Từ khi Ađam và Eva ăn trái cấm trong Vườn Địa Đàng, Satan đã không ngừng quấy phá loài người. Nỗ lực của tên “đại sư dối trá” nhằm bóp méo sự thật, gieo nghi ngờ vào lòng con người đối với Lời Chúa chưa bao giờ dừng lại, và nỗ lực của chúng ta để chống lại hắn cũng không hề ngưng nghỉ.
Người ta thường nói rằng, ma quỷ dùng đến 99% sự thật chỉ để lồng vào 1% dối trá. Điều đó đúng, bởi hắn không thể sáng tạo ra điều gì mới, hắn chỉ có khả năng bóp méo những gì đã được Thiên Chúa dựng nên. Hắn là bậc thầy trong trò này, và chúng ta cần cảnh giác.
Thánh Phaolô nhắc trong Êphêsô 6,11: “Anh em hãy mặc lấy áo giáp của Thiên Chúa, để có thể đứng vững chống lại mưu chước của ma quỷ”.
Dưới đây là sáu lời dối trá quỷ thường gieo vào lòng ta và cách mà chúng ta có thể chống trả.
1. Bạn không có thời gian để cầu nguyện
Ma Quỷ ghét cầu nguyện. Trong cuốn Manual for Spiritual Warfare (MSW), tác giả Paul Thigpen viết:
“Chúng ta có thể thấy ma quỷ sợ những người cầu nguyện biết bao, vì không có một khoảnh khắc nào trong ngày mà nó cám dỗ chúng ta nhiều hơn khi chúng ta đang cầu nguyện. Hắn làm mọi cách có thể để ngăn cản chúng ta cầu nguyện. Khi ma quỷ muốn làm cho ai đó mất linh hồn, nó bắt đầu bằng cách gieo vào lòng người ấy một sự chán ghét sâu xa đối với việc cầu nguyện. Dù người ấy là một Kitô hữu tốt đến đâu, nếu ma quỷ thành công trong việc khiến họ cầu nguyện cách hời hợt hoặc bỏ hẳn việc cầu nguyện, thì chắc chắn nó sẽ có được linh hồn người đó”.
Trong đời sống đầy bận rộn, ta dễ sa vào cám dỗ tin rằng “ta không có thời gian để cầu nguyện”. Nhưng Kinh Thánh không cho chúng ta lý do biện minh, mà là một mệnh lệnh liên quan đến cầu nguyện: “Hãy cầu nguyện liên lỉ” (Eph. 6,18). Chúa Giêsu đã kêu xin các môn đệ tại Vườn Ghếtsêmani: “Dậy mà cầu nguyện, kẻo sa chước cám dỗ” (Lc 22,46).
Những lời nguyện ngắn cũng rất quan trọng. Bằng cách học một số “lời nguyện bộc phát’ (còn gọi là ‘lời nguyện mũi tên’ vì được dâng lên Chúa ngay trong giây phút cần thiết), chúng ta có thể nhanh chóng đáp trả khi gặp phải cám dỗ trong ngày”.
Lời nguyện bộc phát nâng tâm hồn ta lên cùng Thiên Chúa cách thầm lặng và đột ngột, phát xuất từ lòng khao khát, trong bất cứ hoàn cảnh khẩn cấp nào hoặc vào bất cứ lúc nào. Ta có thể thực hiện lời cầu nguyện này chỉ bằng một ý nghĩ đơn sơ hướng về trời. Ma quỷ ghét những lời nguyện như thế, vì nó biết sức mạnh của những lời cầu nguyện này cũng như đức tin mà chúng bày tỏ nơi người cầu nguyện”.
Dưới đây là một vài lời nguyện mũi tên để ghi nhớ:
- Giêsu, Maria, Giuse, xin cứu giúp con.
- Lạy Đức Giêsu Kitô, Con Thiên Chúa, xin thương xót con là kẻ tội lỗi.
- Lạy Thiên Chúa của con, Ngài là tất cả đời con.
