Thánh lễ: trái tim của đời sống Kitô hữu



Hãy chú tâm, vì đây không chỉ là nghi thức, mà là cuộc gặp gỡ tình yêu cứu độ.

Thánh lễ không chỉ là một nghi thức tôn giáo, mà là trung tâm và đỉnh cao của đời sống Kitô hữu, như Công đồng Vatican II khẳng định. Trong Thánh lễ, chúng ta hiện diện cách thiêng liêng tại hy tế của Chúa Kitô trên đồi Canvê, cùng với Đức Maria và Thánh Gioan đứng bên thập giá. Đây không phải là việc “tái diễn” cuộc khổ nạn, nhưng là hiện tại hóa mầu nhiệm cứu độ, vốn vượt khỏi giới hạn thời gian và không gian.

Trên khắp thế giới, ở mọi múi giờ, Thánh lễ vẫn được cử hành liên lỉ, một dòng chảy liên tục của hy tế tình yêu, bao phủ trái đất như một bản hòa tấu thiêng liêng không ngừng vang lên trước Thiên Chúa. Từ nhà nguyện đơn sơ nhất đến đền thờ Thánh Phêrô vĩ đại, tất cả đều dâng lên một Hy Tế duy nhất: Hy Tế của Chúa Giêsu Kitô.

Thánh lễ là một giờ hồng ân, nơi ta được mời gọi tách mình khỏi tiếng ồn của thế giới, khỏi điện thoại, công việc, trách nhiệm, âu lo, để ở lại trong tình yêu của Thiên Chúa. Giữa cuộc sống đầy mệt mỏi và tội lỗi, có gì quý hơn một giờ để được tình yêu thuần khiết ôm lấy, chữa lành và đổi mới?

“Tất cả những ai đang vất vả mang gánh nặng nề, hãy đến cùng tôi, tôi sẽ cho nghỉ ngơi bồi dưỡng” (Mt 11,28)

Hy tế không đổ máu của Chúa Kitô

Khi Giáo hội gọi Thánh lễ là "Hy tế không đổ máu" của Chúa Kitô, đó không phải là một phép ẩn dụ. Đây là mầu nhiệm trung tâm và cốt lõi nhất của đức tin Kitô giáo: Mầu nhiệm Thánh Thể.

Trong cử hành Thánh Thể, với năng quyền được trao qua Bí tích Truyền Chức Thánh, linh mục hành động in persona Christi, nghĩa là thay mặt chính Chúa Kitô. Khi linh mục đọc lời truyền phép: “Này là Mình Thầy… Máu Thầy”, bánh và rượu không còn là biểu tượng, mà thực sự trở nên Mình và Máu Thánh Chúa Giêsu Kitô; bản thể bánh và rượu được biến đổi (transsubstantiatio), trong khi hình dạng, mùi vị và vật chất bên ngoài vẫn còn.

Khi linh mục nâng cao Mình Thánh, chúng ta được mời gọi hướng lòng lên Đấng đã chịu treo trên thập giá, Đấng Trung Gian duy nhất giữa Thiên Chúa và loài người. Khi linh mục nâng chén thánh, ta tưởng nhớ máu Ngài đã đổ ra, với lời tuyên phán thẳm sâu của tình yêu: “Mọi sự đã hoàn tất” (Ga 19,30).

Trong khi thế giới dễ dàng xem mọi sự chỉ là “tượng trưng”, người Kitô hữu được mời gọi tin vào sự hiện diện thật sự (realiter) của Đấng Cứu Thế trong Thánh Thể. Đây chính là điều tạo nên sự khác biệt giữa một nghi thức nhân loại và một mầu nhiệm cứu độ thần linh.

“Ai ăn Thịt Ta và uống Máu Ta thì có sự sống đời đời, và Ta sẽ cho người ấy sống lại trong ngày sau hết.” (Ga 6,54)

Hãy tham dự với tâm hồn cởi mở

Tham dự Thánh lễ không phải là một bổn phận mang tính hình thức, mà là một cuộc gặp gỡ tình yêu. Nếu con người dành nhiều công sức để chuẩn bị cho một buổi phỏng vấn hay buổi diễn thuyết, thì việc đến gặp Vua Trời Đất lẽ nào không đòi hỏi lòng tôn kính và chuẩn bị xứng đáng hơn?

Sự tôn nghiêm, trang phục chỉnh tề, thái độ cung kính, tâm hồn sạch tội, tất cả là cách ta bày tỏ lòng yêu mến Chúa, chứ không phải để tuân thủ hình thức. Mỗi Thánh lễ là một lời mời gọi hoán cải và đổi mới tâm hồn.

Trong Phụng vụ Lời Chúa, ta được nuôi dưỡng bằng chính Lời Hằng Sống: các Bài đọc Cựu Ước, Thánh Vịnh, Bài đọc Tân Ước và Tin Mừng đều là dòng chảy Lời Thiên Chúa đang hoạt động trong tâm hồn chúng ta.

Phụng vụ Thánh Thể là đỉnh cao, nơi ta được hiệp thông với chính Đấng Đang Sống. Khi tiến lên rước lễ, ta không chỉ đón nhận "bánh thánh," mà là đón nhận Chúa Giêsu ngự vào linh hồn ta, cùng với sự hiện diện của các Thiên thần, các Thánh và Đức Trinh Nữ Maria.

Thánh lễ là bữa tiệc cưới vĩnh cửu giữa Chúa Kitô và Hội Thánh, nơi mọi tâm hồn được yêu thương và chữa lành. Trong khoảnh khắc thinh lặng sau khi rước lễ, ta có thể thưa với Ngài: “Lạy Chúa Giêsu, xin ở lại trong con, để con được ở lại trong Chúa.”

Mối tương quan tình yêu không ngừng lớn lên

Mối tương quan với Thiên Chúa, cũng như mọi mối tương quan khác, cần được nuôi dưỡng. Và đây là mối tương quan tuyệt hảo, bởi Đấng ta yêu là Tình Yêu vô hạn. Mỗi Thánh lễ, mỗi lần chầu Thánh Thể, mỗi giây phút cầu nguyện là một bước tiến gần hơn trong tình thân mật với Thiên Chúa.

Thánh Thể là suối nguồn sức mạnh, là “thuốc trường sinh” chống lại tội lỗi và tuyệt vọng. Người Kitô hữu chân chính hiểu rằng: không có gì có thể thay thế được một giờ được ở bên Chúa Giêsu Thánh Thể.

Hãy mạnh dạn vứt bỏ những gánh nặng, những âu lo và chạy đến với Ngài! Chính nơi bàn thờ, Chúa Kitô đang nói với mỗi người chúng ta: “Này là Mình Thầy, hiến dâng vì con”.

Đó là lời tình yêu tận hiến, là trái tim mở toang của Đấng Cứu Độ, đang chờ ta trở về.

Lạy Chúa, con khao khát được trở về nhà,
nơi Chúa là nguồn an nghỉ và niềm vui vĩnh cửu.
Amen.

G. Võ Tá Hoàng
Mới hơn Cũ hơn