúc khởi đầu cho đến lúc chết, đều được bao bọc bằng sự bảo vệ và lời chuyển cầu của các Thiên thần. “Bên cạnh mỗi tín hữu đều có một Thiên thần làm Đấng bảo trợ và mục tử, hướng dẫn họ đến sự sống” (GLCG 336).

Một số thiên thần, đặc biệt là các Seraphim, tận hiến đời mình để tôn thờ Thiên Chúa không ngừng trước nhan Ngài. Số khác được sai đến để mang ơn Chúa cho con người, nhất là các Thiên Thần Bản Mệnh luôn “điều khiển, bảo vệ, soi sáng và hướng dẫn” chúng ta (x. Mt 18,10). Các Tổng Lãnh Thiên Thần, với sứ mạng đặc biệt, truyền đạt những thông điệp quan trọng và thực hiện những công việc trọng yếu trong chương trình cứu độ.

Như thế, khi chúng ta kính nhớ và kêu cầu các ngài, không phải là chúng ta đặt niềm tin vào một sức mạnh tách rời Thiên Chúa, nhưng là chúng ta biểu lộ đức tin vào chính Thiên Chúa, Đấng muốn dùng các thiên thần như khí cụ của ân sủng Ngài. Tự bản chất, thiên thần không có quyền năng riêng, nhưng quyền năng của các ngài chính là quyền năng của Thiên Chúa đang hành động qua các ngài.

Chuyện kể rằng, Thánh Gioan Bosco trong đời làm việc mục vụ, ngài thường được “một con chó lớn” xuất hiện bí ẩn để bảo vệ khi ngài đi về khuya qua những con đường nguy hiểm. Ngài tin đó là một thiên thần bảo hộ được Thiên Chúa sai đến. Câu chuyện này nhắc chúng ta: Thiên Chúa không bỏ mặc chúng ta nhưng luôn sai các thiên thần gìn giữ và đồng hành với chúng ta trong mọi nẻo đường.

Lạy các Tổng Lãnh Thiên Thần Micae, Gabriel và Raphael vinh hiển, xin hãy đến trợ giúp chúng con. Con xin phó dâng bản thân con, gia đình con, Giáo Hội và toàn thế giới cho sự chuyển cầu yêu thương của các ngài. Xin Micae bảo vệ chúng con khỏi mọi mưu kế ma quỷ; xin Gabriel giúp chúng con lắng nghe và thực thi Lời Chúa; xin Raphael chữa lành mọi thương tích tâm hồn và thân xác chúng con. Lạy các Thiên Thần của Thiên Chúa, cầu cho chúng con. Lạy Chúa Giêsu, con tín thác vào Chúa. Amen.
Mới hơn Cũ hơn