- Lạy Chúa Trời xin đến giúp con, muôn lạy Chúa xin mau phù trợ. (Kinh Phụng Vụ)
- Ước chi Thánh Giá là ánh sáng của con. (Khắc trên Thánh Giá Thánh Biển Đức)
2. Bạn không đủ tốt
Lời dối trá này dễ khiến ta sa vào, bất kể ơn gọi của mình. Là một người mẹ, có thể tôi cảm thấy quá tải và đôi khi nghi ngờ năng lực của bản thân. Điều đó lại càng trầm trọng thêm khi tôi thấy những bà mẹ khác làm được nhiều việc một cách dễ dàng. Tôi nhanh chóng thất vọng về chính mình và có thể trở nên ganh tỵ hoặc, tệ hơn, tuyệt vọng. Khi chúng ta cảm thấy mình bất xứng, chúng ta có thể lầm tưởng rằng Thiên Chúa không còn yêu thương mình; rằng Ngài không hiện diện bên ta. Đó chính xác là điều mà ma quỷ muốn ta tin.
Ngày nay, việc tiếp cận mạng xã hội cách dễ dàng và những hình ảnh về cuộc sống của người khác tràn ngập liên tục, chúng ta càng dễ bị cuốn vào niềm tin rằng mình “không đủ tốt”.
Chúng ta thấy những hình ảnh trên mạng và nghĩ rằng: “Họ trông hạnh phúc và thành công quá. Còn tôi thì không được thành công… không tài năng… hay không tốt bằng họ”.
Nếu tôi, một người ở độ tuổi năm mươi, còn có thể cảm thấy như vậy, thì những đứa con tuổi thiếu niên của tôi sẽ cảm thấy thế nào?
Sharon Johnston, một người bạn của tôi, đã hướng dẫn nhóm học Kinh Thánh cho các thanh thiếu nữ và các bà mẹ trẻ trong nhiều năm, gợi ý nên có những “kỳ chay tịnh” khỏi mạng xã hội. Bà thường khuyên những phụ nữ này rằng: hãy dành một khoảng thời gian rời xa mạng xã hội, với mục đích dùng khoảng thời gian đó để cầu nguyện cùng Thiên Chúa, sẽ rất hữu ích để chống lại những tiếng ồn và áp lực liên tục lấp đầy tâm trí chúng ta.
Bà thật khôn khéo. Thời gian tách mình khỏi những ồn ào và áp lực dồn dập của cuộc sống hay hành động theo một khuôn mẫu nào đó là một cách tốt để đưa tâm trí ta trở lại với Đấng đã ban cho chúng ta sự sống và đang nâng đỡ chúng ta từng ngày. Việc dạy cho con cháu chúng ta (và cũng để nhắc nhở bản thân!) biết cảnh giác với thế giới trực tuyến cùng những sức hút thường là sai lầm của nó là điều hết sức quan trọng.
"Ơn của Thầy đã đủ cho anh, vì sức mạnh của Thầy được biểu lộ trọn vẹn trong sự yếu đuối" Thế nên tôi rất vui mừng và tự hào vì những yếu đuối của tôi, để sức mạnh của Đức Kitô ở mãi trong tôi” (2Cr 12,9).
Chẳng hạn, với tư cách một người mẹ luôn lo lắng hay bồn chồn về đức tin của con cái mình, tôi có thể hướng nhìn về Thánh Mônica, người đã kêu cầu cùng Thiên Chúa suốt nhiều năm trong đau khổ vì đứa con trai lạc lối.
Nếu ai đó phải vật lộn với tội dục vọng hay những yếu đuối thuộc xác thịt, họ có thể chạy đến với Thánh Augustinô, người từng phải chiến đấu với những cám dỗ ấy khi còn trẻ.
Lời nguyện sau đây là một cách tốt để chúng ta từ bỏ những ý nghĩ về sự bất xứng của bản thân và xin Chúa trợ giúp qua các thánh của Người:
“Lạy Thiên Chúa toàn năng, xin đoái nhìn đến sự yếu đuối của chúng con, bởi gánh nặng việc làm đè nặng trên vai chúng con. Nhờ lời chuyển cầu vinh hiển của thánh [tên vị thánh], xin Chúa giữ gìn chúng con. Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô, Chúa chúng con. Amen”.
3. Hãy cứ lo, vì có quá nhiều điều phải bận tâm
Satan muốn chúng ta tập trung vào những vấn đề của mình thay vì hướng nhìn về Thiên Chúa. Nó biết rằng câu trả lời cuối cùng cho các vấn đề của chúng ta chỉ có thể đến từ Thiên Chúa, vì thế nó muốn tâm trí chúng ta bận tâm đến những điều khiến chúng ta không còn nghĩ gì về Thiên Chúa nữa.
Sợ hãi là một trong những khí cụ lợi hại nhất của Satan. Không chỉ vì nỗi sợ khiến chúng ta đánh mất niềm tín thác vào Thiên Chúa, mà còn làm cho chúng ta không có được “lòng kính sợ Chúa” đích thực. Đức Ông Charles Pope giải thích rằng ma quỷ chơi trò đánh lạc hướng: nó hy vọng chúng ta sẽ bị lôi cuốn vào những lo âu và sợ hãi để rồi chuyển hướng sự chú ý của mình ra khỏi Thiên Chúa.
“Những lo âu và sợ hãi cũng khiến chúng ta bị xao lãng rất nhiều. Và vì vậy, ma quỷ khiến ta bám chặt vào nỗi sợ trước những sự chóng qua, do đó không còn nỗi kính sợ đích thực đối với cuộc phán xét đang chờ đợi ta. Đức Giêsu đã nói: ‘Anh em đừng sợ những kẻ giết được thân xác mà không giết được linh hồn. Nhưng hãy sợ Đấng có thể tiêu diệt cả hồn lẫn xác trong hỏa ngục’ (Mt 10,28). Nói cách khác, chúng ta phải có một lòng kính sợ thánh thiện hướng về Thiên Chúa; nhờ đó, nhiều nỗi sợ khác sẽ được nhìn trong một viễn cảnh đúng đắn hơn, hoặc thậm chí tan biến đi.
Nhưng trong vấn đề này, ma quỷ lại gieo vào ta điều hoàn toàn ngược lại: nó muốn chúng ta lo lắng sợ hãi trước hàng vạn điều có thể xảy đến nơi trần gian chóng qua này, và hoàn toàn không nghĩ gì đến một điều rất quan trọng đang chờ đợi chúng ta, đó là cuộc phán xét.
Tương lai, trong mọi sự, là điều ít giống với vĩnh cửu nhất. Đó là phần tạm bợ nhất của thời gian, vì Quá khứ thì đã bị đóng băng và không còn chảy nữa, còn Hiện tại thì tràn ngập ánh sáng vĩnh cửu.
Chúng ta cũng có thể nhớ những lời của Chúa Kitô trong Kinh Thánh, đó là những lời mà Thánh Gioan Phaolô II thường nhắc nhở chúng ta trong triều đại giáo hoàng của ngài: "Cha nói cùng các con là những người bạn của cha: Đừng sợ" (Lc 12,24).
4. Bạn còn rất nhiều thời gian.
Tôi đã từng nghe một nữ tu nói rằng, một trong những lời nói dối ưa thích của ma quỉ đó là thuyết phục chúng ta: bạn còn dư thời gian.
Nói cách khác, “lúc nào cũng còn thời gian để nghiêm túc sau này”. Ma quỷ thuyết phục chúng ta trì hoãn mọi việc, để rồi cuối cùng chẳng bao giờ bắt đầu hay hoàn tất được.
Không khó để nhận ra sức mạnh trong lời dối trá này. Cũng như ma quỷ chơi trò đánh lạc hướng bằng những nỗi sợ hãi và lo âu, nó cũng dùng cùng một cách với cảm thức về thời gian của chúng ta. Khi thuyết phục chúng ta rằng còn nhiều thời gian để chăm lo cho đời sống thiêng liêng, nó cũng bảo chúng ta hãy trì hoãn những việc có thể đưa ta lại gần Thiên Chúa. Nó thuyết phục ta rằng tội lỗi của mình chẳng nghiêm trọng gì; rằng ta có thể để dành giải quyết sau.
Tuy nhiên, Kinh Thánh nói ngược lại. Sau đây chỉ là một vài câu Kinh Thánh cảnh báo chúng ta về chính sự dối trá này và giúp chúng ta nhớ thức tỉnh và sẵn sàng.
"Vì nếu người ta được cả thế giới mà phải thiệt mất mạng sống, thì nào có lợi gì? Hoặc người ta sẽ lấy gì mà đổi mạng sống mình? (Mt 16, 26)
"Đây, chẳng bao lâu nữa Ta sẽ đến, và Ta đem theo lương bổng để trả cho mỗi người tuỳ theo việc mình làm. Ta là An-pha và Ômêga, là Đầu và Cuối, là Khởi Nguyên và Tận Cùng. Phúc thay những kẻ giặt sạch áo mình, để được quyền hưởng dùng cây Sự Sống và qua cửa mà vào Thành! (Kh 22, 12-14).
"Vậy anh em hãy canh thức, vì anh em không biết ngày nào Chúa của anh em đến. Anh em hãy biết điều này: nếu chủ nhà biết vào canh nào kẻ trộm sẽ đến, hẳn ông đã thức, không để nó khoét vách nhà mình đâu. Cho nên anh em cũng vậy, anh em hãy sẵn sàng, vì chính giờ phút anh em không ngờ, thì Con Người sẽ đến”. (Mt 24, 42-44)
Những lời của thánh Gioan Bosco cũng hữu ích để giúp chúng ta ghi nhớ:
“Cái bẫy chính mà ma quỷ giăng ra cho người trẻ chính là sự lười biếng. Đây là cội nguồn chết người của mọi sự dữ. Đừng bao giờ nghi ngờ rằng chúng ta được sinh ra để làm việc, và khi không làm việc thì chúng ta đang ra khỏi trật tự vốn có của mình và lâm vào hiểm nguy xúc phạm đến Thiên Chúa… Hãy bảo ma quỷ nghỉ ngơi trước… rồi tôi sẽ nghỉ sau!”
5. Quá khứ của bạn không thể chuộc lại.
Ma quỉ muốn chúng ta mất niềm hy vọng, tuyệt vọng và đặt niềm tin cậy vào thứ khác mà không phải Thiên Chúa.
Một trong những cách nó làm điều này là dùng chính những tội lỗi trong quá khứ của chúng ta để chống lại chúng ta và thuyết phục rằng chúng ta không thể được cứu chuộc. Nó không ngừng rỉ tai và nói với chúng ta rằng tội lỗi sẽ mãi là sự sa ngã của ta và rằng chúng ta hoàn toàn bất lực trước chúng. Thế nhưng, điều này hoàn toàn trái ngược với điều mà Chúa chúng ta hứa ban. Khi đọc Kinh Thánh và lắng nghe Lời Chúa trong Thánh Lễ, chúng ta có thể trang bị cho mình khí giới chống lại tên đại sư dối trá và xác tín rằng Thiên Chúa là Đấng Cứu Độ chúng ta, bất kể quá khứ của ta thế nào.
Thigpen trong cẩm nang Cuộc Chiến Tâm Linh nói rằng, cách để chống lại sự dối trá này là hãy luôn bám chặt vào nhân đức đối thần thứ hai: đức cậy.
Thánh Tông đồ Phaolô khẳng định: “Hy vọng được cứu độ chính là chiến giáp” (1 Tx 5,8). Nó là yếu tố thiết yếu để bảo vệ tâm trí. Cám dỗ tuyệt vọng là một chiến thuật lợi hại của Kẻ Thù. Nếu chúng ta đánh mất niềm hy vọng vào ơn cứu độ, chúng ta sẽ mở toang tâm trí mình cho mọi tư tưởng độc hại mà kẻ thù muốn gieo vào. Nếu chúng ta kết luận rằng mình không còn hy vọng chiến thắng trong trận chiến này, vậy thì còn chiến đấu để làm gì? Vì thế, chúng ta không bao giờ được tháo bỏ áo giáp là niềm hy vọng, nếu chúng ta thực sự muốn chiến thắng ma quỷ”. (MSW, tr. 58)
Kinh Thánh cũng nhắc nhở chúng ta rằng Thiên Chúa không bao giờ bỏ rơi những người quay về với Ngài và những người thực sự ăn năn: “Tôi ban cho chúng sự sống đời đời; không bao giờ chúng phải diệt vong và không ai cướp được chúng khỏi tay tôi” (Ga 10, 28)/
“Ai có thể tách chúng ta ra khỏi tình yêu của Đức Kitô? Phải chăng là gian truân, khốn khổ, đói rách, hiểm nguy, bắt bớ, gươm giáo? Như có lời chép: Chính vì Ngài mà mỗi ngày chúng con bị giết, bị coi như bầy cừu để sát sinh”.
“Nhưng trong mọi thử thách ấy, chúng ta toàn thắng nhờ Đấng đã yêu mến chúng ta. Đúng thế, tôi tin chắc rằng: cho dầu là sự chết hay sự sống, thiên thần hay ma vương quỷ lực, hiện tại hay tương lai, hoặc bất cứ sức mạnh nào, trời cao hay vực thẳm hay bất cứ một loài thọ tạo nào khác, không có gì tách được chúng ta ra khỏi tình yêu của Thiên Chúa thể hiện nơi Đức Ki-tô Giêsu, Chúa chúng ta”. (Rm 8, 35-39)
6. Bạn không cần lo lắng vì ma quỷ không có thật
Ma quỷ muốn chúng ta tin rằng nó không có thật. Như vậy, công việc của nó trong thế giới này sẽ dễ dàng hơn nhiều nếu chúng ta nghĩ rằng nó không tồn tại. Rốt cuộc, làm thế nào chúng ta có thể chiến đấu với một kẻ thù nếu chúng ta thậm chí không biết nó có tồn tại không?
Tuy nhiên, Thigpen viết: “Thực tại quyền lực của ma quỷ là một giáo huấn không đổi của Giáo Hội Công Giáo từ khi được Đức Kitô thiết lập qua các Tông đồ. Các ngài và những người kế vị đã nhiều lần nói và viết về Satan. Suốt dòng lịch sử, các bậc thầy vĩ đại của Giáo Hội luôn khẳng định rằng Satan là có thật”. (MSW, tr. 6)
Có nhiều đoạn trong Kinh thánh đề cập đến ma quỉ. Dưới đây là một vài nội dung:
“Anh em hãy sống tiết độ và tỉnh thức, vì ma quỷ, thù địch của anh em, như sư tử gầm thét, rảo quanh tìm mồi cắn xé.9 Anh em hãy đứng vững trong đức tin mà chống cự, vì biết rằng toàn thể anh em trên trần gian đều trải qua cùng một loại thống khổ như thế” (1Pr 5, 8-9)
“Chính Satan cũng đội lốt thiên thần sáng láng” (2Cr 11, 14)
“Nhưng tôi sợ rằng như xưa con rắn đã dùng mưu chước mà lừa dối bà Evà thế nào, thì nay trí lòng anh em cũng dần dần đâm ra hư hỏng, mất sự đơn sơ đối với Đức Kitô như vậy” (2Cr 11,3).
“Anh em tha thứ cho ai, thì tôi cũng tha thứ cho người ấy. Và nếu tôi đã tha thứ -trong trường hợp phải tha thứ-, thì cũng là vì anh em, trước mặt Đức Ki-tô, kẻo chúng ta bị Sa-tan phỉnh gạt, vì chúng ta không lạ gì ý đồ của nó” (2Cr 2, 10-11).
Mặc dù chúng ta cần ý thức về sự quấy phá liên lỉ của ma quỷ, nhưng đồng thời cũng phải luôn ghi nhớ rằng Đức Kitô đã chiến thắng trong trận chiến này. Các bí tích cho phép chúng ta kín múc sức mạnh từ Thiên Chúa, bởi nhờ đó chúng ta lãnh nhận ân sủng của Ngài. Vì thế, khi gắn bó mật thiết với các bí tích, đặc biệt là Thánh Thể và Bí tích Hòa Giải, chúng ta được ở gần Chúa Kitô và có khả năng chống trả ma quỷ cách hữu hiệu hơn.
Cầu nguyện là vũ khí của chúng ta. Chúng ta cần sử dụng nó liên tục.
Chúng ta hãy cầu xin ơn sức mạnh và sự hiện diện của Thiên Chúa giúp đỡ trong những lúc nguy hiểm. Quan trọng hơn cả, chúng ta hãy luôn ghi nhớ rằng lòng thương xót của Thiên Chúa thì chan chứa, và Ngài luôn ở cùng chúng ta.
"Nghe đây, hỡi Israel! Hôm nay anh em sắp sửa giao chiến với quân thù; đừng sờn lòng, đừng sợ hãi, đừng hoảng hốt, đừng run khiếp trước mặt chúng, vì ĐỨC CHÚA, Thiên Chúa của anh em, là Đấng đi với anh em, để chiến đấu giúp anh em chống lại quân thù của anh em, để cứu thoát anh em" (Đnl 20, 3-4).
G. Võ Tá Hoàng